1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký để ngỏ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Naya, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveautumn

    loveautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay vừa vui lại vừa thấy mệt mỏi. Mình không nghĩ có lúc con người mình lại thế này. Không cảm xúc, không say mê một cái gì. Bình lặng........ một sự bình lặng đến đáng sợ. Mọi người bảo mình vô cảm..... Hít một hơi dài rồi lại tiếp tục công việc nào.... . Thật thích mỗi khi được ở trong phòng một mình như thế này. Giá mà lúc nào cũng thế này thì thật thích

    Một người yêu mùa thu và mùi hoa sữa đến vô cùng
  2. loveautumn

    loveautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết.... muốn nói cho nhẹ lòng mình mà không được..... Ta như một người lang thang vô dịnh. Muốn tìm những bài thơ hợp với tâm trạng mình. Có phải ta đang tự ti với chính bản thân mình? Chỉ muốn hét thật to, đập phá một cái gì đó cho lòng cảm thấy nhẹ lại. Một sự thất vọng về bản thân quá lớn chăng? Từ ngày đi làm mình cảm giác cái phòng làm việc này như một cái nhà tù, nhà giam mình
  3. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào box tâm sự này.... mình đang tìm kiếm một điều gì đó... ngay lúc này đây, sao mà thèm được đọc những dòng nhật kí của chị Mel thế không biết...... mình tìm mãi mà chẳng thấy đâu...lâu quá rồi nên mọi người cũng đã lãng quên.......
    Cảm giác lúc này là gì nhỉ..... trống trải....ko, trống rỗng có lẽ là đúng hơn.... mình chẳng biết mình sẽ làm gì ngoài việc ngồi gõ máy lọc cọc thế này cả ngày.
    Ngay lúc này đây, em thực sự muốn được nói chuyện với anh,anh à, không phải bằng YM hay điện thoại, em muốn được gặp anh...muốn biết được thái độ của anh khi anh nghe những lời em nói.......nhớ anh quá anh ơi!!!!!
  4. Naya

    Naya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng mình sao ngổn ngang thế này.. giá như anh có bên em nhỉ... xin anh đừng hỏi em có chuyện gì, đừng nói em kể cho anh nghe. Em biết xa xôi thế này, anh cũng không có cách nào khác để quan tâm đến em nhưng... sao em lại ghét tự chính mình phải nói ra những gì đang diễn ra trong em thế. Em không thích nói về chính mình mà lại muốn có người hiểu em, ở bên cạnh em và không cần nói điều gì động viên em cả... chỉ cần em thấy có anh ở bên cạnh em mà thôi ...nhưng làm sao bây giờ???
  5. loveautumn

    loveautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại những lời nhắn bạn nhắn cho mình lại muốn liên lạc lại. Nhưng vẫn ko muốn, không hiểu giờ mình muốn gì????
  6. loveautumn

    loveautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng vẫn quyết định nhắn tin. Nhưng nhắn mãi đến cái thứ 3 vẫn thấy báo không được. Tưởng điện thoại làm sao về nhà gọi thì tắt máy. Một lúc thấy gọi lại cho mình . Cứ thấy cái gì đó không tự nhiên trong cách nói của bạn. Mình không thích thế nhưng vẫn bị luẩn quẩn trong chuyện đó. Thôi quên.
    Ngày mai là được về nhà rồi . Thoải mái quá . Dạo này bạn bè cứ làm sao ấy. Chán chán là Công việc nữa . Cái gì cũng phải cố. Mong sao đừng thành quá cố . Cái gì đến sẽ đến nhỉ.Chắc bạn mình có vào đọc được bài này cũng chẳng nhận ra mình
  7. I_am_alone

    I_am_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới trở lại topic này. Hôm nay ở công ty không khí như chùng xuống. Cảm giác sắp sập rồi. Cái ông giám đốc mới về thật chỉ muốn đánh cho một trận . Thế này thì chỉ còn nước ra đi thôi. Quyết tâm lên. Quyết tâm lên nào
    Đã một thời gian ngắn lấy lại được trạng thái bình thường đã thấy vui rồi, giờ lại vì công việc
  8. loveautumn

    loveautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Quyết định sẽ quên. Không còn gì cả. Giờ sẽ là lúc cố gắng hết mình cho công việc, học hành. Nhưng cũng chẳng hiểu người đó thế nào? Không muốn nói chuyện nữa. Chắc một thời gian mọi thứ sẽ qua thôi. Mong la như vậy. Chúc bạn luôn gặp điều tốt đẹp và hạnh phúc trong cuộc sống mới.
    TextText
  9. I_am_alone

    I_am_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa. Lại thấy lòng lan man, lãng đãng. Không tin, thực sự không nên tin những gì ma một người mình chưa gặp một lấn nói. Mà lại chỉ là nói qua mạng. Muốn chấm dứt cái kiểu này, dù không tin nhưng nó vẫn làm tim mình nhiều khi là không chịu được...... đừng làm thế với tôi.
    Hôm qua đã suy nghĩ thật nhiều. Bây giờ phải tự kiềm chế bản thân thôi. Mình đã làm nhiều thứ sai quá rồi. Tuổi này mà còn bồng bột thế cơ chứ. Ý chí đã mất hết thật rồi sao
    Sau c¬n m­a trêi l¹i s¸ng......
  10. I_Remember_U

    I_Remember_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thế là mọi việc đã kết thúc khi còn chưa kịp bắt đầu. Chẳng hiểu sao lại tin vào những cái hư ảo và mong manh đến thế. Vẫn biết họ đã rất thật lòng, nhưng ... lòng chân thật cũng chỉ đến thế thôi sao??? Chẳng nói năng gì, biết là 0 phải đùa cợt nhưng mọi việc cứ như mình đã bị trêu đùa. Thôi thì đành vậy!
    Cũng là một chút gì để nhớ ? Ừa... cứ như là trong tiểu thuyết ý, mình sống ảo tưởng quá. Những việc mình làm nó là cụ thể, lúc nào cũng rõ ràng, nhưng người ta thì cứ mờ mờ, ảo ảo thế mà ?. thế nên ? cũng chả trách được. Chán!
    Họ đâu biết rằng tình cảm của mình lúc này là sâu sắc và chân thành nhất, vậy mà ?lại nghi ngờ thế. Buồn thật! Biết là sẽ qua, rồi sẽ lại vui vẻ, nhưng lúc này thì sao buồn chán thế!!! Chẳng biết có còn sự chân thật và sâu sắc nào hơn thế này 0 nhỉ??? Thất vọng!
    Cviệc thì ...nản quá!!!

Chia sẻ trang này