1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký để buôn - tâm sự sau tay lái

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tieuthuvuive, 12/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Hai chú hâm chỉ nhận điện thoại, hỏi xem có phải đi đúng đường hay không thôi ạ , vì ngày hôm sau có một chú phải làm exams nên chỉ giới hạn , đi lúc 1 giờ rưỡi trưa , về phải trước 7 giờ tối. Nhờ đường chẳng có bóng dáng anh bồ câu nào nên hai chú hâm về đến nhà lúc 6 rưỡi tối ạ.
    Nước mắm sao không hâm hả em?
    Regards.

  2. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Chị tiểu thư ui ! Mặc 2 mảnh nhá cho em ké với hì hì ...
  3. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    xin chân thành dâng tặng em ttvv chiếc quần bơi cho em mặc ra Lộc An tắm biển.
  4. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Ngày.... tháng năm.....
    Hôm nay cái computer của mình tự dưng lại đở chứng, khởi động hoài mà chẳng được, bực cbn mình quá, điện thoại cho IT của công ty bảo " anh ơi, gởi IMS cho em cái búa, để em đập cái CPU" ặc ặc ặc..... bạo lực quá..... ngồi máy người khác không cảm thấy thoải.... con gà... mái tí nào cả. Hôm nay cái topic này lại được lôi lên bởi chủ nhân của nó, heheheh.... đúng là con gái, 1 mảnh với 2 mảnh, con trai chỉ cần 1 mảnh là đủ oài,, he he he....... nhìn lại cái body của mình , xin lỗi chịu không nổi, cũng giống Marylin Mông Thin chứ , ặc.......... suýt tí nữa sặc nước...... thôi ko dám bon chen.... ko thì mấy con muỗi lại chết đuối hết ????? tốt nhất là nên giữ an toàn cho cả mình lẫn muỗi..... hehehe...........
  5. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Chưa đi mà nghe tiếp thị kiểu này thì chít mất
    Để về đem theo thuốc trợ tim kiểu này thì dễ lên tăng xông máu mất.
  6. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, lần trước đi Vũng Tàu nhà iem mặc 1 mảnh mà đã bị bà con dòm ngó, bàn ra tán vào í ới cả lên, hehehe
    Lần này thì iem cứ gọi là ..... $&^%##@# phi xuống biển luôn cho bà con tha hồ mà %#$$@#% nhá, hahaha
    [​IMG]
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Khì...tất nhiên là hai mảnh òi cô pé, kô chơi một mảnh đựoc đâu. chị kô quen
    @pbn: củm an chú nhớ. cơ mừ tớ không quen chơi một mảnh. Chú lo cho thân chú tốt rồi hãy dâng tớ, chứ dâng tớ mừ chú *~* thì tớ chán lắm
    @dstung: pác cũng ...khiêu khích nhể
    @newsol : em tieuthu mới tả sơ sơ thiế pác đã cuống lên lo chuẩn bị thuốc trợ.... thế thì...mần ăn giề được
    Ngày.... tháng ....năm.....
    Hum nay là thứ năm, còn một ngày đi làm nữa là anh em thoả thích vẫy vùng sóng nước, lửa trại và....muỗi
  8. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    [/quote]
    @newsol : em tieuthu mới tả sơ sơ thiế pác đã cuống lên lo chuẩn bị thuốc trợ.... thế thì...mần ăn giề được
    Ngày.... tháng ....năm.....
    Hum nay là thứ năm, còn một ngày đi làm nữa là anh em thoả thích vẫy vùng sóng nước, lửa trại và....muỗi
    [/quote]
    Thôi mần ăn anh không dám đâu Chuyện riêng của mình mà e nói trước mặt bà con vậy còn gì mặt mũi a nữa.
    Chỉ xin vài tấm swimsuit on naked bike thôi e nhở cho box thêm sinh động chút ấy mà
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1

  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Mình rất là quý ka mình. mình biết ka mình tốt bụng và vô tư...nhưng ka mình rất hay làm cho mình cáu điên lên. hôm nay đáng lẽ ra là một ngày chủ nhật đẹp trời, mình đã chuẩn bị cho một chuyến đi với hy vọng nhiều điều tốt đẹp. thế mà vừa online mình đã thấy cáu điên lên. thế là tan tành. mình rất ghét động chạm vào những tâm sự của mình kiểu như thế. đã rất lâu rồi, mình không viết được, thấy trong lòng không thoải mái...vậy mà. ka làm cho mình buồn quá. chẳng lẽ vì thế thôi, mình sẽ không vào box nữa. càng nghĩ đến ka càng thấy buồn. đến ka còn chẳng tôn trọng mình thì còn nói gì nữa.
    sao lúc quái nào ka cũng chỉ nhắm vào mình. đầy lần memb viết những bài khiến những thành viên khác phải than phiền mà ka cũng có dám xoá quái đâu. mình cứ hơi một tí là xoá xoá ... mk , tức lắm rồi đấy. chưa bao h thấy tức như lần này đâu.

Chia sẻ trang này