1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký để buôn - tâm sự sau tay lái

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tieuthuvuive, 12/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Oh yeah! Và ngày Valentine đã sắp trôi wa... Tình yêu là giờ i gi huyền gì???
    Lời cuối cho "cuộc tình":
    Happy Valentino Rossi''s day! ​
    Dzô!
    [​IMG]
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 14/02/2006
  2. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Khóc lóc lắm thế, hết cả ... nước, để ... nước còn làm chuyện khác iem ạ. Em xực gỏi đươc con cá nào thì iem cứ xực, nhá...kekeke.
  3. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Lại một đêm không ngủ ở SEATTLE các bác ạ...
    Muốn khóc và muốn cười. Sướng bỏ miẹ nên được mà đau trong lòng...
    Ờ hớ! Vít ga là mát... Biết ít thôi còn dễ sống naoooòoo...
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 16/02/2006
  4. diet_vi_trung

    diet_vi_trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Buôn một téo cho đỡ buồn ngụ. Ngày kia em thi roài mà tình hình vẫn rất tình hình, ý ngày mai chớ ! nếu tính theo giờ VN thì bzờ là 2h31'' sáng.
    Năm ni là năm cuối roài mà học hành thì lất pha lất phất, chả biết là sau nay làm đc cái giè cho đời nữa nhưng trc mắt thì vẫn là kẻ ăn bám ( có ra trường thì cũng fải nằm dài chờ việc mấy tháng nữa) , chả làm đc cái gì cho ra hồn cả. Ko biết sau này có nuôi nổi cái miệng của mình ko nữa, tiền ăn, tiền ở, tiền mặc, tiền xăng, tiền cafe, tiền sinh nhật, rồi tiền nọ tiền kia, nói chung là trăm thứ cần tiền.
    Người ta thì tíu tít lo làm khoá luận, mình thì ngồi một chỗ mà cầy, mà toàn những môn quái vật nữa chứ. Hix nghĩ đi nghĩ lại thì cũng tại mình ngu , ko ngu về khoản này thì ngu về khoản kia. Nói chung là ko khôn. Nhìn mấy đữa bạn nó khôn mà thèm... chậc. chậc thêm phát nữa, chậc. Thôi chậc mấy phát luôn cho đỡ bực mình.
    Càng nghĩ càng thấy tương lai mình sao mù mịt, rồi lại thấy tiếc cái hồi phổ thông. Ra ngoài đường nhìn thấy mấy em cấp 3 mặc đồng phục mà thèm, và nhớ câu nói ngày xưa của bà chủ nhiệm : Các em sau này, khi ra trường sẽ có lúc muốn mặc lại bộ đồng phục mà không được nên bây giờ phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của nhà trường !!! Mình đã cười câu nói đó vì lúc đó mình chỉ mong mau mau thoát khỏi bộ đồng phục để có thể tha hồ mặc cái gì mà mình thích. Bây giờ, mỗi lần dọn tủ lại mang bộ đồng fục ra ngiá và nhất quyết ko sơ tán nó về quê.
    Chả biết có bác nào giống em ko nhưng em đã từng có nhiều lúc muốn mặc lại nó và chụp ảnh hixhix tại lớp em ngày xưa chụp ít ảnh quá nên bzờ ko có gì để ngiá, mí lại hồi đó chửa quá máy KTS, quỹ lớp thì lại eo hẹp. Tiếc thât !
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    này thì lại sang chuyện nước . nước là của nhà trồng đưọc, dồi dào lắm, khỏi sợ hết. muốn là ra nước liền bác không cần lo chuyện ý. Em thì chỉ thích Ca Ba Sa thôi.
  6. ABAGI

    ABAGI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ah, lại thêm một bác sân si vào đây nhìu chiện. Bác đừng thừa nước đục thả câu, tranh thủ mọi tình huống để mà quáng cáo (khoe khoang )cái Sơn Chống gỉ nhà bác. Để rồi hôm nào đẹp giời mà lại rảnh rỗi em sẽ kiểm tra chất lượng sơn của bác sau. Không có j phải sốt ruột cả.
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày...tháng....năm.....
    tệ một cái là lắm lúc thì chẳng có việc gì làm khiến con nguời ta chê chán ủ cbn rột . Ăn chơi phè phỡn lắm lại sinh ra nhìu chuyện . các cụ nói cấm có sai câu nào "nhàn cư vi bất thiện.". Lắm lúc thì mọi việc cứ dồn đống vào đầu mình, cảm giác như mưa đá dội ào ào xuống.hixhix....
    Hoá nhà nhỏ xa thế, nếu không vì có chuyện xảy ra liệu đến bao h mình biết là xa thế không nhỉ? mỗi ngày một vòng xuống đó thấy cũng ỏai ghê, vậy mà nhỏ vẫn chạy lên mình thường . nhìu khi ngại đi ăn một mình cũng gào lên kiu nhỏ chạy lên. Thương nhỏ ghê !
  9. long0345

    long0345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hehe, depend on how they die. for me when i die i want to be put in my coffin face down so the world could kiss my ass one last time lol
    Được long0345 sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 25/02/2006
  10. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Online cận lúc nửa đêm
    Không trông thấy nick lòng êm êm lòng
    Xót xa thay, êm kiểu "tà là lòng vòng"(?)
    Chốc chốc siết ruột ngóng trông điều dzì?!​

Chia sẻ trang này