1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký để buôn - tâm sự sau tay lái

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tieuthuvuive, 12/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày...tháng...năm....
    Vậy là các bác biết hết các"hòn", "đồ", tận tường các "gia" rồi nhá. Cảm ơn đã chia sẻ lên đây để anh em...học tập
    Hum wa mới vừa xắc mắc với bác khờ là "lâu hổng thấy bác Cá ba sa" thiế là hum nay đã thấy bác pam trong kí nhật ký của iem. Phải chi nhắc....cũng đưọc như nhắc bác . các kụ nhà iem bẩu, người như thiế sau này"lên nóc tủ ngồi" thiêng phải bít
    Sáng ngủ dậy, tự dưng lại nhĩ đến kí người í. tự dưng lại thấy ...nặng lòng. hình như là vẫn nhớ lắm.Nhớ mà không làm gì đưọc mới chán chứ
    hơ...chán thiệt
    Vớ vẩn.
    Còn 15 ngày nữa.
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 15/12/2005
  2. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    chua chuaText11
    Thương cho cái kiếp nhà mi
    Vợ thì đời cũ, ti vi đời đầu
    Xờ vào chỉ thấy toàn râu
    Tay xoa, tay đập mà màu không lên
    *****
    Chạy sang xem kế nhà bên
    Mới xờ một cái màu lên ầm ầm
    Ra về lòng thấy lâng lâng
    Ước gì ta được dùng nhầm ti vi
  3. goldbullvn

    goldbullvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện hay thế lày mà chỉ có mỗi Tiểu thư khen!
    BUỒN
  4. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Bác rê của bác khoẻ đấy, nhưng còn gọi Gà nhà tôi bằng cụ. Bác nghe tôi kể nhé:
    Trang trại nọ, sau đợt cúm, còn 1000 chị gà mái, không còn anh gà trống nào. Ông chủ ra chợ mang về một chú gà trống choai, thủ thỉ tâm tình rồi thả vào đám mái.
    Sáng hôm sau. 1000 chị gà thoả mãn, xác xơ mà thoả mãn Đáng tiếc là Chú trống choai nằm fơi xác ngoài sân. Trên trời quạ, diều hâu, kền kền bay vần vũ. Ông chủ lại gần nói: "Khổ thân mày, cả 1000 con mái kia là của mày, cứ từ từ mà chén, đâu đến nỗi fải tắc tử thế này"
    Bỗng nhiên gà choai mở một mắt, thì thào:
    "Khẽ thôi bố già ơi, mấy em quạ, diều hâu, kền kền xinh tươi chuẩn bị sà xuống rồi kiaaaaaaaaaa"
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hờ.....nhật kí của các bác giai nhà mình hay nhể
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày....tháng....năm....
    Mình đúng là lười thật. càng cuối năm càng lười tệ. càng gìa lại càng lười ác. càng nhiều việc mình lại thấy mình càng lười hơn.ngán việc quá zời ơi, thế mới chết chứ.
    khỉ thật, lão ấy nói cái cảm giác của lão ấy giống hệt của mình. giời sài gòn hôm nay lạnh như đà lạt í, tự dưng lại thấy buồn buồn. tự dưng lại thấy hơi cô đơn thì phải. tự dưng lại thấy trống rỗng thế....chẹp...
    Nhớ một người gì đâu mà nhớ.
    Muốn gặp một người lắm cơ mà.....thôi, không nên gặp. phiền. để cho người ta yên.đẻ cho mình yên. quyết vậy rồi.
    còn 11 ngày nữa
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Sài gòn hôm nay lạnh đáo để. Nhớ Đà Lạt, nhớ HN, nhớ vợ nhớ con, rõ khổ
  8. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    HAHAHAHAHAHAHAHAHAHHA
  9. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Các cụ , các bác, các cô, các chú, ba, má dạy đã mòn tai " Chỉ có cái bọn đầu gấu mới đi xe to, con nhà lành ko ai đi cái xe đấy đi học đâu "
    Đã cố đi xe to để 1 lần được làm "đầu gấu" mà mãi chẳng thấy mình gấu lên gì cả !
    Muốn lằm gangster lắm roài mà ko được.. Phải đi xe to đến mức nào nữa đây............. Các cụ, các bác, các cô, các chú, ba, má hiểu cho con!! Con cố lắm rồi mà ko gấu như mọi người nói được !
  10. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Đừng quan niệm sai lầm chứ Tim, chơi xe to đơn giản chỉ vì mình thích chiếc xe chứ đâu phải để chứng tỏ mình gấu hơn hơn người ta. Các bác trong này... hiền khô à.
    Cheers!

Chia sẻ trang này