1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký DHP (Ai vào cũng được) - Tập 2.

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi ladthuan, 31/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    *** cần biết mày làm gì, không cần nghe mày nói gì, gặp mày là tao đập chít ******* luôn vì cái tội linh tinh. Hẹn tao rồi mà còn dám bỏ tao để đi với con vợ mày. Ở đời thằng đàn ông mà coi đàn bà hơn vợ thì vất đi thôi. Mày đúng là ********.......
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, lại là một ngày bình thường
    Biết thế nhưng khi buồn có lẽ gào thét lên như thế cảm thấy dễ chịu hơn
    Tự nhiên nhớ đến tất cả bạn bè mình, cả những người chỉ qua đi trong đời mình một lần .
    Một cái cười..........

  3. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Nhắc khéo đồng chí Soidem cái nhể. Đồng chí hơi bị lộng ngôn roài đấy nhé, tục tĩu quá.
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Block nick 2 ngày
  5. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    theo chân mấy tiền bối ....sang bên này cuội một tị .....
    Uống rượu chiền miên ....say đêm ngày
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    bùn ngủ quá thể , 1 tuần vật vã không nghỉ 1 ngày nào , chưa 1 ngỳa nào ngủ được đến 7 tiếng ... tất cả vì tương lai con em chúng ta ... hơ hơ ...
  7. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Oài. công việc cuối năm đúng là dã man, bận tối mắt tối mũi thật. Tự nhiên phải hoãn các cuộc hẹn, các buổi đi chơi. Ngán thật.
    Giờ tự nhiên lại tự hỏi rằng vì sao mình vẫn phải lang thang một mình.
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    sau 2 tuần liên tiếp , hôm nay nó đã được nghỉ ngơi 1 ngày ... nhưng ... không tài nào ngủ nổi ... chị nó bảo nó già quá nên mí không ngủ được ... buồn cười thật ... ^^
  9. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    he.anh nhim nhớ e hả?
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhiều người, tất nhiên trong đó không thiếu em.

Chia sẻ trang này