1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký để ngỏ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Naya, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Naya

    Naya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký để ngỏ....

    ... những dòng tâm sự, những trang nhật ký chất đầy những riêng tư... nhưng có khi nào bạn đã có muốn có một ai đó biết đến những gì mình viết trong những dòng nhật ký ấy chưa? Những điều thật sự bạn muốn nói nhưng bạn chưa đủ dũng khí để có thể nói ra.. hay những gì bạn muốn được chia sẻ.. nhưng lại ko cảm thấy bên bạn có ai để chia sẻ....

    Có thể để ngỏ đôi dòng nhật ký của bạn ko? Có thể mở rộng lòng bạn cho mọi người đến bên bạn và bạn cũng đến bên mọi người ko?

    Tôi... có nhiều khi... ước gì.. giá như những dòng nhật ký của tôi có ai đó đọc để hiểu tôi hơn... để tôi có thể được ở gần mọi người hơn... tôi cũng ước gì bạn hiểu tôi ... để đến bên tôi, ở bên tôi... bởi... tôi căm ghét cái cảm giác cô đơn... tôi không thể chịu đựng được khi ko nghe thấy tiếng một ai đó bên cạnh...

    Cùng chia sẻ... nói cho người mình muốn nói những điều ta ko thể trực tiếp nói... và... hãy cùng "để ngỏ" những tâm sự bạn có thể "để ngỏ" nhé...



    Black-rose in the dark
  2. I_am_alone

    I_am_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Lại một ngày thật chán
  3. 911155

    911155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    OK, vậy bạn hãy để ngỏ chút gì về mình đi :D
  4. Naya

    Naya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên trong đời tôi biết viết nhật ký ở tuổi 23... chỉ vừa mới vài ngày trước... chẳng hiểu vì sao trong tôi tự dưng lại khơi dậy cái ý nghĩ ấy.. và cũng ko hiểu tại sao trong tôi lại có cái gì đó chất đầy lên như thế... Những lúc vui hay buồn, tôi hay thường kiếm một cái gì đó để làm như nghe nhạc thật to cho át đi tất cả... hay hát như hét lên cho giải tỏa tất cả, quên bẵng đi tất cả trong khoảnh khắc... nhưng sao làn này khó quá.
    Bởi bỗng trong tôi xuất hiện hình bóng một con người... tôi nhớ Anh. Nhớ Anh muốn phát điên.. chỉ muốn được ở bên cạnh Anh mọi lúc, mọi nơi.. nhất là ở cái tính ko thể chịu đựng được cái cảm giác mình đang một mình của tôi... Đầu óc tôi muốn vỡ tung vì chẳng thể làm được gì khác ngoài nhớ đến Anh. Tôi thậm chí chẳng thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài được ở bên Anh cả... Tôi phải làm thế nào bây giờ? Tôi cáu giận với chính bản thân mình, tôi mắng mỏ chính bản thân mình và nghĩ ra hàng loạt những kế hoạch cho công việc để bớt nhớ đến Anh, để những suy nghĩ về Anh ko ảnh hưởng gì tới công việc của tôi.. nhưng mọi suy nghĩ, mọi kế hoạch của tôi vẫn cứ chỉ là trong kế hoạch còn thực tế thì nó vẫn cứ ko hề suy chuyển... ko hề có chút thay đổi... Tôi phải làm sao bây giờ???


    Black-rose in the dark
  5. Naya

    Naya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi!
    Xin đừng như gió lang thang,
    Xin đừng chất nỗi ngổn ngang trong lòng.


    Black-rose in the dark
  6. Naya

    Naya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ớ.~...... ớz~ở"Ôởở,~ỡ.ẳ! ớz~ở,ỡz!!! ớT"ỡớO.~

    Black-rose in the dark
  7. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Biết viết gì đây nhỉ bao nhiều lần than buồn than chan để rồi cứ như thế như thế ngày này qua ngày khác!Đêm nằm không ngủ được đợi một ngày mới hứa hẹn những điều mới mẻ nhưng rồi cuối cùng vẫn thế!Ngày qua ngày nhàm chán nối tiếp nhàm chán buồn nối tiếp buồn và khó khăn nối tiếp khó khăn đôi khi muốn nghĩ đến chuyện kết thúc nhưng có nên chăng???Ờ thôi thì cứ đợi đến một ngày vô tình bước ra phố gặp một chuyện cũng vô tình và ta ra đi cũng vô tình!Về với...cát bụi
    Sinh duong tac nhan kiet
    tu diet bi quy hung
    Chi kim tu Hang Vu
    Bat khang qua Giang Dong
  8. I_am_alone

    I_am_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    []d/I_am_alone/baobao.gif[/img]
    Tranh thủ viết vài dòng....... Tối qua thật là một ngày vui của mình, lâu lắm mới lại được như thế... Nhóc ơi! ...... Thằng em đặc biệt của chị.... Chị nhớ em nhiều lắm. Hôm qua lặn lội từ Vĩnh phúc lên, vất vả quá hả? . Mong là cuối tuần này lại gặp tiếp.
  9. I_am_alone

    I_am_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết làm gì lại chui vào đây viết tiếp vậy. Mình cũng muốn lưu lại những ngày đáng nhớ này..
    Hôm qua đi làm, chán như con gián. Dạo này mới có xe máy mình lượn ác quá. Cùng ông anh sang nhà cô em ( con của bạn mẹ mình ) xong về đến nhà chi ở nhà bảo thằng em mình gọi điện bảo mình ra cổng SP1. Sướng! Chẳng biết trời đâu đất đâu nữa, phóng xe vù vù( mà mình mới biết đi xe chứ.. may mà gặp nó mình vẫn bình yên vô sự.... Hãi quá) chỉ sợ đến nơi nó đi mất tiêu thì buồn lắm. Nó lên HN cũng không được lâu mà. Gặp nó , hai chị em hình như... chẳng nhận ra nhau nữa. Nó khác quá. Bé đi, gầy đi và để tóc dài hơn. Không hiểu sao, lúc đó mình thấy thương nó thế. Chắc do thực tập , vất vả quá
    Lần này là lần thứ hai 2 chị em gạp nhau. Cũng phải 2 năm rồi ấy chứ. Công việc chán lại càng nhớ nó hơn. Mình và nó thất trái ngược nhau. Mình thì hơi tý là điên lên rồi, chẳng mấy khi giữ bình tĩnh được . Còn nó thì luôn có vẻ gì đó rất bình tĩnh nhất là trong giọng nói, mình nghĩ bản chất nó cũng là thế rồi cơ. Mình chẳng tưởng tượng nổi lúc nó mà cáu thì thế nào, mình nghĩ là không bao giờ. Thế mà có lần nó gọi điện bảo em đang cáu quá( với bạn nó) , mình không tin, còn thấy thú vị và muốn được nhìn cái vẻ mặt nó lúc đó.... Tiếc quá....
    Nó đi cùng 2 đứa bạn nó nữa. Vui kinh khủng. Mình cảm thấy như mình trẻ ra , như hồi xưa cùng lũ bạn cấp 3 của mình.
    Nhóc ơi! Tối qua không biết về nhà có an toàn không???Đêm mới về , lại còn đi xa nữa chứ!!!!!!!!! Cầu trời , cầu Phật không có chuyện gì cả.
  10. I_am_alone

    I_am_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0


    Viết tiếp những dòng suy nghĩ đang dở dang.....
    2 ngày rồi không chat với bọn bạn trên Yahoo. Tự dưng thấy mất hết cảm giác, không muốn nói chuyện với chúng nó. Chẳng có chuyện gì mà nói nữa cơ. Chắc tại mình bị thất vọng nhiều quá rồi. Không hiểu nổi chính bản thân mình hiện giờ nữa. Tối qua nói chuyện với nhóc, bảo chẳng còn cảm giác gì, có vẻ chị lại làm nhóc buồn rồi. Nhưng mình không thể đang nghĩ thế này lại nói thế khác được. Mình cũng không muốn làm cho nhóc buồn và suy nghĩ cho chị( nhóc cũng có quá nhiều việc phải suy nghĩ rồi..... chỉ là muốn tâm sự thôi).
    Chuyện tình cảm chả đâu ra đâu . Cả hai chị em đều thế nhưng hôm qua chẳng ai đả động đến chuyện đó. Mà cũng đâu có thời gian cơ chứ. Mình chỉ muồn lôi nó ra một chỗ mà chỉ có 2 chị em để nói dễ hơn, để thấy thanh thản hơn. Tối qua không biết có để nhóc hiểu lầm không? Chuyện cậu bạn thân chị ấy. Chị nói nhiều về nó chẳng qua là bức xúc quá thôi. Thằng bạn duy nhất trong nhóm chưa chi đã sắp cưới vợ gì mà chả bức xức cơ chứ.
    Nghĩ lại mình cũng thật ích kỷ quá. Nhóc nhỉ? Chỉ muốn người khác nghe mình còn mình chẳng để ý xem họ thế nào. CHắc do thế mà người bạn mới quen (mà chị bảo do trùng tên nhhóc nên chị mới kết bạn ấy ) tự dưng bỏ đi mà không nói một lời. Không liên lạc lại gì. Nhớ ngày xưa sao hay nhắn tin thế. Nhưng thôi, cũng quên rồi. Người ta cũng có chuyện của người ta nữa mà. Quên luôn đii.
    Đánh ở cơ quan nêncứ nơm nớp sợ có người vào....... Thôi lúc khác viết tiếp

Chia sẻ trang này