1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký để buôn - tâm sự sau tay lái

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tieuthuvuive, 12/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Coi như của đi thay người hay cúng rằm tháng 7 cũng được mà
  2. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Cố lên tieuthuvui ve, mọi việc rồi sẽ qua, giữ gìn sức khoẻ nhé em gái.
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hờ...xin đa tạ các bác đã có nhời chia buồn với gia đình nhà iem . Đọc bài các pác cũng thấy an ủi phần nào. Chỉ phiền một nỗi, vẫn còn bối cbn rối cái vụ CMND quá. Đến hum nay vẫn chưa có động tĩnh gì về việc "xin chuộc" mặc dù em đã rêu rao thông báo rất ác liệt. hik....mừ không có CMND thì nhà iem không thể về với mẹ iu được. Tiền của thì mất nhìu rồi, nên cũng đã quen nhưng Chưa bị mất CMND lần nào, nên chưa có kinh nghiệm.hik.... Các pác có cao kiến gì không? kíu tiểu thư với
    Không CMND đồng nghĩa với việc không làm lại đưọc thẻ ATM, cũng không rút được trực tiếp từ NH.
    Không CMND --->khỏi lên máy bay
    Không CMND khỏi ở KS
    Không CMND ---->không nhìu thứ wá....
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 25/08/2006
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Mình có bà bạn, bị giật túi trên đường cầu Thăng Long, bà ấy điên tiết đuổi theo 2 cái thằng bị nó rút Đao ra chém hụt phát, thế là đành đứng nhìn 2 thằng của nợ ấy chạy đi với thẻ ATM, Thẻ tín dụng, CMT, Nokia N70, mấy T tiền mặt, một lô giấy tờ khác... gặp mình tâm sự và chửi bới tùm lum... hic.. thật bao nhiêu phiền phức với giấy tờ...
    Mất chứng minh thư thì khai báo với công an địa phương (nơi mình bị mất). Về công an phường (nơi mình cư trú) nhờ mấy anh công an hộ khẩu kí cho cái Giấy xác nhận số CMT, ngày cấp CMT tương ứng với họ tên của mình, dùng tạm cái giấy đấy thay CMT trong thời gian xin cấp lại CMT... khi` khi`
    Good luck
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Sau bao nhiu ngày lu bù với mớ tài liệu chết tiệt ở công ty. ốm lên ốm xuống. rồi mất mát khủng hoảng tài chính này nọ. ... Hề hề....dưng mà giờ thì cũng ổn ổn rồi. CN cũng xách xe lọ mọ mò lên Đại bản doanh ngồi giương mắt nghe các bác Tám . Đã nhất là đưọc tham dự vụ "Đám cưới" của Lu còm với tân phu kào kào . hoành tráng vật
    hê hê...up cái này lên cho các pác đỡ mất công hỏi han. Dạo này, ngồi ngay cạnh lão síp, không online tí toét nhiù được. nhớ hội nhà mình zã man
  6. culanhotmit

    culanhotmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Hic, tội nghiệp em quá nhỉ
    Thế mà hôm qua còn suýt trách em tội hay quên nữa chứ.
    Thôi, cố lên nào, chả biết an ủi em sao cả.
  7. goon

    goon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Lại bàn về trời mưa.
    Diễn biến:
    Trời mưa,
    Mở cốp lấy áo mưa,
    Quẳng ví,
    Sập yên cái xoạch,
    ...nhưng chìa khóa đâu rồi ???
    --> Tiện tay quẳng mịe nó vào yên rồi chứ đâu
    Nguyên nhân: nhớ gấu mẹ hehehe
    Kết quả: 1 tiếng đồng hồ vừa tháo vừa lắp cả cái yên
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ơ...hờ....xin đa tạ. Hôm qua nhìn gia đình nhà bác thấy có sự đổi mới dzui ghê. định qua chúc mừng mà chưa kịp trấn an xong cái dạ dày thì bác đã đưa phu nhân đi về mất rồi.
    Chúc mừng bác nhá
  9. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Sài Gòn.
    1 buổi sáng khác với mọi ngày, gió thổi quần quật trên mái nhà.
    Ơ... bão kìa. Mưa bão thế này đã là cái đinh gì. Vậy là quyết định dậy mặc đồ đi mần, chụp cbn cái helmet vào đầu, phi như bão.
    Lại nhớ tới 1 nơi nào đó, cũng mưa gió tơi bời thế này, thêm thông cảm với anh em miền Trung, cứ mưa bão suốt thôi...
  10. Trannhatlong

    Trannhatlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, một ngày như bao ngày khác ......chả có gì đáng nhớ ......người yêu không .......gia đình không .....bạn bè thì cũng nhậu nhẹt suốt ngày rồi đứa nào về nhà đưa nấy......Công việc thì nhàm chán..........hic Không biết mai có gì vui không ??? Nhất định mình phải sống khác thôi ......có lẽ sẽ đăng ký học tiếng Anh......lâu rồi không đi học....nhớ thời ĐH, Cấp 3, cấp 2 sao mà vui thế.......không có tiền mà vẫn vui.......đằng này .............

Chia sẻ trang này