1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Diều Hâu

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi t, 05/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nobita_in_love

    Nobita_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    Hài vãi, tui chọn phương án An pha, diều hâu gọi thằng Quân mang phụ tùng đến giải quyết ( thằng này cũng đang tiện đường mang phụ tùng cho 1 con khác mà), đằng nào Diều Hâu cũng chẳng còn gì để mất
  2. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    phương án ô mê ga ,lạnh lùng không thẹn thùng
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    E hèm !!!
    Phương án trả lời chính xác là !!!
    !!! Diều hâu sẽ lạnh lùng đi ra khỏi WC , đến thẳng nhà bạn quân gà mái !!! mượn tạm cái WC vcà chùi !!! pgương pháp đúng là
    ANPHA + OMEGA
  4. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Phát sóng ngày 12 - 6 - 2007
    Nam nhận trách nhiệm xin chữ ký của ca sỹ Hoàng Hải để nhóm bạn của Nam in chữ ký đó lên áo phông và đem bán buôn cho các shop hàng thùng. Công việc có vẻ thuận buồm xuôi gió, Hằng thậm chí còn tính sẽ đổi con PS 150cc lấy con Colgate 155gr nhờ vào tiền lãi bán áo. Tuy nhiên, do ca sỹ Hoàng Hải tối hôm trước uống Bécbơrin quá liều nên sáng hôm sau không đến phòng thu âm được, vì thế Nam không gặp được ca sỹ để xin chữ ký. Nam không biết làm thế nào, phải đặt tình huống:
    1. Mình sẽ thú nhận với các bạn là mình chưa xin được chữ ký của ca sỹ Hoàng Hải. Hằng chắc sẽ cạo đầu bôi kem đánh răng mình cho mà xem. Nhưng mình sẽ xin lỗi các bạn và cố gắng xoa dịu bằng cách hứa sẽ xin chữ ký của ca sỹ Ricky Martin để đền bù.
    2. Sao mình ngu thế nhờ. Mình sẽ chạy ra đầu phố xin chữ ký của bác Hài Hoảng lái xe ôm. Dù sao thì cũng có đứa nào biết chữ ký của anh Hoàng Hải đâu.
    3. Ý kiến riêng của bạn.
    t@
  5. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Phát sóng ngày xx - xx - xxxx
    Đạo diễn Việt kiều William Cường tha thiết mời Diều Hâu tham gia vai quần chúng trong bộ phim hành động, tình cảm, hài pha lẫn kinh dị "Cuốn theo chiều lốc xoáy". Theo kịch bản, Diều Hâu thủ vai công chúa tự phong, trưởng phòng phân phối sản phẩm muối I-ốt của bệnh viện Châu Quỳ, có một thú vui tao nhã là mặc váy lao vào lốc xoáy. Cát sê tuy không cao, chỉ là một nửa hộp kem Vinamilk loại 14.000đ nhưng vai diễn hứa hẹn sẽ đưa tên tuổi của Diều Hâu đến với đông đảo bệnh nhân. Tuy nhiên ngày bấm máy vẫn chưa được ấn định do Diều Hâu còn băn khoăn về khoản cát sê. William Cường đặt tình huống:
    1. Mình sẽ tăng thù lao cho Diều Hâu lên 2/3 hộp. 1/3 còn lại mình và quay phim sẽ chia nhau.
    2. Đừng hòng đòi tăng cát sê. Mình cũng thích ăn kem chứ bộ.
    3. Ý kiến riêng của bạn.
    Theo bạn, có bao nhiêu người chọn cả 3 phương án trên. Đừng quên dự đoán có bao nhiêu bệnh nhận cùng ý kiến với bạn.
  6. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  7. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Phát sóng ngày 2 - 7 - 2007
    Diều Hâu vừa bắt đầu nghỉ hè. Năm học vừa rồi Diều Hâu học hành tiến bộ, đạt danh hiệu học sinh trung bình khá, hơn hẳn các năm trước chữ khá nên bố Diều Hâu quyết tâm thưởng cho con gái rượu chuyến đi vào Sài Gòn 1 tuần chơi cho sướng. Diều Hâu thích phát điên. Vậy là sắp được đi Thảo Cầm Viên xem khỉ rồi chứ ở Thủ Lệ ngoài này chả có khỉ chỉ có đười ươi. Nhưng đúng là đang vui thì đứt dây đàn, mẹ Diều Hâu cầm tờ lịch học thêm hè ghi 12 môn tự chọn và 3 môn bắt buộc, bảo Diều Hâu phải đăng ký học ngay lập tức kẻo năm học tới không giữ vững danh hiệu. Diều Hâu đặt tình huống:
    1. Mình sẽ phải học theo ý mẹ thôi. Mình vẫn nhớ hồi bằng tuổi mình, anh trai mình đã phải lĩnh trọn cái lọ hoa vào mồm cũng chỉ vì phản đối lịch học.
    2. Mình cứ đi theo bố vào Sài Gòn. Bố đã hứa nếu có gì xảy ra thì bố sẽ cho tiền lắp răng giả rồi.
    3. Ý kiến riêng của bạn.
    Được t sửa chữa / chuyển vào 07:46 ngày 03/07/2007
  8. 134041276

    134041276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    3. Diều hâu sẽ cầm nhầm ít tiền của bố và dạt nhà cùng thằng vẹo xuống Đồ Sơn 1 tuần! Cả nhà sẽ nháo nhác hết cả lên! Đăng báo tìm Diều Hâu về mà không dám chửi mắng gì sợ Diều Hâu sẽ dạt tiếp!
    Có 3 vạn chín nghìn đáp án như tôi!
  9. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  10. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký Diều hâu - Phát sóng ngày 03-07
    Diều hâu đi uống cà phê với bạn về mệt mỏi nhưng vẫn bị bà già trong già cằn nhằn này nọ rồi bắt học nấu ăn. Diều hâu bỏ lên phòng ngồi nhắn tin đong zai.
    Đang nhắn tin tình tứ với zai thì bà già trong nhà bắt xuống học nấu món trứng luộc. Diều hâu bực mình baỏ "Bà đừng làm phiền cháu nữa đi". Bà già chạy xuống nhà mách mẹ Diều hâu.
    Mẹ Diều hâu yêu cầu Diều hâu xuống xin lỗi bà và phải học ngay nấu ăn mấy món.
    Tình huống:
    1. Diều hâu chạy ra chợ, mua một rổ trứng đã luộc rồi về rồi bảo với bà: "Đấy, có mất bao nhiêu tiền đâu mà phải học với hành. Thời gian đó để dành cho việc đong zai còn thích hơn ".
    2. Diều hâu xuống xin lỗi bà và chịu khó theo bà học nấu mấy món ăn.
    3. Lựa chọn của riêng bạn???
    Có bao nhiêu người lựa chọn giống bạn.
    Bấm 19001000 để trả lời, 3 phần quà hấp dẫn đang chờ đón bạn

Chia sẻ trang này