1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký DHP (Ai vào cũng được) - Tập 2.

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi ladthuan, 31/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh vì em đã làm anh buồn. Nhưng em cũng có vui gì đâu. Em đã khóc. Khóc rất nhiều vì em biết anh vẫn còn quan tâm tới em. Em chẳng biết thế là mừng hay lo nữa.
    Nhưng hãy tin rằng những lời nói đó chỉ làm anh buồn còn những hành động của em sẽ mãi nhớ những lời anh dặn. Em ko lẳng lơ, hư hỏng như béo nghĩ đâu. Em sẽ tự đứng lên bằng tự sức mình.
    P/S: anh hay nói rằng em ko biết nói dối mà.
    Được saochoi81 sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 13/06/2007
  2. Sinpo_ichi

    Sinpo_ichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lang thang, buồn, thèm uống rượu ... nhưng không biết gọi ai ... chẳng lẽ lại một mình ??? Trong đây có ai không nhỉ ???
  3. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    bực mình vì một lời nói. Tuy ý người nói là tốt, nhưng lại đúng lúc mình lên cơn hấp nên tức. Đã ghét lại còn bị ghét thêm. Tự nhiên thấy chán vì biết rằng có người ko bao giờ làm mình như vây
  4. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    hôm nay rất vui vì mình vừa được thêm 150.000.
    được 100.000 lại được 150.000 nữa thế là thành 250.000.
    bồ mình hết sảy, yêu thế ko biết. cảm ơn người nhé.
  5. Sinpo_ichi

    Sinpo_ichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, trời ảm đạm, mưa nữa ... uống rượu ... rồi say ...
    Một mình mà "tỉn" hết chai Voka to, nể nhỉ ? híc ... Say rồi là chẳng bít gì ... nói linh tinh .... Cả ngày hôm nay vẫn còn cái cảm giác chếnh choáng trong máu ...
    Trưa, mẹ điện, giục về ...
    Chiều, Hải Dương, có người cần giúp.
    Híc..............................
  6. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Đã 1/2 năm qua rồi đấy, nhanh thật.
    Đã làm được gì chưa? Câu trả lời là mới bước chân vô chứ chưa có làm được cái gì cả?
    Thế cuối năm định ntn? Dạ, nhiều thứ lắm, ước mơ mà nhưng mà chưa thấy đủ can đảm để làm một điều gì cả!
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Chào Anh Thuận 1 cái em té ..........
  8. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Sáng online để vô " Cyworld " kiếm wà tặng L nhưng hổng tặng được . Chả hiểu tại mạng lỗi , hay tại mình làm sai công đoạn nào hổng bít . Ngồi chán đành pó tay , viết tiếp mí dòng nhật kí cho riêng mình .

    " Ngốc " à !
    Sắp đến " ngày đặc biệt " của Ngốc rùi đó .
    Người cứ nhắc hoài , lại còn lên cả một " plan " cho Ngốc nữa chứ . Thành ra , có mún wên , chắc cũng chả wên được cái ngày này Ngốc nhỉ !?!
    Zậy là Ngốc sắp thêm một tủi nữa roài , lại thấy mình nhớn hơn lên một chút . Tất nhiên , hổng phải cao thêm nữa , mừ là nhớn theo đúng nghĩa của nó . Lại phải tỏ ra " người nhớn " hơn , trong khi lúc nào cũng mún mình mãi là " trẻ kon " . Trẻ kon rì những hai mí tuổi hả Ngốc ? Chẳng wa thích làm trẻ kon vì được chơi hoài , hay được dỗ ngọt bằng mí thứ đồ ăn Ngốc vưỡn thích , và lúc nào cũng được kưng chiều nữa chứ ... Trẻ kon hổng phải nghĩ nhìu vìa tình iu , phải ko Ngốc ?!?
    Tự nhiên thấy thời gian trôi nhanh wá đỗi ! Hạ ngẩn ngơ nhìn Ngốc đếm tuổi mình , Thu miên mang nhớ những ngày Ngốc còn hay mơ mộng . Ngày tháng bão bùng , và những cơn mưa xưa cũ nhắc Ngốc nhớ vìa những kỉ niệm bùn zui . Bố vẫn bảo : " Lẽ ra phải nguyền rủa cái ngày này thay vì nhớ và chờ đón nó mới phải . Tốt hơn hết là wên nó đi ! " . Ngốc đã wen rùi với những lời nói như dao găm vào lòng ấy rùi còn gì . Chẳng phải Ngốc lớn lên trong những lời nói ấy đó thui . Sao đôi khi vưỡn thấy nhoi nhói một cái gì đó ....!!!
    Càng nhớn , Ngốc càng nhận ra : nên trân trọng niềm hạnh phúc mình có như thía nào . Từ ngày gặp và iu Người , Ngốc bít đối diện với nỗi đau , và cả những khó khăn . Hạnh phúc đến với Ngốc dịu dàng như chính sự xuất hiện của Người trong đời Ngốc zậy .
    Lại sắp được gặp Người rùi . Những ngày xa Người , những tưởng Ngốc có thể tìm cách lấp đi nỗi nhớ . Nhưng dường như ko phải thía . Cho đến khi nhận được tin nhắn của Người với tất cả thương yêu , mới hiểu Ngốc chỉ luôn cố gắng lừa dối chính mình . Để chuẩn bị cho " plan " dành cho Ngốc , Người đã phải làm hết sức trong suốt mí ngày vừa rùi . Lại vội vã gửi xiền , gọi điện liên hồi nhắc Ngốc nhanh chóng " book " vé cho chuyến đi .
    Ngốc đang nghe " Hãy nói với em " ---> Lại thấy nhớ Người thêm lần nữa . Thời gian trôi để " ngày đặc biệt " của Ngốc thật gần . Nước mắt ko lăn trên gò má Ngốc vì cảm giác nhoi nhói trong lòng như những ngày xưa cũ . Chỉ có hạnh phúc trào lên khoé mắt khi Ngốc thấy mình đẹp hơn trong mắt Người .
    Ngốc nhớ Người _ Nhớ Người đến kì lạ....!!!.
    Điện thoại của Ngốc rung kìa ! Giác wan thứ 6 ư ? Là Người gọi Ngốc đó ....

  9. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Lại sắp bị đòi quà rồi hổng biết có nên về nhà nữa hok đây...Chưa gì đã bị chặn đánh ồi....
  10. Sinpo_ichi

    Sinpo_ichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp hết xiền ... Quái, chẳng lẽ cuộc đời mình chỉ thấy "đau" mỗi chuyện này ? hêhhhe <--- Gượng cười chứ không lại thấy mình "ngu" đi !

Chia sẻ trang này