1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký để buôn - tâm sự sau tay lái

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tieuthuvuive, 12/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    E hè....."đại gia" nhà tớ lại chẳng bao giờ đi công tác cả, "các cụ" về nghỉ hưu hết roài......ở nhà buôn bán vặt thôi. thế mới gay chứ. đánh liều dắt về một "cục sắt hơi vụn" ..chuyện này bác el_flaco cũng mách tớ roài, nhưng không khả thi, vì tớ sống với "đại gia" nhà tớ hơn 20 năm nay, tớ biết tính "các cụ" lém
    Àh này......nếu ấy dạy bạn gái ấy không thành công thì thử dạy tớ xem, biết đâu sự nghiệp làm thầy của ấy lại vẻ vang đấy.. tớ khá nhanh trí sáng dạ, lại là học trò ngoan cực ấy hỏi e_flaco mà xem. Thầy flaco nhể? mỗi tội thầy flaco bận lắm, lại xót xe nên không cho tớ tập nhìu.
    Thế nhá. cảm ơn ấy nhìu nhìu.
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    quote-timnigger viết lúc 19:49 ngày 05/12/2004:
    [
    Con gái đi sport mà ko có làm sao á!!? Ở VN , con trai đi sport còn hiếm chứ nói gì con gái!! Hì Em thề là nếu đi trên đường mà bắt gặp bà chị vi vu 1 con sport thì có đang chạy Chally em cũng đuổi theo bằng được để làm quen!!! " Đại gia" nhà em cũng có cho em mua xe côn đâu, lúc đầu em xin tiền mua con Jupiter V ( phải xin tiền để tự đi mua ý) , đợi đúng dịp các "đại gia" đi công tác, em ra chợ vác ngay con GN về . các "đại gia" về đến nhà thì "tiền đã trao, cục sắt cũng đã được vác về" ... đành chịu vậy!! Bà chị cứ thử cách này xem sao?? ( nếu chị ko ngại việc bị nghe cằn nhằn suốt mấy tháng )
    Chúc chị và các bác trên này một ngày vui vẻ.
    PS: Em đang dạy bạn gái em đi xe côn nhưng ... không thành công! hic...
    [/QUOTE]
    E hè....."đại gia" nhà tớ lại chẳng bao giờ đi công tác cả, "các cụ" về nghỉ hưu hết roài......ở nhà buôn bán vặt thôi. thế mới gay chứ. đánh liều dắt về một "cục sắt hơi vụn" ..chuyện này bác el_flaco cũng mách tớ roài, nhưng không khả thi, vì tớ sống với "đại gia" nhà tớ hơn 20 năm nay, tớ biết tính "các cụ" lém
    Àh này......nếu ấy dạy bạn gái ấy không thành công thì thử dạy tớ xem, biết đâu sự nghiệp làm thầy của ấy lại vẻ vang đấy.. tớ khá nhanh trí sáng dạ, lại là học trò ngoan cực ấy hỏi e_flaco mà xem. Thầy flaco nhể? mỗi tội thầy flaco bận lắm, lại xót xe nên không cho tớ tập nhìu.
    Thế nhá. cảm ơn ấy nhìu nhìu.
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    quote-timnigger viết lúc 19:49 ngày 05/12/2004:
    [
    Con gái đi sport mà ko có làm sao á!!? Ở VN , con trai đi sport còn hiếm chứ nói gì con gái!! Hì Em thề là nếu đi trên đường mà bắt gặp bà chị vi vu 1 con sport thì có đang chạy Chally em cũng đuổi theo bằng được để làm quen!!! " Đại gia" nhà em cũng có cho em mua xe côn đâu, lúc đầu em xin tiền mua con Jupiter V ( phải xin tiền để tự đi mua ý) , đợi đúng dịp các "đại gia" đi công tác, em ra chợ vác ngay con GN về . các "đại gia" về đến nhà thì "tiền đã trao, cục sắt cũng đã được vác về" ... đành chịu vậy!! Bà chị cứ thử cách này xem sao?? ( nếu chị ko ngại việc bị nghe cằn nhằn suốt mấy tháng )
    Chúc chị và các bác trên này một ngày vui vẻ.
    PS: Em đang dạy bạn gái em đi xe côn nhưng ... không thành công! hic...
    [/QUOTE]
    E hè....."đại gia" nhà tớ lại chẳng bao giờ đi công tác cả, "các cụ" về nghỉ hưu hết roài......ở nhà buôn bán vặt thôi. thế mới gay chứ. đánh liều dắt về một "cục sắt hơi vụn" ..chuyện này bác el_flaco cũng mách tớ roài, nhưng không khả thi, vì tớ sống với "đại gia" nhà tớ hơn 20 năm nay, tớ biết tính "các cụ" lém
    Àh này......nếu ấy dạy bạn gái ấy không thành công thì thử dạy tớ xem, biết đâu sự nghiệp làm thầy của ấy lại vẻ vang đấy.. tớ khá nhanh trí sáng dạ, lại là học trò ngoan cực ấy hỏi e_flaco mà xem. Thầy flaco nhể? mỗi tội thầy flaco bận lắm, lại xót xe nên không cho tớ tập nhìu.
    Thế nhá. cảm ơn ấy nhìu nhìu.
  4. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0

    E hè....."đại gia" nhà tớ lại chẳng bao giờ đi công tác cả, "các cụ" về nghỉ hưu hết roài......ở nhà buôn bán vặt thôi. thế mới gay chứ. đánh liều dắt về một "cục sắt hơi vụn" ..chuyện này bác el_flaco cũng mách tớ roài, nhưng không khả thi, vì tớ sống với "đại gia" nhà tớ hơn 20 năm nay, tớ biết tính "các cụ" lém
    Àh này......nếu ấy dạy bạn gái ấy không thành công thì thử dạy tớ xem, biết đâu sự nghiệp làm thầy của ấy lại vẻ vang đấy.. tớ khá nhanh trí sáng dạ, lại là học trò ngoan cực ấy hỏi e_flaco mà xem. Thầy flaco nhể? mỗi tội thầy flaco bận lắm, lại xót xe nên không cho tớ tập nhìu.
    Thế nhá. cảm ơn ấy nhìu nhìu.
    [/quote]
    Gọi mãi mà ko thấy ô Long đâu cả!! Em tin tưởng ông ấy mang cục sắt của em lên Gia Phong sửa, Kô hiểu các ông ấy sửa thế nào hôm nay xe chết tươi luôn giữa đường ko sao về nhà được Đau quá.. đau quá... anh Long ới ời!!!
    To tieuthuvuive: Xe em tiêu rồi chị thân mến ơi! kô phải em ko muốn dạy chị đâu!! Khi nào chị mua được xe thì lấy em làm bài học nhé!! buộc con xe đạp hay patanh vào xe.. nếu xe chết ko chạy thì còn có cái mà đi về nhà!!
    Chúc chị và các bác vui vẻ nhé!! Em lên đấm gối tiếp đấy
  5. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0

    E hè....."đại gia" nhà tớ lại chẳng bao giờ đi công tác cả, "các cụ" về nghỉ hưu hết roài......ở nhà buôn bán vặt thôi. thế mới gay chứ. đánh liều dắt về một "cục sắt hơi vụn" ..chuyện này bác el_flaco cũng mách tớ roài, nhưng không khả thi, vì tớ sống với "đại gia" nhà tớ hơn 20 năm nay, tớ biết tính "các cụ" lém
    Àh này......nếu ấy dạy bạn gái ấy không thành công thì thử dạy tớ xem, biết đâu sự nghiệp làm thầy của ấy lại vẻ vang đấy.. tớ khá nhanh trí sáng dạ, lại là học trò ngoan cực ấy hỏi e_flaco mà xem. Thầy flaco nhể? mỗi tội thầy flaco bận lắm, lại xót xe nên không cho tớ tập nhìu.
    Thế nhá. cảm ơn ấy nhìu nhìu.
    [/quote]
    Gọi mãi mà ko thấy ô Long đâu cả!! Em tin tưởng ông ấy mang cục sắt của em lên Gia Phong sửa, Kô hiểu các ông ấy sửa thế nào hôm nay xe chết tươi luôn giữa đường ko sao về nhà được Đau quá.. đau quá... anh Long ới ời!!!
    To tieuthuvuive: Xe em tiêu rồi chị thân mến ơi! kô phải em ko muốn dạy chị đâu!! Khi nào chị mua được xe thì lấy em làm bài học nhé!! buộc con xe đạp hay patanh vào xe.. nếu xe chết ko chạy thì còn có cái mà đi về nhà!!
    Chúc chị và các bác vui vẻ nhé!! Em lên đấm gối tiếp đấy
  6. El_Flaco

    El_Flaco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    1
    khục con nào làm xong séc măng đi cũng thi thoảng bị thế vì séc măng mới nó khít với lại chắc cẩn thận cho cậu nhiều dầu để cậu đi có phá cũng đỡ hỏng hơn nên bị sục dầu í mà...mai tớ đẩy lên cho ..khà...vụ này cậu đấm đầu gối cho tớ đi hic...mỏi chân roài
  7. El_Flaco

    El_Flaco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    1
    khục con nào làm xong séc măng đi cũng thi thoảng bị thế vì séc măng mới nó khít với lại chắc cẩn thận cho cậu nhiều dầu để cậu đi có phá cũng đỡ hỏng hơn nên bị sục dầu í mà...mai tớ đẩy lên cho ..khà...vụ này cậu đấm đầu gối cho tớ đi hic...mỏi chân roài
  8. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Xin chia buồn cùng Timnigger nhé, xe có bị ra khói hay tụt hơi k0 mà phải làm lại sec măng thế.
    Ai đã từng phải dắt cục sắt nặng 200kg đi 1 đoạn như tớ mới thấy cảm thông cho anh bạn Timnigger nhỉ. Vậy nên phải nhờ đến đội cứu hộ 24/24h (trong Sg có dịch vụ này đấy) hoặc nhờ anh em bạn bè đủn giúp về thui.
    Tớ có 1 kinh nghiệm là đôi khi xe nóng máy quá nó cũng k0 chạy được, vậy vào quán ta làm ly cà phê, đổ cho nó 1 xô nước, thế là xe ta lại bon bon lên đường
  9. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Xin chia buồn cùng Timnigger nhé, xe có bị ra khói hay tụt hơi k0 mà phải làm lại sec măng thế.
    Ai đã từng phải dắt cục sắt nặng 200kg đi 1 đoạn như tớ mới thấy cảm thông cho anh bạn Timnigger nhỉ. Vậy nên phải nhờ đến đội cứu hộ 24/24h (trong Sg có dịch vụ này đấy) hoặc nhờ anh em bạn bè đủn giúp về thui.
    Tớ có 1 kinh nghiệm là đôi khi xe nóng máy quá nó cũng k0 chạy được, vậy vào quán ta làm ly cà phê, đổ cho nó 1 xô nước, thế là xe ta lại bon bon lên đường
  10. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Thank u ông anh hôm nay xuống đẩy hộ nhé!! Vote ông anh 5 sao cái!! Xe ông anh đóng hay quá!!! Em tít rồi!!! Khi nào có điều kiện là em cũng múc ngay 1 con!

Chia sẻ trang này