1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký để buôn - tâm sự sau tay lái

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tieuthuvuive, 12/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Tim chạy Gn125 thôi mà? làm gì đến nỗi mà mọi người dè chừng thế. Có lẽ tại chú kém quan hệ quá đấy, tết nhất ngày nghỉ qua thăm hàng xóm cho con nhà người ta gói kẹo là người ta hiểu ngay.
    Chẹp, thế là tạm chia xa những con khủng long. Vài năm nữa mới lại ngự mông lên chúng nó, không biết là bao lâu đây, mình cũng chả biết được. Thề rằng sẽ sở hữu 1 em đỉnh cao trước khi ... già lụ khụ
  2. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Bô to quá ...... chẳng lẽ tháo ra lắp lại bô cũ vào ..... chẹp......... vẫn đang đấu tranh tư tưởng ....... !! mà hàng xóm chỉ nói chuyện bằng tiền ..ko thể nói chuyện bằng lời ........ em ở xóm Thanh Nhàn Hà Nội mà....... Ko thể nào mà "nói chuyện" với khu nhà đối diện được..: gõ cửa ko gặp thằng say cũng gặp thằng nghiện, thằng nghiện ko có nhà thì thằng điên nó ra tiếp !! Em chịu !! Kệ xác ai muốn nói gì thì nói....... nghe chán rồi.. xe ta , ta cứ chạy , miễn ko đi sai luật là được...... giữ đúng danh dự và hình ảnh cho những người đi Motor.. và mong một ngày đẹp trời mọi người hiểu ra rằng Motor là cái đam mê ở trong máu.. chứ ko phải công cụ để "chơi nổi" !!
    mãi mãi vẫn sẽ là thằng còm cõi trên con ngựa sắt !!
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hai ngày nay, nhớ chú Tim, tìm chũ mãi mà không đựoc. cell vào ssđt cũ thì gặp ma ma iu dấu của chú. may mà mình có cái giọng thỏ thẻ đáng iu không thì ....
    Chú Tim liên lạc với chị ngay nhá, có mí chuyện hay ho muốn bàn bạc với chú trước khi cưỡi chim sắt về Bắc hóng..... rét
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày ....tháng...năm....
    Chán người, chán công ty, chán nhìn cái mặt...thế là bùng, ra đường thì nắng,khói,bui.... vào siêu thị đi zòng zòng cho mát. xem có cái gì thích thích thì mua cho đời đỡ chán.
    Một đống công việc ùn ùn...mai sếp về gồi, thế nào mình cũng bị te tua, nhưng thôi, cứ kệ nó đấy đã.
    Nghe anh CB1 nhắc đến cái nhật kí, nhắc cái "người nhớ ơi là nhớ..." lại phải vào lôi nó lên, để nó tuốt luốt dưới này, tội quá. tại bị nhắc, lại nhớ kinh lên được. bk! lôi đt ra định nhắn...cơ mà để làm quái gì nhỉ? để đỡ nhớ àh? liệu có đỡ không? thôi, phiền!Nhớ là việc của riêng mình cơ mà, cho người ta biết làm gì. Ai cũng có thể biết chỉ một ngưòi không đưọc biết, dù là mình nhớ người đó thật đấy. hè hề....
  5. betraingaytho

    betraingaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Mấy tuần nay rao bán con xe đua LS 125
    1 thằng trên mạng hỏi mua xe, rồi gọi điện hỏi han rất chi tiết
    nó ở tận Lạng Sơn về, mình đã mất công phi lên Cầu Giấy cho nó chạy thử xe rồi, ưng rồi. Đời lại có thằng bán hàng nào như mình ko cơ chứ, phục vụ tận nơi.
    hôm sau ông già nó lên. hóa ra chuyện là thế này:
    Thằng quý tử đòi mua xe nhưng ông già ko cho, thế là nó dạt về HN mấy hôm. quyết tâm : ko cho mua thì ko về
    *** xong nó phone về cho ông già bảo mang tiền lên, ông già với bà già phi về HN, xem xe chán xong.... không cho mua, xách cổ thằng quý tử về Lạng Sơn. mình thì mất công 2 hôm phi lên cầu giấy,
    ức chế VL, thôi để xe đi câu gái vậy ,
  6. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    chuyện thế là thường ,có gì đâu mà chửi thề búa xua vậy bạn , tớ đây còn phi từ dưới quê ( chả là tớ là nhà quê ) lên , mấy chục cây chuối , à wên cây số để cho anh em xem xe , thử xe xong ( mà là con xe tâm huyết , nhưng vì lí do têsnhị nên phải chia tay ) , không mua - cũng chả sao , tuy lúc đầu hơi hơi cáu - người ta không thích , thì thôi .
    ai cũng máu ngay được đâu , mà như bạn kể thì tớ thấy cậu đó cũng có nhiệt tình và quyết tâm đấy chứ 9 khi người ta hỏi han tỉ mỉ là người ta cũng có cái quyết rồi ), chẳng wa là " mưu sự tại nhân mà thành sự tại ông bà già thôi " , chứ đâu đến nỗi củ chuối lắm , mà bạn cay cú thế nhỉ . tớ đây còn nhiều cái tếu hơn nhiều , nhưng vẫn ....vui vẻ thôi , coi như chuyến " lên củng tỉnh " rửa tiền , rửa mắt và rửa 1 số thứ và wan trọng là được ngồi luyên thuyên với anh em về xe cộ . thế đấy.....
    u?c Kasanova s?a vo 10:25 ngy 07/01/2006
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của các bác là thường so với chuyện đau đời của chú Tom nhà cô Lu, ah wuên, nhà mô tô sì gòong. là chuyện thường, cú Tom nhà ta không đi bán xe mà đi mua xe mới đau đời chứ. Mưa gió bão bùng mà đội mưa đội gió chạy từ xì gồng xuống tận long xuyên, thử xe đã đời, máu rồi, thằng cha kia không bán nữa, keke....chú Tom nhà ta lại ngậm ngùi, hậm hực ôm tièn, ôm thêm cục tức đội mưa dzìa lại xì gồng
    Thế mới là đời.
  8. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của các bác là thường so với chuyện đau đời của chú Tom nhà cô Lu, ah wuên, nhà mô tô sì gòong. là chuyện thường, cú Tom nhà ta không đi bán xe mà đi mua xe mới đau đời chứ. Mưa gió bão bùng mà đội mưa đội gió chạy từ xì gồng xuống tận long xuyên, thử xe đã đời, máu rồi, thằng cha kia không bán nữa, keke....chú Tom nhà ta lại ngậm ngùi, hậm hực ôm tièn, ôm thêm cục tức đội mưa dzìa lại xì gồng
    Thế mới là đời.
    [/quote]
    tôi đây lần đi săn em NSR có kém gì đâu , hỏi được xe chắc như đinh đóng cột , chiều thứ 7 không rút tiền được thế là phải mượn đỡ ông bạn 1000EUR , hăm hở điện cho anh em đàng mình ( CM ,Prinz,Fargo.... ) ra đón cả đoàn hành quân đi ăn sáng xong gọi điện cho bác kia ra xem xe thì bác í bảo bán rồi 9 nhưng chưa đưa hết tiền nên bác ấy vưỡn cầm xe ) , tức lòi mắt nhưng vì máu wá nên vẫn ngọt nhạt bảo bác í " thôi dù gì anh cũng bán xe rồi , em muốn mua cũng không được nhừng vì xe vẫn còn trong tay thì anh cho em ngắm " con vợ hụt " 1 tý ,bác ta ok hẹn 15'''' nữa có mặt ở điểm hẹn ( tận ngoài HITC - Cầu giấy cơ ) thế là bát phớ anh em vừa" tô ma hốc "chưa kịp trôi xuống đến dạ dày đã phải hộc tốc nhảy lên xe đóng tít mù để kịp đến diểm hẹn trước bác kia ( không thì lại không ngắm đựơc ) , đến nơi vội vàng còn húc em CB-1 của bác prinz vào 1 ẻm WAVE tàu vỡ cả yếm ( miẹ đèn mất 1 lít ) , ngồi đợi 1 tiếng có lẻ, mất tầm gần chục cú di động ( ở wê iem quy ra được gần 10 kg thóc đấy ) , bác ta mới lò dò đến , lúc đấy lại có thêm chú NSR 2 bô của ceo.. cũng đến , bác ta cưỡi 1 em LS 125 , gãi đầu gãi tai sau khi anh đề nghị xem em NSR của bác i : " thôi nhìn các anh thế này thì em biết gồi , thôi cái xe em nó " ấy " lắm , các anh [red]xem làm gì[/red] " ơ hơ thế " nó ấy lắm " là như thế lào nhỉ ??/ đến giờ tôi vẫn chưa rõ " ấy " là thế lào , sau một hồi gạ gẫm , mà bác ta dứt khoát không cho xem , mà cứ gạ mình mua con LS , thế mới đểu chứ . chim cú không thể tả , vừa tức vừa buồn cười .thế là hịt quả dấy , đi về mà lòng ấm ức - thế mới biết nhiều lúc có tiền ,có nhiệt huyết+quyết tâm mà vẫn léo mua nổi - âu cũng là cái niễn . còn tiếp kỳ 2 và kỳ....về các phi vụ đi lùng " em yêu " nữa nhưng để lần sau em se kể tiếp còn giờ thì nào ....lên ly
  9. motormaniac

    motormaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khả năng là cái NSR kia là cái LS-R này đấy bác Redskin ạh.
    Em thì có lẽ sẽ học tập bác Vespalangbat, đến năm 40t sẽ cố gắng có khoảng 20chiếc xe các loại trong nhà nên quyết định chỉ mua thêm chứ k0 bán bớt
  10. betraingaytho

    betraingaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    cái vụ của em, thằng mua xe là con gà, ko biết đi xe côn ấy chứ,
    chứ gặp người "tốt" ko mua bán được anh em ngồi nói chuyện hàn huyên cũng còn đỡ bực.
    lại buồn cười, hôm trước có 1 bác tận nam định lên xem con LS, nhìn đi nhìn lại bốp ngay cho 1 câu, "thế mà chú cứ tưởng LA", thấy rẻ thật, hoá ra là con này
    ko hiểu lão này mù chữ hay sao mà nhìn "LS 125" thành "LA 250" được cũng giỏi
    rồi 1 hôm lại gặp mấy chú công tử đến hỏi, anh ơi con LX bán chưa, muốn đấm vào mẹt mấy chú ấy quá.
    Bi giờ ước mơ lớn nhất của đời tớ là được ngồi sau xe của em yêu ( hix, nhưng mà cả đời chưa có em iu nào)

Chia sẻ trang này