1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký để buôn - tâm sự sau tay lái

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tieuthuvuive, 12/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. terminator84

    terminator84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, anh CM xuất khẩu thành thơ, ác liệt nhỉ! Mà mới chưa đến 12h, ko ol mà đi khò..hè hè, chán! Tưởng thanh niên là phải máu chứ bác
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    "Một sớm em về tóc xanh
    Mây trắng thương em níu vai....
    Một sớm em ngồi đây nói cười,
    mùa xuân bay ngay ghé thăm............"

    Thứ2, cho một tuần làm việc mới, cố gắng xua đi nhũng ý nghĩ tiêu cực về công việc. đó là một cách để tự động viên mình, thôi nào, cố gắng. cũng sắp xong rồi, mình còn trẻ, vất vả một chút đâu có sao (tinh thần AQ bất diệt)
    Không nghĩ về một người nữa, hình như cũng không thấy day dứt nhớ nữa rồi, cũng khó mà diễn tả đưọc cảm xúc của mình bây giờ. Rõ ràng là không muốn gặp mặt nữa mặc dù....chẹp...mâu thuẫn!
    Mình cứ vớ va vớ vẩn thế này thì......
  3. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    chết tôi rồi , CM bây chừ " nại " còn biết làm thơ cơ đấy , bỏ miẹ rồi , hỏng ,hỏng hẳn rồi ( hỏng cái tinh thần " mô tô đạo " í mà ) , cứ thơ thẩn đêm hôm thế " lày " thì còn đâu sức khoẻ để mà cưỡi mô tô cơ chứ , thế này mà đòi mơ đến " triump triple III " thì " điều khiển '' sao nổi CM ơi , phải có sức khoẻ tốt thì mới " làm việc " tốt chứ, công nhận là Triump Triple III bự và đẹp hơn CBR 150 CM nhể .thôi " trở lại trạng thái bình thường " đi lào . thanh niên CM dạo này máu quá .
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Mình cứ khùng lên là khổ mấy đứa bạn mình. rón rén đi lại, cố gắng làm hài lòng mình. chẹp...chẹp....
    kn cái báo cáo của mình, chả tài nào hỉu đưọc nó nhầm lẫn ở chỗ nào mà sinh ra như thế, ngồi loay hoay cả buổi tối, nổi khùng lên với thằng bạn.....đến 11h lếch thếch lết về . Mêt rã người mà không thể nào nhắm mắt lại được.
    kk bảo bệnh dạ dày thì không nên để mình xì chét wá huhu...lại đau rồi.
    hôm nay mà không xong,mình thức nguyên đêm ăn vạ ở nhà nó cho xem
    Chọc cho một người tức điên lên(chắc thế) chắc là từ h ứ thèm í ới mình nữa đâu, xì...càng tốt. đỡ phiền. quên hôm qua chưa copy cho kk xem cái đoạn hay ho đó
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    kakakak....sửa bài. h này sửa thì còn nước nôi gì nữa.bút sa gà chết ngắc rồi mình đã kịp quote lại.hehhe... và từ hum wa đến giờ thì cả tấn người đã đọc bài.
    mình không sửa, mình đúng là cố chấp thật. nữ nhi thường tình...thường tình quá chẹp...chẹp.....
    Đen cho bác này đụng phải con bé đúng hôm ngọc thể bất an. kakaka....
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 28/02/2006
  6. culanhotmit

    culanhotmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Thương tình quá... thương tình quá....
    Vì em ko biết vui, nên em không biết về đâu (Đứa bé re-written)
    Kiểu này chắc em tôi phải đổi nick lại thành ...toinghiep hay ...thatthuong gì đó quá.
    Tội thay... nghiệt thay... hahaha
    Mình có phải là một trong số "Những người thích đùa", mà lại không biết đùa không nhỉ?
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, cũng chỉ tại vì nghe nhời ngon ngọt của hai đứa bạn mà dù chưa xong việc (mới có 9h tối chứ nhiu) cũng về (cơ mà về cafe Hi End). lúc ý mới nhận ra là mình đói như không ăn đã 3ngày. chẹp chẹp...h dó mà lại chạy đi ăn thì gay go to. Thế mới thấy người ta làm ra cái tít tít cũng hay. gọi một tiếng là đò ăn đuề huề . héhé... Phục mình quá, như kiỉu bị bỏ đói phải đến 5ngày chứ không phải 3 ngày. chiến mội hổi hết bay một phần KFC-hai miếng gà rán to tổ chảng, một bịch khoai tây chiên, một miếng bánh gato kem, chẹp...chẹp.... thế mới thấy mấy người kia ăn cũng kinh, có 4ng mà hết bay cái bánh gato to changử kém j cái bánh hôm sinh nhật mình. ực....quả nhiên, sống ở trên đời này sướng nhất là ngồi rung đùi, có đứa mang đồ ăn đến cho mình.
    Nt cho một người nhằm chi sẻ cái sự sung sướng của mình, nhưng hình như đt ò í e rồi, thế mà có hôm khoác lác : Not single but Availible 24/24. phét
    Dậy sớm ơi là sớm (5h30 thế là sớm lắm rồi í) để đi làm, chẹp...thì ai bảo hôm qua nghe lời zủ zê của hai đứa kia, chưa xong việc đã về, 8h sáng phải nộp báo cáo rồi. Chẹp...mà dậy từ 5h đi chơi đựoc thì cũng dậy đi làm đựoc chứ có sao đâu.
    bận tíu tít từ sáng đến h mới lứot lướt đựoc qua chốn này. thấy các bác buôn kinh quá. Cn đi cafe nói hết phần mấy cô, ngày thì í ới trên box và YM! tối về thì nhắn tin....thế mà đến anh Six cũng phải kêu gào lên thì đúng là pó tay rồi.
    he he...có người cũng mò mẫm vào buôn nhật kí, viết lung tung cái j í, minh cóc hiểu nổi. công nhận mình ngu thật. ngu thật....
    Mô phật thiện tai , thiện tai.... phật bảo không nên đi gây thù chốc oán ở đời.xuống âm phủ quỷ sứ nó xé xác ra làm gỏi chấm muối ớt đấy. thôi thì như kk nói :"còn trẻ, còn khoẻ phải biết nhường nhịn người già cả". ừ thôi, không cậy bé hiếp đáp người già. chẹp chẹp....
    Thiện tai
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 01/03/2006
  8. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Đọc từ đầu đến cuối mình hiểu được khoảng 10% hà.
    Thấy tieuthuvuive nhớ ai mà nhớ dữ vậy?
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    hiểu đựoc chết liền
    hèm...ngày lẩu ngày lâu rồi í, chưa đến độ ngày xửa ngày xưa có một nguời quen một người, thích lắm.. hí hí/... nhưng rồi một người đi xa ơi là xaaaa....xa lắm
    xa quá nên một người quên mất tiêu một người.
    thế nên có một người nhớ một người gì đâu mà nhớ
    chẹp....
    cơ mà bi zờ thì hít nhớ òi
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Giá mà thỉnh thoảng có time thoải mái ngồi chát chít gưi link qua lại cho nhau xem thế này thì cũng thích phết. Sao một ngày lại chỉ có 24h? trong khi mình muốn làm bao nhiêu việc.chẹp....

Chia sẻ trang này