1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký DHP (Ai vào cũng được) - Tập 2.

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi ladthuan, 31/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luncun0116

    luncun0116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hôm nay heo be của mình đi công tác rùi. Lâu ghê 16 ngày nữa mới thấy được mặt heo be yêu quý của mình. khi nào heo be về tém be muốn heo be ủn ít tém be lên một cái cho có tinh thần wá ah. Nhớ tới heo be tinh thần thoải mái hơn một chút rùi.Giờ tém be nhớ heo be ghe.
  2. luncun0116

    luncun0116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy lo lắng.Tại sao tối hôm wa heo be lại quát lên với mình?máy sắp hết pin thì thôi có thể sạc lại mà.Mệt thì cũng có thể nói với mình mà. Sao lại quát lên với mình?ôi..... mình lại có cái cảm giác này. Hãy tin tưởng vào heo be của mình chứ. heo be hứa sẽ ở mãi bên cạnh mình mà. Heo be sẽ không bao giờ lừa dối mình đâu.
    Được luncun0116 sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 07/04/2007
  3. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình bị shock nặng. Quá choáng khi phát hiện ra một con người. Mình đã được nghe nói nhiều nhưng hôm qua mới được diện kiện. Hết hồn. Sợ
    Thêm một người nữa giống như thế. Mình là ai? Mình làm gì? Mình muốn gì? Mình phải làm sao đây. Sao mình lại gặp & vấp phải nó. Mình đâu có muốn như thế đâu cơ chứ.
    Thôi số nó thế đành phải chịu vậy chứ làm thế nào? Mà sao cái số mình lại thế chứ nhỉ. Thật chán
    Mà số mà gì đâu. Do mình cả. Mình ngu thì phải chịu chứ biết kêu ai.
  4. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh
    Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên
    Ước gì anh ở đây giờ này
    Ước gì em được nghe giọng cười
    Và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề
    Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi
    Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người người yêu anh hỡi
  5. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    mất thật rồi
  6. luncun0116

    luncun0116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chán quá đúng là một ngày xui xẻo.
  7. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt Hà Nội. Ta lại lang thang trên một vùng trời mới.
    Không biết có quá liều lĩnh hay không nhưng ta vẫn quyết định như vậy. Không đi đến đâu nhưng lại thoả mãn một nguyện vọng nhất thời. Đành vậy. Ta ko cầm được lòng mình thì sẽ chiều theo "sở thú" vậy
    Tạm biệt
  8. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Lâu chẳng vào, nhìu người lạ wá... Dạo này mình làm sao í, chẳng hiểu mình ... như 2 con người song song cùng tồn tại ... mình chẳng phải là mình rồi ... em nhớ chị lắm .....
  9. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    nhờ tí[​IMG]
  10. night_wolf

    night_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bực bội chán nản, tức tối chẳng muốn làm gì cả. Muốn đấm một ai đó, muốn đá một ai đó để có thể vượt qua được cảm giác này. Muốn có một người bạn để tâm sự nhưng mà không có.Chán chết..........

Chia sẻ trang này