1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký để buôn - tâm sự sau tay lái

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tieuthuvuive, 12/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungacma

    hungacma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    1
    Sáng sớm,ra đường,trời qua cơn bão rồi hay sao mà vẫn lạnh thế này.Chủ quan ko khoác thêm áo,chạy xe cứ gọi là rúm ró hết cả người.
    Nghĩ đến mấy thằng bạn vừa hết học kỳ chắc đang ở quê lo lợp lại mái nhà vừa bung tối qua,thương quá.
    Lát ghé trường tí,hô hào mọi người làm phát quyên góp giúp đỡ mới được.
    Thôi,đi ngay đây,cái này ko chần chừ được các bác nhỉ.
  2. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    ngày... tháng... năm....
    Nhìn cây cóc trước nhà bị chặt rơ trụi cành, trong nhà thì tối om như mực, ngoài đường mưa lớn và gió thổi mạnh, thắp cây nên rồi lui cui cột chặt cửa nẻo, đài và TV liên tục update tin tức về cơn bão số 9, hoang mang một chút, lo một chút và cũng sợ thì nhiều, từ bé tới giờ có biết bão bao giờ, nhận được một tin nhắn của anh Kh :SG nín thở chớ bão vô, cố lên Khánh Hoà ơi...." cảm động và thêm vững tin hơn. Rồi bão cũng qua, thành phố mình ko bị ảnh hưởng gì, mừng lắm, vui lắm, nhưng cũng thương lắm bà con ở Vũng Tàu, Phú Hải.... những nơi thiệt hại nặng do bão đi qua, đã nghèo còn nghèo thêm,.....
    Ngày... tháng... năm....
    Đã lâu mình chẳng post bài, ko có hứng để post bài, hay đại loại là chẳng biết viết gì, đã qua rồi cái thời mới vừa đăng ký vào TTVN, hăng hái lắm, nhiệt tình lắm, online mỗi ngày, và viết mỗi ngày, mặc dù chẳng có gì để viết vẫn cố tình viết và post như thể quảng cáo cho cái nick name mới vừa đăng ký,..... hàng ngày vẫn vào đây, vẫn đọc tất cả các bài viết của anh em, rồi cười..... một mình.... thấy như đang được vui cùng anh em trong mỗi chuyến đi, nhớ anh em quá, còn nhớ tuần trước ngày thế giới phòng chống AISD thấy hàng loạt môtô chạy qua trước công ty, lật đật chạy ra chỉ để thấy cả đoàn xe chạy qua và chỉ để nghe tiếng động cơ quen thuộc....... chiều qua gọi đt cho 2 anh bạn môtô SG, lâu lâu cũng muốn nghe giọng vài người, đến sáng lại gọi cho Kh, ừh, Kh nói đúng, chẳng post bài gì cả mấy tháng nay, thế mà mới nhảy vô đã ý kiến ý cò này nọ... hihihihi.... nhưng Kh quên mất là tháng nào mình cũng post bài trong topic Chúc Mừng Sinh Nhật Thành Viên Môtô... mình ko quên sinh nhật của ai cả.... trong tháng này lại có 2 cái sinh nhật của 1 cô bé ( sinh nhật này thì ai cũng nhớ ) và 1 cậu bé rất dễ thương........
    Thôi về... chạy qua chợ mua ít dâu tây, tự nhiên nhớ cái vị của loại trái cây này.... nhớ Đà Lạt tháng 11 năm ngoái cùng anh em, nhớ thằng ku Nice và cả ông cụ non sivex nữa...........
  3. casanovalhn

    casanovalhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0

    Oái, lang thang trên này cũng mấy tháng rồi, chỉ đọc mà không post bài. Ngạc nhiên là trên này cũng không thiếu những bóng hồng với tâm hồn lãng......mạn.
    Đối với dòng xe mô tô, thích thì có thích, nhưng "Kính nhi viễn chi" thôi. Lâu lâu đi ngoài đường, nhìn mấy chiếc mô tô chạy ngang, nhất là chỗ đèn đỏ, hay bám theo ngắm một chút, xuýt xoa một chút, rồi thôi.
    u?c sivextien s?a vo 13:54 ngy 11/12/2006
  4. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Hì, tối Noel các bác đi chơi vui gớm. Em điện cho Minh Blue và bác Saber thấy cứ rầm rầm như ở sân bay. Uy Di nhắn ra "Thay mặt Đảng, nhà nước và các thành viên U18 chúc quái xế U18 phía Bắc Giáng sinh an lành. Năm 2007 cố gắng thành lập CLB 1000 (1000cc)" Bác Di yêu Đảng thế, em nhớ năm ngoái bác cũng chúc em bắt đầu bằng câu này mà
    Người làm nghỉ nên một mình em trông hàng từ sáng tới... sáng. Cửa hàng gần nhà thờ Phùng Khoang nên đường nhỏ đông nườm nượp, vẫn vui như thường. Chập tối mấy chíp xinh xinh kéo sang "Bọn em thích sang chơi với anh hơn", hay! Có An - pen - li - bê và fáo dây, một tí vang chát Thăng Long uống bằng cốc nhựa dành cho trà đá, âm nhạc du dương... Thêm tí nữa thì mấy người mẫu xóm cũng kéo sang. Sao bọn trẻ con bây giờ chân nó dài thế, trời càng lạnh thì má càng hồng thế, "chú Trung" chạy đi chạy lại suốt chỉnh cái lọ cái chai, mà chẳng thấy mệt ... (Nói thế chứ mùa đông mà chạy ra mồ hôi đấy, wãng đường một ngày em chạy trong hàng Net và wãng đường ngón tay di chuyển trên bàn fím một ngày fải dài từ Hà Nội về... Thủ đô )
    Em lúc tối đây, thêm tí ảnh cho sinh động:
    [​IMG]
    Lúc tối, lớ ngớ vào Yahoo, bất ngờ thấy một cô bé than thở trong một cái Room 3 người "09120683XX ơi, anh có biết em yêu anh đến nhường nào không, tại sao anh không hiểu, hay cố tình không hiểu". Ừm, thế là em wuyết định tạo ra định mệnh (?) cho đôi trẻ ----> Em nhắn tin đến "thằng" kia: "Bác ơi, em hoahongxxx... yêu bác kìa, sao bác ngố thế?". Hì! 2 tiếng sau nhận được message, nguyên văn: "Anh ơi, anh là ân nhân của em...". Hì! Đấy, sức mạnh của em là vậy! Ngồi một chỗ biết chuyện thế gian... Chà, đêm nay bao con tim mê say trong yêu thương...
    Vừa nãy nhận được một mẩu giấy của một ông nhóc đưa vào, nét chữ mềm mại như mây khói: "Anh ơi, anh không mặc áo vào là công an đến bắt đấy hi hi hi". Khẹc, lại có em bé nào fê em rồi các bác nhỉ?! Nhưng mà em thì... Ối, có hàng ngô nóng vừa đi wa, em ra làm 2 cái ngô nếp đây, đói...
    u?c CrazyMaster s?a vo 02:15 ngy 25/12/2006
  5. khoa9876

    khoa9876 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    3.536
    Đã được thích:
    0
    @CM; khi nào bác hòan tất quyển nhật ký, em đề nghị bác cho xuất bản thành tự truyện đi. cách viết văn của bác không thua nhà văn đâu..hehe..biết đâu lại ôm khối tiền thì nhớ trích ra cho quỹ tình thương mô tô 01 ít nhé
  6. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    T7 : Sáng rớt cốp xe, chiều tông xe.
    CN: Thất bát. Xe Shadow mượn đang ngon trớn tự nhiên tịt còi, tí nữa thì tịt luôn cả đề. Suýt bị em tieuthuvuive lừa xiền nữa.
    T2 - hôm nay: Sáng ra bị câu trộm mất đôi giày, phải xách dép lê đi làm. Đang đèn đỏ mà có 2 thắng khốn nạn phi lên đè nghiến vào bàn chân ngọc ngà của mình. Tổ quốc ghi công cha con nhà nó...
    Vui ghê |Chờ xem ngày mai có gì nữa không
    Được phambienngoc sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 08/01/2007
  7. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, em bé Jerry nhà ta sao lại gặp lắm trò tếu thế nhỉ.
    Anh cũng đang tự an ủi bản thân mình đây, vẫn còn may chán, hehe
  8. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Híc, tội nghiệp *******c, post bài mới cũng bị lock, hehe, bác xui quá rồi, chắc lây từ em, thôi thịt chó giềng mắm tôm thôi bác nhỉ.
  9. khoa9876

    khoa9876 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    3.536
    Đã được thích:
    0
    chắc tại hôm qua có rủa thầm mấy thằng cha đưa cái Helmet size nhỏ nên bị mấy anh rủa lại chứ gì??
    Bác tệ lắm đấy, mất đôi giày thì mượn tạm đôi giày hiệu đi mô tô mà mang vào cho an tòan..ai mà đi dép lê đi làm như bác thế???
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày?.tháng?.
    Tất cả mọi thứ cứ lộn tùng phèo hết cả lên, tâm lý bất ổn, tình cảm lộn xộn, công việc chẳng đâu vào đâu.
    Phóng xe ào ào ngoài phố giữa trưa nắng, chẳng hiểu mình đang đi đâu? Đang làm gì? Chẳng biết đi về đâu. ở nhà, chẳng có ai đợi mình cả?giá mà ở với mẹ để sợ bị mẹ la mỗi khi về trễ, lại hay. sẽ như thế nào nhỉ nếu mình vượt đèn đỏ? Hừ, chuyện nhỏ, cùng lắm là bị công an thổi, lại bỏ chạy để ngó lại thấy cái mặt chú công an ngẩn ra nhìn theo tức tối?hoặc ngoan ngoãn hơn, tấp xe vào lề. hỏi: đi đâu ?" đi chơi; không có mắt à ?" không có mắt sao nhìn thấy công an mà dừng lại; thế mù màu à ?" mù màu thì làm sao thấy áo màu vàng để biết là công an?; thế sao không thấy đèn đỏ - tại mải nhìn áo màu vàng nên ko thấy đèn đỏ ( phạt thì phạt mịa nó đi, vặn vẹo hỏi lắm, cáu lên chửi bi zờ). Giấy tờ xe ?" thì đây, giấy tờ; Bằng lái đâu ?" này thì bằng lái; Bằng giả à? ?" hỏi vớ vỉn , chả biết thật hay giả, mua giá 200k, không biết có bị hớ không nữa, thôi trả đây, hỏi nhiều, ghi phiếu phạt đi cho con nguời ta đi. không biết tội vượt đèn đỏ giữa trưa nắng thì bị phạt bao nhiêu tiền nhỉ? Không biết là vượt đèn đỏ giữa trưa nắng bị phạt nặng hơn hay giữa đêm mưa phạt nặng hơn? Hừ?mà trưa nắng với đêm mưa thì khác mợ gì nhau?! Mà thôi, Chẹp?tiền nong mà quan trọng giề. Mình sẽ như thế nào nếu mình cứ để đầu óc trên mây trên gió và lao vào xe tải? Kéeeeeettttt?.rầm?..loảng xoảng?. mình bắn lên không rồi rơi bịch xuống đất. Bịch một cái, khô khốc. lìa đời. hoặc không bay lên không, bay lên không thì giống cảnh rượt đuổi trong mấy bộ phim hành động XHĐ hồng kông hay phim Mỹ quá, có thể mình xẽ bị húc đầu vào và văng ra?cũng có thể sẽ bị nghiền bẹp dí dưới bánh xe hừ ?. Cũng giống như trong phim, mình sẽ đứng bên cạnh, nhìn cái xác mình bầy nhầy giữa đống máu của chính mình, lạy giời cho cái mặt mình đừng nát bấy, để người ta còn nhận ra mình mà gửi xác mình về quê chứ. thôi, có khi lúc nào cũng nên mang giấy tờ tùy thân theo cho chắc ăn. Trời vẫn nắng như thiêu như đốt, mặt đường bốc lên mùi hắc ín, mùi khét của lốp cao su cháy, mùi tanh tanh của máu mình? à, còn cả mùi dầu gió bị vỡ vì chai dầu gió lúc nào mẹ cũng bắt mang theo trong túi xách nữa chứ. Còn mùi gì nữa không nhỉ? Chắc hết rồi. Thiên hạ sẽ bu đen bu đỏ lại chỉ trỏ bình luận ?o con bé ấy giống như thất tình ấy, kèn xe to thế mà nó cứ lao thẳng đầu vào? Con bé ấy chắc thất nghiệp, chán đời?hay con bé ấy mới đi xét nghiệm và có kết quả HIV dương tính? Hay con bé bị ung thư? oái?.có nguyên nhân gì khiến người ta có thể tự tử được không nhỉ? Có nguyên nhân gì kinh khủng hơn để con bé mình lựa chọn một cái chết kinh khủng, hoành tráng và?gây sự chú ý đến dường ấy không nhỉ?
    Chả biết, qưởn quá.

Chia sẻ trang này