1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký để ngỏ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Naya, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_am_alone

    I_am_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao hôm nay điên qua! Cái lão trong phòng mình cái gì cũng xía vô vậy nhỉ? điện thật rồi hả. Mình chỉ muốn nện cho lão một trận thôi[r37ồiiaoòìhiyaioỳioýCáu quá..... THoiiiiiiiiiiiiii
  2. Naya

    Naya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ... nhận điện thoại... một cảm giác tê tái làm thẫn thờ mọi suy nghĩ trong tôi... Cuộc sống ngày mai rồi sẽ thế nào? chẳng biết nữa... mọi thứ dường như mờ mịt... và tự dưng trong tôi, có hình bóng anh thoáng lướt qua... Giá như giờ này... em được ghé đầu vào bờ vai anh nhỉ.. ước gì ....

    Black-rose in the dark
  3. I_am_alone

    I_am_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thấy chán quá... Chán điên người. Đúng là chuyển mùa có khác, thấy mệt mỏi quá. Chẳng có ai để mà tâm sự, những người thân thiết để có thể nói chuyện thì đều ở xa cả, may mà có chỗ này để xả. Ngày trước cứ vớ được ai là ngồi xả cho hết nỗi bực mình đóng tụ vào từng ngày. Đem nó theo mình mệt quá.
  4. Naya

    Naya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình lạnh lùng đến thế... cái cảm giác ấy mới thật đáng sợ.... lạnh lùng với cả chính người mình yêu... tôi thật không thể tưởng tượng được... nhưng mọi chuyện đã như thế.... trong tôi có cái gì đó chạy dọc sống lưng, tôi không biết nữa... chỉ có điều.. tôi sợ sẽ không còn giữ được anh trong trái tim tôi toàn vẹn như ngày nào nữa.... làm sao bây giờ??? Hoàn cảnh xa xôi của chúng tôi làm rào ngăn, làm nên cái ''lạnh lùng'' ấy trong tôi chăng??? liêu có phải chăng là thế??? Tôi sợ, sợ chính mình, sợ đánh mất chính mình....

    Black-rose in the dark
  5. I_am_alone

    I_am_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua quả là một ngày mệt mỏi kinh khủng. Xin phép về nhà nghỉ nửa buổi , đánh một giấc rõ dài, thấy mình như được refesh lại vậy. .....
    Lại một ngày mới , một ngày làm việc mới, nhưng...chẳng có cái gì gọi là mới cả. Càng ngày càng thấy mình yếu đuối quá, chắc do sức khỏe càng ngày càng giảm sút. Chẳng còn cảm giác yêu thương, nhớ nhung hay ghét bỏ cái gì cả...... Mất sạch sành sanh cảm giác rồi.......

    Tôi ơi đừng tuyệt vọng...............
  6. I_am_alone

    I_am_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng gì thế này , không thể hiểu nổi mình thế nào nữa. . Phải thay đổi mới được , không thể như thế này mãi được. Ừ , phải rồi, trước hết mình sẽ đi cắt tóc cái đã, dự định mãi mà không thực hiện được. Cứ thế này thì ì người ra mất thôi. Mới có hơn 20 tuổi đầu mà đã thế này à. Không chấp nhận được...
  7. Naya

    Naya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Xin được bầy tỏ sự đồng cảm... có đôi khi mình cũng chẳng thể hiểu được những cảm giác của mình nữa... những kế hoạch trong đầu đâu vẫn còn nguyên đó... bất lực với chính mình... Chuyên gia giải sầu bằng những giấc ngủ đã đời... có lẽ trên đời, cái làm người ta thoải mái nhất là ngủ thì phải... ngủ để quên đi tất cả... nhưng số người ngủ được những lúc buồn rầu, lo lắng quả là hiếm ... nhưng rất may là mình lại được nằm trong số rất ít ấy..
    Sức khỏe ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần... tôi cũng chỉ mới nhận ra điều này ít lâu qua kinh nghiệm chính bản thân mình... khi mệt mỏi, những suy nghĩ cũng chở nên mệt mỏi theo....
    Try to raise you up yourself!!! Hope that you will be succesful !!!
    Fighting!!!

    Black-rose in the dark
  8. I_am_alone

    I_am_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã đồng cảm với tôi. Lâu lâu rồi không còn cảm giác chia sẻ nữa............. Đúng là khi buồn mà ngủ được thì quá tuyệt vời. Nghĩ lại ngày xưa còn bé , mỗi lần khóc lại thấy ngủ ngon hơn, nhiều hơn và thấy sảng khoái hơn. Giờ thì một giấc ngủ yên lành , không mộng mị , mệt mỏi quả là ít quá. May mắn là mấy tối nay đều ngủ được một mạch đến sáng.
    Hôm nay đã có cái mới trong công việc rồi. Có người mới đến làm( một chị 77) không biết rồi có làm cho phòng vui ve hơn trước không?????? Mà cũng chẳng biết được mấy ngày. Mọi người cứ đến rồi đi, đi nhanh như lúc đến vậy. Nhưng thôi cũng thấy có vẻ thoải mái hơn vì có người cùng làm, có thể nói chuyện được.
    Mong tìm lại được cảm giác như ngày xưa chứ cứ thế này thì không thể chịu đựng nổi. Sống không cảm giác như người ở trên mây ấy, cáu toàn những chuyện ko đâu...........

    Sau cơn mưa trời lại sáng thôi Cầu mong thế...............
  9. loveautumn

    loveautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, ... bẩn kinh khủng..... ghét mặc áo mưa kinh khủng........... nhưng vẫn phải đi đến công ty.... vẫn phải mặc áo mưa...
    Chán, chán tất cả rồi. Mỗi mình ....mỗi mình ...và......mỗi mình
  10. Naya

    Naya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm sao để quên anh đây nhỉ... khi động đến cái gì xung quanh em cũng tự dưng trong đầu em lại thấy có anh... bởi trong em đã nghĩ, đã tưởng tượng ra quá nhiều những khung cảnh có anh trong cuộc sống của em...
    Em phải làm sao bây giờ? Tại sao anh ko thể nói cho em rằng "Anh không yêu em?". Để em thôi nhớ nhung, thôi suy nghĩ... để trong tim em chắc chắn một điều rằng trong anh em ko là gì cả... để cho em một mình yên ổn yêu anh...

Chia sẻ trang này