1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký DHP (Ai vào cũng được) - Tập 2.

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi ladthuan, 31/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Bực mình thật. Có kẻ cứ tránh mặt mình. Dù có thế nào tại sao không nói thẳng cho nhau biết mà cứ phải lảng tránh. Con người chứ có phải v.. đâu. Thật ko biết cách cư xử. Lúc cần thì luồn cúi vậy mà ngược lại thì.
    Lúc nào cũng ra vẻ cao ngạo, ta đây nhưng mà thực ra thì rỗng tuếch, chẳng có gì
  2. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Không ai có thể tin vào điều thần kỳ ấy.
    Giải bóng đá có 8 đội, chia làm 2 bảng. Đội tớ được vào một bảng đấu được cho là nhẹ nhàng.
    2 trận đầu ra quân đều thua, sức ỳ, sức ép không thể đá được. Ngay cả đội yếu nhất mà mình cũng để thua. Tâm lý anh em bắt đầu chán nản, kém cỏi, nhụt hết cả nhuệ khí.
    Sáng nay đến sân, tâm lý là thi đấu nốt trận cuối.
    Sáng nay đến sân khi trận 1 đang ở hiệp 2. Tỷ số đang là 6 - 0.Mình nghĩ bụng rằng có lẽ hôm nay là ngày đẹp trời của mình.
    Hết trận tỷ số đã là 11 - 0 . (Tại sao hôm qua mình có thể để thua đội yếu thế này nhỉ).
    Anh em thay quần áo. Mình nói với anh em "Đội hình của mình hôm nay không mạnh bằng hôm qua, tôi chỉ mong anh em đá tròn vị trí, biết đâu hôm nay là một ngày đẹp trời".
    Vâng, đúng là một ngày đẹp trời. Chúng tôi thắng với tỷ số 2 -0 Vừa đủ. Vừa xinh. Vừa lãn mạn. Vừa hoánh tráng. Vâng chúng tôi lọt vào bán kết ở một khe cửa hẹp, quá hẹp.
  3. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Mình lại bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực rồi đây. Biết bắt đầu từ đâu nhỉ?
    Chiều nói chuyện với em, tự nhiên lại có một vài vấn đề có liên quan, thế là lại phải nghĩ, lại tự dằn vặt mình. Chẳng biết phải làm thế nào nữa. Muốn nói với em, muốn được chia sẻ cái suy nghĩ này nhưng thật khó ...... Cũng đã định nói rồi đấy chứ, stop lại chờ cơ hội khác.
  4. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    NHỚ ! NHỚ ! NHỚ !
    Chẳng biết phải làm gì & làm như thế nào??
  5. luncun0116

    luncun0116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nói được điều đó rùi. Mình cảm thấy thoải mái khi nói được điều đó với heobe của mình.
    Nhớ heobe wa
  6. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Lại những tháng ngày trôi qua trong niềm nhớ.
    Mình thấy yêu cái Signature của mình thế. Nó đã thay mình nói lên tất cả
  7. luncun0116

    luncun0116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ trước mắt mình giờ sao vô nghĩa thế nhỉ. Chán wá
  8. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vừa bước chân ra đường đã gặp sự cố. Không biết là rủi hay may nữa. Vì hôm nay mải theo trai mà mình đã đi xa thêm hẳn một đoạn đường, Nhưng phải thanh minh rằng là do mình tò mò muốn khám phá con đường nhà mình nó có quá nhiều lối khác nhau nên vừa bước chân ra khỏi cửa mình đã đi theo một anh trai với hi vọng rằng anh ta sẽ giúp mình tìm ra con đường ngắn nhất. A men, thật không ngờ lão ta cũng tìm cho mình một con đường mới nhưng mà ko đúng ý mình và nó lại hơ tờ hơi xa. Ghét thế ko biết
    Vừa ra đến đầu ngõ có con bé nó cứ trực lao vào mình, mình phóng ra ngoài đường thì nó phải để cho mình một khoảng trống để mình cua xe chứ. Nó lại cứ đòi đi đường nó. Xư nó chứ. Mình mà đứng lại thì có mà ngã nhào xuống cống à. En Gi Iu thế ko biết. Lại còn quay ra nhìn mình nữa chứ. Ghét, mình lườm cho một cái. Rồi lại lầm bầm chửi mấy câu. Thế là nó sợ đi mất. Ha he hi
    Nghe lại bài "Đừng hát khi buồn" sao nó vẫn hay lạ lùng.
    Để giữ phút giây ấy, bên nhau bàn tay ấm hơn
    Phút ấy tuyệt vời, khó nói nên lời
    Để em thương anh mãi
    Để giữ phút giây ấy dành cho em những lúc không còn anh
    Nước mắt không trào tiếng hát không buồn
    Em được sống nhiều hơn
    Đúng vậy, nước mắt ko trào, tiếng hát không buồn em sẽ sống nhiều hơn. Em sẽ mạnh mẽ hơn, yêu đời, yêu người hơn.
  9. luncun0116

    luncun0116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chưa bao giờ mình cảm thấy tinh thần mình xuống dốc như bây giờ.Mình bắt đầu có những suy nghĩ không tốt rùi. Phải cố gắng lên thôi. Thể dục cho thoải mái nèo.....
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Hờ...Hờ... Lâu quá không lang thang đây đó, thăm pà kon " nhà mình ". Không biết có ai sứt mẻ gì không nhể ? Vào nhòm ngiá thì xem ra vẫn khoẻ cả thì phải, nhưng có vẻ buồn quá ta. He....He....Cười 1 cái cho đỡ buồn......
    Sau hơn tháng zời lượn lờ ở trốn " khỉ ốm cò kêu ", cuối cùng cũng được về nhà xả hơi mấy ngày..... Lão béo mà phát hiện ra chắc nghỉ việc sớm.... Chắng mấy khi được thoải mái như vầy, tội gì không chơi chứ. Cả " hội " đang có ý đình công mà. Tốt hơn hết tạm đứng ngoài cuộc đã, sang tuần sẽ tham chiến cùng anh em....Các đại ca có nhớ chờ cho mình tham gia cùng cho vui không nhỉ ? Có mấy vụ hay mà chả cho mình chứng kiến gì cả. Vụ này mà không tham gia thì thật là uổng phí quá trời....

Chia sẻ trang này