1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký để buôn - tâm sự sau tay lái

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tieuthuvuive, 12/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    ac...Đà Lạt đang mưa vần vũ với một bầu trời đầy mây xám mà nhớ cái giề hả bác...
  2. terminator84

    terminator84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác hơi thiếu vắng 1 chút, nhưng là cảm giác của tự do...Thật tuyệt...
  3. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Nhiều lúc thấy mình là người có trách nhiệm, cũng nghĩ ngợi băn khoăn xoăn hết cả tóc về gia đình, về con cái về sau, về tương lai sự nghiệp. Nghĩ và làm nhiều phết. Nhưng quả thật, bác DuGia ạ! Nhiều lúc em chỉ muốn được như bác. Lang thang, tận hưởng, làm đủ tiêu, chơi tràn cung mây, chết khi nào biết khi đấy. Ko trách nhiệm, ko vướng bận, có thể sà vào hít hà bất kỳ bông hoa nào trên đường mình đi. Cha`!!!!
    Hồi trước bị hâm, hay nghĩ mình sau sẽ sống độc thân, sau này lớn rồi lại thấy cái vui của gia đình. Đèo bòng chi em ơi! Đời có đc là bao...
  4. convitcon121

    convitcon121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    lạnh wá tuyết rơi trắng cả sân rồi ........
  5. terminator84

    terminator84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ ngồi 1 chỗ với những ham muốn và toan tính cho cuộc sống, kể cũng chán thật. Tự dưng ước ao được sống cuộc đời du mục...Độc thân, ko phải là ý kiến tồi...1 con thuyền hoang mãi ko bao giờ có bến đậu...
  6. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    Chiều nay cơn gió lạnh về
    Ngồi buồn lại nhớ vấn đề Mỹ Tho
  7. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Ngồi buồn đốt một đống rơm
    Khói bay lên mũi chẳng thơm tí nào
    Khói bay thẳng đến Nam Tào
    Nam Tào lại hỏi... thằng nào đốt rơm?!​
    Đúng là thanh niên là fải máu thật! Thôi thế thì chính thức khai trương chương trình "Crazy Working" vậy. Hy vọng 1 năm nữa sẽ vác về một con xe cũng crazy như chính nó vậy!
  8. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Chưa đi chưa bít Đồ Sơn
    Đi rùi mới bít không hơn đồ nhà
    Đồ nhà như cái bánh đa
    Đồ Sơn như cái bàn là Liên Xô ....

    Được Kasanova sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 15/12/2005
  9. goldbullvn

    goldbullvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    Chưa đi chưa bít Gia Lâm
    Sa vào chẳng muốn quan tâm Gia đình
    Gia Lâm phục vụ nhiệt tình
    Gia đình lộn xộn, bực mình ngày đêm.
    Gia Lâm nó lại vòi thêm
    Khi đó mới hiểu mình quên Gia đình!
    Gia đình, xin hãy nín thinh
    Anh em vui vẻ, Gia đình ONLY!

  10. kid_bill

    kid_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chưa đi chưa biết Hòn Gơm
    Đi rồi mới biết không hơn hòn nhà
    Hòn nhà tuy có hơi già
    Nhưng là hòn thiệt không là Hòn Gơm

Chia sẻ trang này