1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký DHP (Ai vào cũng được) - Tập 2.

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi ladthuan, 31/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Nhật ký DHP (Ai vào cũng được) - Tập 2.

    [red] Tôi là người khởi đầu vậy.[/red]

    Những ngày cuối năm bao giờ cũng thật bận rộn, có quá nhiều công việc và áp lực xoay quanh mình. Quanh đi quẩn lại với mấy con số, tính toán mãi cũng chỉ trong từng 9 con số mà mãi không hoàn chỉnh. Nhiều lúc cũng muốn nản lắm, muốn đập phá 1 cái gì đó để xua tan những điều còn luẩn quẩn trong cái đầu mình.
    Thiên hạ người ta đi chơi rầm rầm, được nghỉ ngơi thoải mái, nhậu nhẹt tẹt ga. Mình vẫn còn lọ mọ bên cái máy tính thuộc dạng bố già này. Chán.
    Một ngày làm việc 8 tiếng thì mình cũng đã làm đến 11 - cũng đủ 10 tiếng ngồi vào cái máy tính này, mờ cả mắt, mệt cả đầu, oải cả tứ chi.

    Giờ chỉ ước được đi ngủ thôi.
  2. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Em là thứ 2
    Sao mà bùn thế này Tết dương lịch mà buồn quá .Mọi người sánh đôi đi chơi với nhau nhưng còn mình thì sao ? Cứ 1 mình trên chiếc xe đạp cũ rích đi thật nhanh qua con fố đông người để cho hok ai nhìn thấy mình vì biết rằng thể nào cũng gặp người quen . Nhưng đi mãi rồi cũng có chỗ dừng chân đó là quán nét nhưng ôi sao buồn thay onl mà lại hok có 1 ai ở trên mạng thật là buồn! Thôi đành về đi ngủ trưa cho ngon giữ sức khỏe để năm mới có thêm Sức Sống Mới!
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thích buông xuôi mới lạ chứ ...
    một đứa đang ở trong tình trạng chán sống thì có cái gì có thể thay đổi được suy nghĩ của nó đây ?
    có lẽ Chúa đã cho con quá ít niềm tin !
  4. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Happy new year!
    Busy in word!
    Lucky in game!
    Funny in life!
    Crazy in love!
    Strongly in bed!
    And Money in pocket!
    Never sad! Always fun!
  5. nhoccung

    nhoccung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hum nay đi chẳng được việc gì cả . Chán
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Box này heo hút quá ...spam phát nào ...
  7. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Nhật ký ngày 03/01/2007:
    Hĩ... ở nhà trông coi Diễn đàn mà bị spam lụt hết roài, một mình không thể đóng tròn vai Sơn Tinh được mới đau chứ.
    Phải cố thôi.....
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ha ha ,,,cho nhà DHP bị lụt nick Thankiemvdk luôn ....gọi viện binh đi bác Thuận
  9. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    ngày hum ni dân làng DHP đã bị 1 kẻ lạ mặt sang xâm chiếm nhưng vì quá heo hút nên 1 mình bác Nghiện hok thể chống chế lại được đành fải nhường 1 buớc cho hắn tiếp tục xâm chiếm..........mờ sao bác Nghiện hok gọi Cuội 1 câu để em viện trợ cho nhỉ
  10. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Cờ bạc là bác thằng Bần...
    Tích cóp mãi, tiết kiệm mãi, thực hiện theo đúng lời Bác Hồ dặn... Vậy mà.
    GameShow ơi là GameShow. Ôm 3 cây với chả 4 cây. Hic hic.
    Lại đói roài.

Chia sẻ trang này