1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký để buôn - tâm sự sau tay lái

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tieuthuvuive, 12/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    "Gấu" là từ trong máu cơ. Một số chị vợ của các bác đây dù có đi xe gì vẫn cứ gấu:
    [​IMG]
  2. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn chút..
    Hai bệnh nhân thần kinh trốn bệnh viện ra ngoài chơi. Họ chở nhau trên một chiếc xe đạp, hì hục leo lên 1 dốc cao. Sau khi lên đến nơi, người ngồi trước thở hổn hển:
    - Trời, mệt chết cha đi được. Đạp hết cả hơi mới lên tới.
    Người kia cũng hổn hển:
    -Trời! Tao cũng bóp thắng mệt thấy mẹ luôn !!!
  3. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Bác Khome ơi bác bay ra ngoài này nói y như thế với bà - con - cô - bác - ba - má hộ em! .. em nói mòn lưỡi roài !!chán ko muốn giải thích nữa!
    Đi về tắt máy đầu ngõ.. lầm lũi cắm xe vô nhà rồi tếch thẳng lên gác !!!!
    Mấy thằng trẻ con hàng xóm cũng ko được đến chơi với mình nữa.... chỉ vị tại người nhớn bảo" anh này dạo này hư hỏng, chơi bời, đú đởn " !!!
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hờ, còn cái con ngỗng ấy, thế hệ 8x đàng hoàng nhá. 8x hiện đại luôn ý, thiế mừ bẩu tớ là: "phóng túng" hix....thiế mói đau xờ kau chứ.kú vật. nhưng mà kệ. tôn trọng mọi suy nghĩ, dù là thiển cận nhất. tuy nhiên có coi trọng hay không thì....không cần bàn. kekeke
    Tim ơi, bao giờ cho đến tháng 10
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngỳa,,,tháng...năm....
    Đêm nay, đêm giáng sinh.
    còn 7 ngày nữa.
  6. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm.......
    Hôm nay Nha Trang lạnh, lạnh thấm vào từng thớ thịt,.... tự nhiên nhớ ơi là nhớ cái không khí khi còn ở Đà Lạt cùng những người bạn môtô , nhớ cả cái lạnh thấu xương của Hà Nội, lại nhớ cả......nhớ........
    Tự nhiên trong một ngày lạnh ở Nha Trang thôi mà sao mình có nhiều thứ đáng để nhớ thế nhỉ.......hai tuần nay công việc trên cty bận rộn, rồi quáng quàng chạy tới chạy lui lo dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa để cùng bạn bè đến nhà đón Giáng Sinh, mệt nhưng mà vui, vui vì hình như đã hơn 2 tuần rồi mình chưa biết buồn là gì và mình mãi vui bên những người bạn mà tuần lễ thứ 50, 51 trôi qua lúc nào không biết.........chỉ còn 2 ngày nữa thôi là một tuần mới lại bắt đầu và cũng là tuần lễ cuối cùng của năm cũ,..... những ngày cuối cùng của năm cũ sắp trôi qua......mình sẽ chào đón năm mới bằng những niềm vui bên bạn bè và những người thân yêu. Sẽ là như thế và chắc chắn là như thế..........
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Ngày... Tháng....Một ngày cuối Năm
    Hơi thở Cao nguyên, Âm hưởng núi rừng, Mịt mù Nắng Gió và Sương mù, Đất đỏ Bazan, Những cô gái Bana-Êđê với đôi chân trần...
    Một ngày....Một ngày ta sẽ cưỡi con Win Tầu... Bỏ phố về rừng....Ba mươi mốt ngày rong ruổi khắp Tây Nguyên... Ta đi tìm Đam San...Đi tìm nữ thần Mặt Trời...Đi tìm lời ru...à ơi
    Ước gì....!
  8. young_of_danger

    young_of_danger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    " gấu " ăn nhau ở cái bản chất của từng người chứ không phải là ở cái xe bạn ah . nhiều ông xăm trổ đầy mình ,trông rất dữ tợn doạ người ta nhưng người vớ con dao " gọt hoa quả " lên thủ thế , thế là co cẳng chạy mất dép hoặc có đứng hằm hè nhưng trong lòng run lên cầm cập .
    hay thử đi xâm mình đi , biết đâu lại doạ được mấy cháu cùng khu phố
  9. euliseu

    euliseu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ơ...cái bác này, hình như từ ngày thân với Euli lãng đãng hẳn ra...đã bẩu mà, chơi với bé đấy một thời gian tự dưng thích ngắm trăng, hái sao....bay lượn ...hoà mình vào mây gió không khùng thì cũng....chẹp....trời mưa chứ chắc đã biét mặc áo mưa ( thích dầm mưa mà)không thể bình luận được
  10. giacmotrecon

    giacmotrecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    cô này chạy lung tung, tui cũng tung tăng theo luôn.
    hihi
    thấy ở đâu cô ta cũng nhật ký được cả. 1 ngày nhật ký cả trăm bận...
    không biết cô ta có mệt không nhỉ

Chia sẻ trang này