1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký DHP (Ai vào cũng được) - Tập 2.

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi ladthuan, 31/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    đã chuyển công ty
  2. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    đã chuyển công ty
  3. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là ngày đen đủi hết người này trách đến người này chê. Ăn cũng không ngon ngủ cũng không sướng. Mong nhanh kiếm đc nhà thoát nợ khỏi khẩn trương cái khu nhà dã man con ngan. Nhà cũ thế thả nào lắm chim lợn ve quanh. Chồng không mắng thì thôi toàn những chim lợn xâu xé vào ảnh hưởng đến cuộc sống nhà mình. Thui tuần này cả nhà sẽ cố gắng chăm ngoan. Ngày hôm nay bắt đầu có tín hiệu vui vẻ cố gắng đến tối không vướng phải chuyện khó chịu gì. Giờ là bao nhiêu âm nhỉ. Ta có nên làm một bữa thịt chó giải xui không đây. Mịa chim lợn, bố chim lợn, anh chim lợn, chị chim lợn..............................................................................
  4. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là ngày đen đủi hết người này trách đến người này chê. Ăn cũng không ngon ngủ cũng không sướng. Mong nhanh kiếm đc nhà thoát nợ khỏi khẩn trương cái khu nhà dã man con ngan. Nhà cũ thế thả nào lắm chim lợn ve quanh. Chồng không mắng thì thôi toàn những chim lợn xâu xé vào ảnh hưởng đến cuộc sống nhà mình. Thui tuần này cả nhà sẽ cố gắng chăm ngoan. Ngày hôm nay bắt đầu có tín hiệu vui vẻ cố gắng đến tối không vướng phải chuyện khó chịu gì. Giờ là bao nhiêu âm nhỉ. Ta có nên làm một bữa thịt chó giải xui không đây. Mịa chim lợn, bố chim lợn, anh chim lợn, chị chim lợn..............................................................................
  5. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    một ngày làm việc vui vẻ, mỗi tội máy bị nhiễm viruts
    sao mà lắm thế ko biết
  6. lionheart19239

    lionheart19239 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    160
    Đến bao giờ mới thoát khỏi vương triều Hữu Nghĩ đây . Chán ghê .
  7. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    nghỉ học là thoát
  8. VuongYenNgoc

    VuongYenNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà cho em tham gia với nha.Em là dân quản trị,sang năm em có thể khăn gối bước ra khỏi trường rùi.Hic lúc đến trường thì muốn ở nhà chơi vô cùng.Giờ đc nghỉ hè rùi sao lại cảm thấy buồn và chán vô cùng.hic hic
  9. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Quản trị khóa 8 à. Hay đây, anh là quản trị khóa 2, ra trường được gần 5 năm roài, không biết giờ cái khoa Quản trị nó mặt mũi thế nào nhở??
  10. VuongYenNgoc

    VuongYenNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hii thay đổi cũng khá nhiều rùi anh ạ.Giờ cô Thu và cô Hương lên rùi thay cô Thủy và thầy ji ấy ko nhớ.Còn về sv thì vẫn hư và nổi tiếng nhất (^^).Lớp e mấy năm đầu nổi tiếng lắm,thầy cô nào cũng chẳng dám dạy(hic mặc dù suy đi nghĩ lại lớp e có làm cái ji đâu cơ chứ chỉ tại bà Hương dạy anh làm tụi lớp e mang tiếng.huu).Nhưng nghe đồn tụi khóa 9 nó còn tung hoành hơn cơ

Chia sẻ trang này