1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký DHP (Ai vào cũng được) - Tập 2.

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi ladthuan, 31/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoccung

    nhoccung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    1 ngày tệ , mà bắt đầu tệ từ ngày hôm qua (chính xác là tối qua ) vẫn còn dư âm hix....
    mà sao mình cứ phải chịu đựng những thứ ấy nhỉ ?1 Thật bất công , Ức chế , mún giải thoát sao cứ phải gồng mình thế chứ. Ghét all .
    Cả thế giới là một lũ điên !
  2. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni lại là 1 ngày buồn bã đã xảy đến với mình............khi mà nghe 1 tin mà hok muốn nghe rồi cũng đến.............biết fải làm sao bi rờ ????????!!!!!!!
  3. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    những dòng nhật ký mình vẫn viết đi đâu hết roài. Béo kia, cậu lôi tập 1 của tớ đi đâu thế
  4. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Không thèm đọc hướng dẫn trước khi sử dụng à?
    Xây cái nhà mới cho hoành tráng, nhà cũ dột nát roài.
    Muốn về lại chốn xưa để tìm kỷ niệm thì cứ về nhé.. he he
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chiều được nghỉ xả hơi, vậy mà lại phải lang thang ở công ty gõ gõ, đập đập, đóng đóng, lau lau, chùi chùi......
    Vào nhật kí tập 2 này mà chả biết bắt đầu như thế nào. Thấy vừa mới, vừa quen. Năm mới thì mọi thứ phải mới, nhưng sao vẫn nhớ những cái cũ, những cái đã tạo nên kí ức 1 thời online....
    Nhớ .............
  6. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    hnay online mà chẳng làm được gì, toàn ngồi nghe nhạc, cái này thì về nhà nghe cũng được thế mà lại ngồi đây để mất xiền
    đúng là dở
  7. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    đã lâu rồi từ ngày anh ra đi... nguyện xin giữ mãi những dĩ vãng là giấc mơ...nghe bài này em nhớ anh kinh khủng,anh vẫn biết là luôn có em đợi ở phía cuối con đường anh đi,nhưng sao anh k quay lại...cho dù thế nào đi nữa..có thể là hoàn cảnh, có thể gọi là mù quáng.....nhưng em vẫn yêu anh,...anh vẫn nguyên vẹn trong trái tim em... cho dù bây giờ và sau này anh chẳng là của e
  8. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    vừa nãy tâm trạng kinh khủng, do vậy tốt nhất những lúc bùn đừng có mà nghe mấy cái music thất tình, dễ toi lém
    Được muathutan sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 14/01/2007
  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Lang thang qua những con phố quen thuộc, nhưng lại chỉ gặp những gương mặt xa lạ. Chỗ dừng chân lại là quán Net....
    Online lại chỉ lang thang các diễn đàn trọc ngoáy mỗi nơi 1 chút. Nhưng thấy chẳng vui được tẹo nào. Cứ thấy thiếu thiếu điều gì đó, điều mà từ sáng đến giờ vẫn chưa biết đó là điều gì.... Buồn......... WC ở đâu vậy nhỉ ????..............He....He....
  10. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    1 ngày ngắn 1 ngủ trôi qua nhanh thật nhưng rồi cũng chả bít làm rì cho hết ngày ......thôi đành ...........

Chia sẻ trang này