1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký để buôn - tâm sự sau tay lái

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tieuthuvuive, 12/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Thì con CD ở bên Nhật chỉ toàn dùng đưa thư với chở hàng thôi mà .......!!! Em chưa thấy chị nào chạy cruiser.. trừ chị vợ anh Long Tomahawk thì khỏi nói..... !!! Thỉ thoảng có mấy chị đi Minsk cũng ác phít !!!
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày...tháng...năm....
    Chắc có lẽ mình nên chuyển sang sở giao thông công chính làm. hix...mí ngày chạy như vịt.mệt wé mẹ ui
    Cứ tưởng lạc đường òi chứ. không ngờ cũng đến đưọc nơi. mừ cứ tưởng sẽ nhìn thấy cái xác khô nằm bẹp dí dị chứ, kô ngờ vẫn nhăn nhở được.
    khổ thân.

    Còn 22 ngày nữa
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày...tháng....năm....
    Mệt mỏi....công viẹc cuối năm dồn lên một đống. cả ngày loi ngoi lóp ngóp trong đống hồ sơ ở công ty. về nhà ngộp thở vì những chuyện vớ vẩn.
    Các pác í trách mình pam,cơ mừ bi giờ pam đựoc là tốt lắm rồi í, chính tỏ còn mò đựoc vào bõ, còn đọc đựoc một tí và chỉ đủ time để pam thui. nói nghe có vẻ như đang ngụy biẹn. cơ mừ, thui đựoc rồi, sửa đổi, không thì mí pác nghỉ chơi mình, thiệt thân mí pác í, tội nghiệp
    Hộp kẹo í, cứ gọi là nhai đến tết tây không hết (sắp đến tết tây òi mà), ngày giỏi lắm thì nhai đựơc hai cái,mỗi cái hai viên, vị chi là bốn viên. kẹo gì mà dai nhách lại cay cay nữa.
    Một loạt đi Đl về, hết người này đến người khác rủ nhau ốm. kô bít hôm nào thì đến lượt mình
    Còn 21 ngày nữa
  4. goldbullvn

    goldbullvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    [size=3.5]Ngày xửa ngày xưa, cách nay đến cả chục ngày, ở khu rừng nọ có hoàng hậu sư tử rất chi là gớm ghiếc!
    Bà ta có những đòi hỏi mà các sư tử lão làng đều ''chạy mất... móng'' và rụng hết lông vì suy nhược cơ thể!
    Quá thất vọng với loài giống của mình, mụ ta liền mở cuộc tuyển chọn quy mô lớn! Từ em chuột đến bác voi nô nức tham gia và đều lắc đầu lè lưỡi. Khổ thân chú chuột còn mất tích luôn chưa thấy về! Câu chuyện sẽ dừng ở đây nếu không có sự xuất hiện của bác Rê núi đến muộn (vì phải giải quyết cho cả nông trường Rê ở nhà xong xuôi chu tất, mới đi được)!
    Chả là thế này, bác Rê có năng khiếu bẩm sinh nên khi đối mặt với mẹ Sư tử thì không thể hiện bản lĩnh đàn ông ngay! Nhìn bác Rê chân cẳng tong teo, mẹ Sự tử ra chiều tử tế, khoán cho bác thực hiện nghĩa vụ 30 nhát! Cứ mỗi nửa tiếng trôi qua thì mụ Sư tử lại bớt đi 1 nhát, kiểu như là Còn 20 nhát nữa! Nửa ngày trôi qua, mụ Sư tử cũng đã thấm mệt (vì đã gặp gỡ tất cả muông thú, chẳng nhớ là bao nhiêu loài nữa) nên mụ đòi ngả lưng làm 1 giấc! Bác Rê vốn tính sạch sẽ, trọng lúc mụ ngủ thì tranh thủ dọn dẹp chiến trường! Khi mụ Sư tử tỉnh dậy thì nhà phòng ốc sạch sẽ thơm tho công với cơ thể khỏe trở lại, mụ lập tức đặt vấn đề làm nốt! Nhưng khi nhòm lên bảng thì ôi thôi, bác Rê đã chót xóa mất kết quả cuối cùng, sợ bị ăn gian, mụ ta gầm lên giận giữ. Nhứng đối lại với vẻ tức tối kia thì chỉ là gương mặt nhạt toẹt của bác Rê, bác trân an luôn: "Thôi quý cô cứ bình tĩnh, làm gì phải hoảng hốt thế, tôi làm lại từ đầu!"
    Mà thôi, kể chuyện thế thôi, không lại bị treo NICK! Ai thấy liên quan đến câu chuyện thì hét lên nhé!
    [/size=3.5]
  5. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Đêm qua thật tuyệt, 1 cảm giác rất khó tả trong người. Đã lâu ko cảm nhận đc sự tươi mới và trong trẻo đó. Cuộc sống lo toan lắm điều làm con người ta chai sạn đi nhiều lắm. Cảm ơn nhé!
    Mỗi tội muộn quá đóng như điên về nhà, đến chỗ rẽ đã giảm tốc xuống còn 40km/h, bắt cua đúng đống đá zăm. Crẹcc crẹccc, 1m8 của em đo đc 3m đường. Có lẽ nên thế, cuộc đời ko nên đẹp quá.
  6. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Năm ......tháng...........ngày...........
    Đang coding tự dưng lại nhấn Alt_Tab chuyển thẳng vào ttvn. Làm vài dòng rồi lại quay ra code tiếp.
    Sáng dậy, trời lạnh, vác xe ra rửa? lau chùi cẩn thận . Cho xe nổ không tải 5 phút. Nghe tiếng xe của mình nổ trong lúc sáng sớm sao nghe "phê" thế.
    Ga thử 1 cái, tiếng trầm trầm bỗng bay mất, thay vào đó là 1 âm thanh kinh hoàng với làng xóm. he he....úi giời, lại mơ ngủ rồi....xếp quay lại kìa, alt-tab quay trở về màn hình với đầy những dòng code, đang đong đưa, nhảy múa.
    .......Debuging..............tít te,,,títte........
  7. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Bách nhục.
    Ts thằng nào hôm qua đổ đống cát đúng vào ngõ về nhà ông. Mình đi làm về khuya, đèn Fx thì tối, lao vù ngay vào đống cát. (Xe đâm thẳng vào đống cát) Hic, may mà chả bị sao? chỉ bị cát bắn tung toé vào mặt mũi. Về nhà dựng xe rũ cát ra. Trời, cái mặt nạ xe bị sao thế này? bị nứt con mịe nó rùi......CBN, chắc tại mùng 1 mình đã fang thịt chó đây mà.
    Pà con rút...rút...kinh nghiệm không ăn thịt chó đầu tháng nhá.
  8. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Có một cái mình "chống lại" cả Box Ô tô - xe máy, là không bao giờ gọi xe là "vợ". Chiến mã mà lại lại là giống cái thì có mà... Hơn thế nữa, yêu vợ (tương lai) wá đi mất thôi, sau này mua thêm một (vài) con nữa để hai vợ chồng đi "họp" thì thích, nhưng lại không được ôm?!
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày ....tháng.....năm.....
    Dọn nhà, may có chú N và hai chú nữa dọn hộ, không thì mình ....chẳng bít làm thế qué nào....cuối cùng thì cũng ok vào lúc 22h.mệt phờ phạc.
    Anh bảo:"nhớn rồi, không nghĩ bậy bạ lung tung nữa....."ừ, nhớn rồi.
    ngày cuối tuần, sướng nhất là đưọc ăn mặc nhăng nhố , mái thoải đi làm. tạm biệt váy vóc, so mi và giày cao gót....hehhehe...lại huỳnh huỵch chạy từ nhà sang cty. thì ngủ dậy muộn mừ, kô chạy thì sao
    Còn 20 này nữa!
    He he....câu chuyện của bố già hay
  10. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Khi chia tay em anh đã nghĩ rằng anh đã đánh mất đi bao nhiêu điều. Đắng ngắt khói thuốc để tìm quên, lang thang lang thang bên phố nào. Đếm bước chân phòng trống trơn với vết thương lòng còn mới nguyên. Nếu em hiểu, tôi đã buồn...
    Nhưng thôi qua những nỗi buồn, vì ánh nắng vẫn sáng soi sau màn đêm. Khi tình yêu mới vụt cháy, hỏi dĩ vãng xưa cần tha thứ???
    "Khi em hiểu - Bức tường"
    Bài này ko phải là cảm xúc của mình nhưng nghe hay quá viết lên cho mọi người đọc. Để nhớ đến sự tha thứ, để biết mình có thể tha thứ...

Chia sẻ trang này