1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký để buôn - tâm sự sau tay lái

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tieuthuvuive, 12/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Ồ, đầu năm đầu tháng, em gái nói toàn chuyện gì đâu không, ghê răng quá.
    Sg mùa này nóng tợn. Dự báo tháng 4 có thể còn nóng hơn nữa, chợt thèm 1 cơn mưa tháng 11, tưới đẫm tâm hồn....Và ngâm nga câu hát : Ngày hôm qua như trong giấc mơ. Bao xa cách chỉ như một chớp mắt .Bài ca ngọt ngào tìm quá khứ .Vẫn chưa vơi trên đôi bờ môi .Và cơn mưa nơi đâu đã đến Muốn xoá mờ bao vết chân năm tháng .Hạt mưa buông trong đôi mắt em .Và anh đã uống trên môi ...
    Ke ke, fê ạh
    u?c khome s?a vo 15:11 ngy 20/03/2007
  2. yeknomgnuh

    yeknomgnuh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    @tieuthuvuive: có vẻ ngay lúc này đây em không được vui vẻ lắm. Can đảm lên em ạ, em còn có những người bạn môtô - xe máy kia mà. Lâu lâu nhìn xuống, thấy nhiều người còn khốn khổ hơn ta gấp bội nhưng vẫn yêu đời và lạc quan sống. Tìm đọc " Hoa hướng dương không cần mặt trời" thử đi em. Chúc em lạc quan, và mãi là tiểu thư mang lại "vui vẻ" cho box ta.
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ài...đa tạ bác. em sẽ kiếm xem cái hoa hướng dương không cần mặt giời nó vuông tròn thiế nào
    Mấy kí chiện nhẩm nhí ấy, chẳng qua là trong lúc đi tung tăng vớ vẩn ngoài đường giữa trưa nắng mà nó sinh ra cái cớ sự như thế Không có gì nghiêm trọng, không có giề. Thỉnh thoảng em thử tưởng tượng ra mấy chiện kinh khủng xem nó thế nào thui
    @ kaka: tự dưng ước mưa với chả ước gió. làm chiều nào cũng mưa, em gái đi học ướt như chuột chui từ dưới cống lên.
  4. yeknomgnuh

    yeknomgnuh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cũng vì cơn mưa chiều 21/3 mà anh té gẫy hết 3 cái răng. Vừa mới khuyên e hôm trước thì hôm sau gặp tai nạn ngay.
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hờ...chia bùn bác nhá. Bữa nào gặp em mời bác
  6. baja250

    baja250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    E hèm, hay thật, hôm nay tình cờ vào Topic của em, thấy ở trang đầu tiên từ tận năm 2004 em nói là chưa biết đi xe máy và tìm thầy dạy , chạy xuống trang cuối cùng thì đã thấy phóng xe vù vù (và cả nghĩ ngợi linh tinh vớ vẩn nữa chứ ) vào năm 2007.
    Đúng là thời gian...... Nhanh thật em thấy không? Anh cũng ở Box Ôtô-Xe máy - Đội Cô đơn Hà Nội, và đến bây giờ cũng thỉnh thoảng lên 13 ĐTH, không biết đã gặp em ở trên đó chưa nhi?
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Tháng Tư về...
    Tháng Tư với nhiều việc phải làm, không còn rảnh rang ăn chơi như tháng Ba, như trong các văn bản HC ám chỉ : đầu quý 2 rùi đấy.
    Nhưng mặc kệ tất cả, giờ này đang có 1 cô gái, 1 mình trên chiếc Attila rong ruổi xuyên Việt. Quyền trợ giúp của em lúc này chỉ có 2 cái, hỏi ý kiến khán giả, khán giả thì bảo: Chơi tiếp. Và gọi điện cho chiến hữu : Chiến hữu còn đang mắt tròn mắt dẹt chả giúp được gì.
    Thôi thì xin chúc em mạnh khỏe, an toàn trên mọi ngả đường em qua. Chúng tôi luôn dõi theo từng bước chân em đi
    u?c khome s?a vo 11:12 ngy 03/04/2007
  8. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Vẫn chưa tin là cô gái ấy đi.Tại sao lại đi trong thời điểm này khi mà ai nấy đều bộn bề với công việc.Và việc ra đi sao lại cứ úp úp mở mở. Hay là cô ta đi theo tiếng gọi của trái tim
    Thôi thì cứ cầu chúc cô ấy thượng lộ bình an.Và sẽ gặp được một chàng nào đó sẽ cùng chị đi suốt quãng đường còn lại.
    Cuộc đời là một quyển sách nếu bạn chẳng bao giờ đi đâu đó thì bạn chỉ đọc duy nhất có một trang.
  9. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Hehe, câu này của anh Kiệt hay à !
    Mà các bác nói nghe buồn quá, cố lên chị DP, cố lên !
    (ko biết có mang bộ vá xe theo ko đấy)
    Được vpb sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 03/04/2007
  10. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Latest news!
    She''s alone, and by a motorcycle, not by an Attlia
    Thật đáng nể nhé các bác, 5h sáng từ Sg, 7h30 tới PT, và 11h30 đã có mặt tại NT
    u?c khome s?a vo 14:04 ngy 03/04/2007

Chia sẻ trang này