1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký để buôn - tâm sự sau tay lái

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tieuthuvuive, 12/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0

    tặng bà chị tieuthuvuive... không mua được sport thì mua cruiser nhá... khà
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hờ.....cảm ơn timnirger nhé.tớ có khi bỏ ý định mua xe rồi. các cụ phản đối ghê quá. đã thế tớ giận không thèm mua xe gì nữa hết.
    Hôm nay đang điên quá cơ...chẳng biết ngầy chết tiệt gì mà mình xui thế không biết.
    Chán đời!
    To ông flaco:ủng hộ ông vụ giữ lại xe, mông má lại đi cho oách. ít ra trên con xe của ông cũng có vô số đồ độc, ở HN này chả đứa nào có...tôi đang ko có xe, thi thỏang rủng rẻng tôi đầu tư cho một ít.
    To all: xin đừng làm em đau lòng nữa. quyết định ko mua xe rồi. nhìn xe của các bác....em đau lòng lắm, đừng xúi em mua xe này xe kia nữa. Đang chán đời đây.
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hờ.....cảm ơn timnirger nhé.tớ có khi bỏ ý định mua xe rồi. các cụ phản đối ghê quá. đã thế tớ giận không thèm mua xe gì nữa hết.
    Hôm nay đang điên quá cơ...chẳng biết ngầy chết tiệt gì mà mình xui thế không biết.
    Chán đời!
    To ông flaco:ủng hộ ông vụ giữ lại xe, mông má lại đi cho oách. ít ra trên con xe của ông cũng có vô số đồ độc, ở HN này chả đứa nào có...tôi đang ko có xe, thi thỏang rủng rẻng tôi đầu tư cho một ít.
    To all: xin đừng làm em đau lòng nữa. quyết định ko mua xe rồi. nhìn xe của các bác....em đau lòng lắm, đừng xúi em mua xe này xe kia nữa. Đang chán đời đây.
  4. giangbe

    giangbe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Lên Thương đường Bưởi làm con cào cào đỏ nhỏ nhỏ mà chạy con đấy chạy hay fết đấy
  5. giangbe

    giangbe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Lên Thương đường Bưởi làm con cào cào đỏ nhỏ nhỏ mà chạy con đấy chạy hay fết đấy
  6. El_Flaco

    El_Flaco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    1
    khè.chắc phải chờ em ý lấy chồng đã ..
  7. El_Flaco

    El_Flaco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    1
    khè.chắc phải chờ em ý lấy chồng đã ..
  8. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    e hèm... bà chị đừng từ bỏ sớm thế... có chông gai dám vượt qua thì mới biết chân ai cứng chứ... dễ mà làm được thì đâu còn thú vị... thế này nhá.. bà chị xin các "đại gia" đi mua xe ga , cầm số tiền ấy lên chợ (nhờ mấy bác trên này đi cùng ) chọn con nào rẻ rẻ tã tã (càng rẻ càng tốt).. chỉ cần dọn lại bên ngoài cho nó bóng bóng như mới ... vác về nhà, cứ bảo "đại gia" là bà chị mua xe cũ nhưng chủ ít dùng gần như mới .. Con dư tiền bà chị làm 1 con xe mà mình thích ( nhờ anh em trên này tìm và tư vấn hộ :sport, cruiser hay motôcross cũng được ).. vứt ra bãi trông xe xa nhà. Hàng ngày bà chị đi con xe ga tã đấy ra bãi trông xe lấy xe mình thích đi vi vu , lỡ gặp "đại gia" trên đường thì kêu là xe con mượn đi thử cho vui.
    Con xe ga tã đấy bà chị chỉ dùng để đi đến bãi trông xe nên chỉ cần nó chạy được là được.. chạy ngon hay ko mặc xác.. Tối về chị lại vứt xe mình ở bãi.. đi con xe ga về loè bố mẹ.
    Còn nếu "đại gia" hỏi tiền thừa mua xe thì bà chị kêu là thừa ít.. khao bạn + bảo dưỡng lại + mua đồ chơi lặt vặt cho xe + v...v..v
    Còn nếu "đại gia" hỏi tại sao mua xe cũ thì nói là mua xe mới bây giờ mất đến 4 triệu tiền oan ( cho cò đăng ký..v .. v ) vì cấm đăng ký xe mới rồi mà ( cần thì nói luôn là bà chị kô can tâm để 4tr tiền mồ hôi xương máu rơi vào tay bọn cò vì như thế ức lắm).. mua xe cũ là vì đây là xe của đứa bạn sắp sửa đi du học để lại cho ( mua xe của bạn để ủng hộ bạn ít tiền đi học hành..thì có ích hơn là tiền rơi vào tay bọn cò)... xe của bạn đi nên đảm bảo chất lượng. ( Đừng có bảo là lên chợ xe mua )
    Trong trường hợp biển con xe ga cũ ấy hơi sâu ... ví dụ như biển H, hoặc F..bà chị làm luôn con biển giả nông hơn đắp vào.. dù sao thì cũng chỉ là phương tiện trung gian để loè ông bà thôi.. có đi nhiều đâu mà sợ bị bắt... ( lựa lựa mà dấu tịt giấy tờ đăng ký đi đừng để "đại gia" nhìn thấy )
    Bà chị là con gái xin tiền mua xe ga chắc "đại gia" nghe suôi tai hơn... còn nếu làm găng hơn thì bà chị biểu "đại gia" là nhất quyết chỉ mua 1 là xe ga hoặc là xe côn... có khi "đại gia" lại chiều đấy.. xin mua xe ga thì xin được nhiều tiền hơn , nên có thể dư ra nhiều hơn.
    em chỉ dám gợi ý ngu kiến thế thôi, hơi vất vả, tốn công, tốn thời gian ... cái còn lại tuỳ bà chị.. có đủ kiên nhẫn...đủ đam mê và đủ máu ko thôi. Mọi khó khăn đều có thể vượt qua tất..
    PS: nếu bà chị dám chấp nhận vất vả như thế.. sau này nếu các "đại gia" mà có tình cờ phát hiện ra thì chắc các "đại gia" lúc ấy cũng phải hiểu niềm đam mê của bà chị mà thôi... có khi lại được vác xe về nhà đường đường chính chính ấy chứ
    Thôi đàn em té đây... Nếu thực sự có niềm đam mê, mong bà chị cứ vững tin nhé.. đừng nản. Chúc chị và các bác trên này 1 ngày vui vẻ.
  9. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    e hèm... bà chị đừng từ bỏ sớm thế... có chông gai dám vượt qua thì mới biết chân ai cứng chứ... dễ mà làm được thì đâu còn thú vị... thế này nhá.. bà chị xin các "đại gia" đi mua xe ga , cầm số tiền ấy lên chợ (nhờ mấy bác trên này đi cùng ) chọn con nào rẻ rẻ tã tã (càng rẻ càng tốt).. chỉ cần dọn lại bên ngoài cho nó bóng bóng như mới ... vác về nhà, cứ bảo "đại gia" là bà chị mua xe cũ nhưng chủ ít dùng gần như mới .. Con dư tiền bà chị làm 1 con xe mà mình thích ( nhờ anh em trên này tìm và tư vấn hộ :sport, cruiser hay motôcross cũng được ).. vứt ra bãi trông xe xa nhà. Hàng ngày bà chị đi con xe ga tã đấy ra bãi trông xe lấy xe mình thích đi vi vu , lỡ gặp "đại gia" trên đường thì kêu là xe con mượn đi thử cho vui.
    Con xe ga tã đấy bà chị chỉ dùng để đi đến bãi trông xe nên chỉ cần nó chạy được là được.. chạy ngon hay ko mặc xác.. Tối về chị lại vứt xe mình ở bãi.. đi con xe ga về loè bố mẹ.
    Còn nếu "đại gia" hỏi tiền thừa mua xe thì bà chị kêu là thừa ít.. khao bạn + bảo dưỡng lại + mua đồ chơi lặt vặt cho xe + v...v..v
    Còn nếu "đại gia" hỏi tại sao mua xe cũ thì nói là mua xe mới bây giờ mất đến 4 triệu tiền oan ( cho cò đăng ký..v .. v ) vì cấm đăng ký xe mới rồi mà ( cần thì nói luôn là bà chị kô can tâm để 4tr tiền mồ hôi xương máu rơi vào tay bọn cò vì như thế ức lắm).. mua xe cũ là vì đây là xe của đứa bạn sắp sửa đi du học để lại cho ( mua xe của bạn để ủng hộ bạn ít tiền đi học hành..thì có ích hơn là tiền rơi vào tay bọn cò)... xe của bạn đi nên đảm bảo chất lượng. ( Đừng có bảo là lên chợ xe mua )
    Trong trường hợp biển con xe ga cũ ấy hơi sâu ... ví dụ như biển H, hoặc F..bà chị làm luôn con biển giả nông hơn đắp vào.. dù sao thì cũng chỉ là phương tiện trung gian để loè ông bà thôi.. có đi nhiều đâu mà sợ bị bắt... ( lựa lựa mà dấu tịt giấy tờ đăng ký đi đừng để "đại gia" nhìn thấy )
    Bà chị là con gái xin tiền mua xe ga chắc "đại gia" nghe suôi tai hơn... còn nếu làm găng hơn thì bà chị biểu "đại gia" là nhất quyết chỉ mua 1 là xe ga hoặc là xe côn... có khi "đại gia" lại chiều đấy.. xin mua xe ga thì xin được nhiều tiền hơn , nên có thể dư ra nhiều hơn.
    em chỉ dám gợi ý ngu kiến thế thôi, hơi vất vả, tốn công, tốn thời gian ... cái còn lại tuỳ bà chị.. có đủ kiên nhẫn...đủ đam mê và đủ máu ko thôi. Mọi khó khăn đều có thể vượt qua tất..
    PS: nếu bà chị dám chấp nhận vất vả như thế.. sau này nếu các "đại gia" mà có tình cờ phát hiện ra thì chắc các "đại gia" lúc ấy cũng phải hiểu niềm đam mê của bà chị mà thôi... có khi lại được vác xe về nhà đường đường chính chính ấy chứ
    Thôi đàn em té đây... Nếu thực sự có niềm đam mê, mong bà chị cứ vững tin nhé.. đừng nản. Chúc chị và các bác trên này 1 ngày vui vẻ.
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Không khả thi nhóc ạ. Nhà chị ở QN, không phải ở HN, với lại chị là con gái, chảng bít gì về xe cộ cho nên đi mua xe, chắc chắn ba chị sẽ đi mua cho. ở QN thì vẫn đăng ký được.
    To anh giangbe: Hôm trưóc iem bám càng flaco lên đó định xin bác cho chạy thử mà bác có cho đâu.
    To Flaco: Lấy chồng em sẽ nịnh chồng em mua mấy con xe ngon hơn nhìu( như mấy con trong catalo bác cho em xem đó), chứ không chỉ là ls cổ lỗ sĩ đâu nhá

Chia sẻ trang này