1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký để buôn - tâm sự sau tay lái

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tieuthuvuive, 12/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldbullvn

    goldbullvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm nay, vào khoảng 6h30?T, trong lúc đang nằm mơ được cưỡi 1 em Paperino thì... có tiếng chuông ĐT reo dồn dập, nghe máy chưa kịp alô bêlô gì thì đầu dây bên kia:
    - Big ơi, sao xe nó không nổ?
    - Không nổ thì đi xe khác. chuyện thế mà cũng hỏi vào sáng sớm.
    - Đâu, xe nổ đi được 1 đoạn lại xỉu àh! Như thằng trẻ con ý!
    - (Bó tay và không hiểu)
    Sau đó là vài câu trao đổi đại loại là hết xăng hay bó máy... đều không phải, cuối cùng đành phải gọi bác sĩ vì vào thời điểm này thật khó lòng mà chui khỏi chăn để ra giai cứu cho Nút.
    Sự tình là thế này! Hôm nay Nha Trang trời rất đẹp, Nut ta định lấy lòng U bằng 1 chuyến dạo Vespa, đưa mẹ về nhà ông bà. Trên đường về, chiếc Vespa quay ra dở chứng và hậu quả là Nút bị U xạc cho 1 trận: ?oMày về với hội Môtô xe máy đi cho lành, đi Vespa thía này thì chỉ có mà ế chồng thôi!?
    Với U, Vespa là chấm... xuống dòng!
    [​IMG]
    u?c Kasanova s?a vo 07:54 ngy 17/01/2006
  2. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm.....
    Sáng hôm nay tự dưng mommy muốn con gái chở về ngoại sớm, rồi cũng tự nhiên mình dắt chiếc vespa ra nổ máy, bữa giờ mỗi lần chở mommy đi đâu có dám chạy vespa, hic hic... cả tuần nay chạy ngon lành, ko có trục trặc gì, sáng ra cũng nổ máy ngon lành, thế mà đi được một đoạn xe lại chết máy, giở hết tất cả các chiêu mà mình học được của Big ra thử, nào là hết xăng bật qua bình xăng con,v v và v v vẫn ko nổ,.... nói chung là đã thử nhưng vẫn cbn ko nổ, mommy thì cứ cằn nhằn..." biết thế này, má đi xe bus, má ko nhờ con chở đâu, mà sao ko đi xe của mình, rước chi cái của nợ này về" Hic hic.... mommy đâu biết để rước được con vespa này về con phải năn nỉ ỉ ôi lão Big, nói chung là cũng đánh đổi một số thứ ( ko tiện nói ra ), gọi điện thoại cho lão í đầu bên kia giọng còn ngái ngủ : " Bệnh này hồi giờ chưa gặp, chứng tỏ Nút chạy rất nhanh đây, gọi cho bác sỹ đi , số đây 098..."
    Cuối cùng thì bác sỹ cũng chạy tới cứu Nút ra khỏi tình trạng nan giải. Hic hic... cũng may cũng may còn ở gần thành phố, nếu xa thì ko biết làm cách nào nữa.....
    Thế là hết, vespa bị mất điểm với mommy rồi,..........chạy một mình thì được, còn với mommy thì never,.........
    Nút đang loay hoay đạp xe
    [​IMG]
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày.....tháng....năm.....
    Hôm trước vừa hí hửng là hôm nay sẽ mang cho mình mượn mấy bộ phim xem cho đời đỡ sầu. hum nay canh từ sáng đến zờ không thấy mặt đâu. gọi đến cty cũng không gặp. chán vật.
    Nghe nói sửa đèn rồi, hôm nào phải zủ zê ra đường lượn lờ buổi tối tí. lâu rồi không đi chơi tối. thèm dã man.
    Mấy ngày này sếp dzí chạy toé khói, tối mang việc về nhà làm thêm mà buồn ngủ dễ sợ.cứ dzìa đến nhà là như hết sạch năng lượng. chỉ muốn lăn ra ngủ. thế mới kinh chứ
    Thôi, cứ vậy ccũng được.vậy để đỡ phải nghĩ rồi nhớ hoài một người. cứ nhớ một kẻ ứ thèm nhớ mình nữa rồi thì....ngu vật
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày.....tháng.....năm.....

    Đã bảo mua "Hăm" là phải kèm "chua". có "hăm" mà không có "chua" nuốt không nổi, nghẹn xém chết. Cũng may, dù sao thì cũng có mà nhét vào bụng không thì chết đói nhăn răng rồi. về muộn, mệt muốn đừ người. thế mà nghĩ cảm cbn động thế là hì hụi ngồi nhắn tin. BK, sao bây giờ mình lười ngồi soạn tin nhắn thế không biết. không hiểu ra làm sao nữa, ngày trước thì có thể ngồi bấm bấm đau cả tay cả ngày không chán. Đã vậy< cái mạng dỏ hơi biết bơi gửi một lần>>báo cáo:thất bại; ngồi hì hục soạn lại>>vẫn thất bại cáu nhiều tập rồi đấy. bk, cái mạng nhà ca như.....ấy chuối vật.
    mệt, cứ tưởng nằm xuống là lăn đùng ra ngủ mất đất, thé mà lại buôn với cái lão kia cả tiếng đồng hồ. gặng đi gặng lại, đe dọa, năn nỉ, giận dỗi để lấy một đống thông tin...không nên biết. tí tẹo nữa thì mất ngủ. bk!
    Sáng đi làm mà trong lòng đau khổ nghĩ :"không biết lão giời đánh có nhớ mang cho mình mượn mấy bộ phim không? hum wa đâu có nhắn đựoc tin mà nhắc cbn nhở"
    Bố già bảo "cứ nhớ hoài cái đưa dở hơi biết bơi (chưa chắc biết bơi đâu) nó ứ thèm nhớ mình nữa rồi bảo sao không....đau dạ dày". khỉ thật, nhớ nhung thì liên quan quái gì đến dạ dày , phèo , phổi....hóa ra xì chét thì làm mình đau dạ dày à? thế thì ứ nhớ nữa vậy. ngu gì?
    Một ngày mới náng lên........
    Lại một ngày vất vả.
  5. goldbullvn

    goldbullvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lại nhận được 1 ''hung tin'' từ Nút: "Big ơi, cái cổ nó bị lệch sang 1 bên rồi" Chả là Nút đang mượn em Vespa yêu dấu của mình, nghe tin vậy sao khỏi đau xót chứ!
    Vội vã hỏi lại xem nó bị đổ hay làm sao thì Nút chỉ nói là "sáng dậy tự nhiên thấy thấy cổ lệch, văn sang thì nặng lắm" Chợt nghĩ: "cầu mong chỉ bị khô dầu thôi chứ đừng ai làm đổ em xe của mình"
    Nút: "Cổ ngoẹo, không đi làm được"
    Nói tiếp với Nút: "thôi cứ để đấy sửa sau"
    Nút tức tối hét lên: "Cổ của Nút kìa"
    "Ôh, may quá, không nói sớm làm Big cứ tưởng là xe bị làm sao"!

  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Những ngày cuối năm trôi gấp gáp...ai cũng cắm đầu chạy như.....cướp đuổi. Mình cũng thế. MAi là bay, về thôi, về với mẹ. với "anh giai quê đang chờ" và "đàn vịt xiêm hí hí......
    Không thấy Nút, không thấy bố già...chỉ thấy mấy bác xì gồng nhân dịp cuối năm tranh thủ rủ nhau trác táng.
    đau đầu quá.....
  7. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Về với mẹ đi em. "Vui vẻ" đủ rồi
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày cuối. Mai phải về với u rồi. Nhớ các bác đẹp giai ở Box này quá.
    Note : Chữ đỏ của bác khome
    Được khome sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 26/01/2006
  9. terminator84

    terminator84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hnay đi chơi đón năm mới mà chẳng thấy có không khí năm mới gì cả. LS còi của mình đâm đầu vào nút tắc Bờ Hồ, loay hoay xoay xở đến khổ.LS còi, mình còn còi hơn nó. Ai bảo cứ thích đú...(Ơ hơ, thế lúc phóng điên cuồng ở Hoàng Diệu thì ai sướng cho...?!)
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Cố tránh nói ra kí điều í thế mừ K minhg vẫn hỉu. đúng là cha mẹ mình sinh mình ra có mỗi K là hỉu mình nhất.
    Lạnh...nhắn tin cho K mãi mà không đưọc, mạng dt của ca như..ấy.Định khoe khoang một tí cũng không đưọc, tức điên

Chia sẻ trang này