1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký để buôn - tâm sự sau tay lái

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tieuthuvuive, 12/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày...tháng....Năm.....
    Sự nghiệp ăn chơi của mình phát triển rực rỡ lâu lắm rồi mừ hum nay mới được dính - chùm -một -quả -mang -tiếng là: "ăn chơi quá !" kể cũng tức nhưng mà cũng không uổng công ....."chơi bời" cả chục năm nay Cuối cùng thì cũng...đưọc công nhận
    Tết nhất nhiều chương trình hoành tráng quá làm chưa biết thế nào, bỏ đâu cũng tiếc, hix...hix.....Nhưng vì chưa xuất giá nên ... tòng phụ. ưu tiên số một là tòng phụ, mang chuông đi đánh xứ ...Tàu sau xem tình hình thế nào bay vào NT hú hí tiếp với anh em nhà Motô. Hy vọng mí pác moto cảm động trước sự nhiệt tình của mình mà set cho cái tai tồ hoàh tráng :"Một người đang cố gắng đóng góp hết sức cho sự nghiệp ăn chơi nhà mô tô ngày càng phát triển hơn!!!"
    Nhớ bác dstung.Vì bác này còn nợ cafe mình mừ mí chủ nhật ra sgxn trốn mất dạng. thế có đau không? Hum wa, rất mệt thié mừ vì cái "quà ra bắt của bác kingkong" và ly cafe của bác dstung mừ phải mò ra. vậy mà..... phải đòi, nhất quyết phải đòi.
    Nhớ một người gì đâu mà nhớ. huhuhuh...Gặp thì cứ ....ứ dám nói là nhớ.
    đau thật.
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 09/01/2006
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 09/01/2006
  2. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ lò mò vào đây vừa đọc được có 1 chút mà giật hết cả cbn ... mình, hị hị, mình còn thiếu nợ hèn chi mấy hôm nay cứ bị hắt xì hoài, híc hic, hắt chít xì ..... chum.
    Có mà, vẫn nhớ mà, nhớ dai nữa là khác, chỉ tội cái là mấy hôm nay cả việc công lẫn việc tư đều đang bận quá, kg hiểu ở đâu mà nó nhảy ra đè lên đầu mình lém thế kg biết, nên kg off ẹp gì với các bác các cô được.
    [​IMG]
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày...tháng....năm....
    Dạo này tập đưọc mấy thói quen khá lành mạnh. cũng tại cái cây hoa khome mà ra cả. sáng dậy tưới, chiều làm về lại tưới. hoa nở nhiều ác liệt, kể cũng bõ công mình chăm tưới. keke....chiều đi làm về, chạy qua nhà ngó lên bancon mà xem. đẹp cực.
    Mấy hôm nay đi làm bị ứccbnchế ứ chịu được. thành ra chả làm đưọc việc quái gì nên hồn. hẹn sếp cuối tuần này xong việc. Coi như tiêu cbnđời tieuthu rồi.
  4. goldbullvn

    goldbullvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày...tháng...năm....
    Thỉnh thoảng bố già từ đâu chạy đến nhảy sổ vào chọc mấy câu làm loạn hết cả topic...tieuthu thì ***g hết cbn lộn lên rồi bỏ chạy.
    Hoa này cứ yên tâm là tưới hoài thì cũng không cao lên mà chỉ rủ xuống.vì nó đưọc treo ở độ cao 25m so với mực nước biển. Hoa khome mà không cần phiền ca đến tưới dùm.mỗi lần tưới tiểu thư bắc thang leo lên.
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 10/01/2006
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày...tháng....năm...
    Cuối năm, chán việc, giwời ạ, sao lại chán việc. còn một đống viểc ra đấy. sắp cuối tuần rồi. ăn nói thế nào với sếp đây???
    Nghe đến ăn chơi thì người cứ sôi lên ùng ục. sao mà ham chơi thế không bít. hix...
    Cứ nhớ riết một người gì đâu mà nhớ....!
  7. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    LÀM VIỆC ĐI
    Được CB1 sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 12/01/2006
  8. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    LÀM GIỎI CUỐI TUẦN MỚI CHO ĂN CHƠI NHÁ
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày...tháng....năm....
    Chả sao cả, chả phải ngoan.
    Thứ nhất, em sợ mấy kí con không có chân, trườn trườn nhìn đến khiếp.
    Thứ hai, đầu tuần phải báo cáo rồi, hôm nay mới làm đựơc phận nửa. hai ngày cuối tuần cố cày thôi
    Thứ 3, bai bác CB1 và thaihoa77 đã nói rồi, làm việc không tốt cuối tuần không cho chơi
    Thứ6 ngày 13 tháng giêng.....2006 _ một ngày bình thường Như mọi ngày bình thường.
    Cứ đến lúc thi mới đi mua sách. không hiểu sao thi cử vẫn ôkê. đúng là muội nào ca ấy. như vậy thiên hạ ghen ăn tức ở sẽ bẩu là "chó ngáp phải ruồi" còn mính ngu j không tự hào là ....thông minh . keke...
    Chiều....lạnh !!!
  10. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Thế là chuyện thi cử cũng xong, bây giờ thì tập trung vào xe cộ.
    Lại sắp đến Tết... nhớ khói lam chiều, nhớ nồi bánh chưng của mẹ, nhớ bánh pháo bố mua cho. Nhớ cái lạnh HN và nhớ chuyện ....thưởng Tết cuối năm(cái này quan trọng)

Chia sẻ trang này