1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Diều Hâu

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi t, 05/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_blue

    the_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Diều Hâu ngày 05/07/07
    .Ngày kia là sinh nhật anh Huy. Anh Huy liền gọi điện cho Diều Hâu nhờ Diều Hâu sang giúp đỡ món "nuộc khoai".Diều Hâu:"sắp đến ngày sinh nhật anh Huy rồi mình phải làm sao đây:
    Phương án 1:Món trứng luộc mà mình còn hok bít anh Huy còn nhờ mình "nuộc khoai" nữa.Chẹp thôi thì mình cứ "rửa nồi" rồi mang sang cho anh Huy muốn "nuộc" thế nào thì "nuộc"
    phương án 2:Hay mình sang nhờ ông Nam giúp mình món "nuộc khoai" nài nhỉ.Nghe giang hồ đồn ông Nam làm "món" nài ngon vô đối
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Phương án...3:
    Diều Hâu nghĩ: Vẽ chuyện! Đúng là đồ dở hơi con dơi! Hết món zồi hay seo mà lại bày ra "nuộc khoai" như mấy "con ranh" áo quần tanh tanh ở thôn quê thía chứ! Hứ... Nếu ông Huy bắt buộc tớ phải ''nuộc", tớ sẽ rửa sạch cái nồi rồi đem đập vào mặt hắn cho bõ ghét!
    Phương án phụ: có 70% đáp án gửi từ nông thôn đến giống với đáp án của tớ!
  3. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  4. the_blue

    the_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    cao kiến cao kiến
  5. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Phát sóng ngày 9 - 7 - 2007
    Diều Hâu được vào Sài Gòn chơi sau khi đã lận lưng một khoản tiền bố cho để khi quay trở ra Hà Nội là chủ động đi lắp răng giả luôn khỏi phải xin bố lằng nhằng. Diều Hâu vui lắm. Tối đầu tiên ở Sài Gòn, Diều Hâu được Bá Tù, chị họ, đưa đến nhà một người bạn dự buổi sinh nhật. Choáng ngợp trước sự xa xỉ của buổi tiệc, nào thì bim bim, đậu phộng, lạc rang, lạc luộc và cơ man là bia Bến Thành, Diều Hâu bỏ ra ngoài sân phơi đứng chơi. Bá Tù thấy vậy liền giới thiệu Diều Hâu với Khang, biệt danh Khang "trăm phần trăm", nốc bia như nốc sữa tươi nguyên chất, để Khang đưa Diều Hâu về nhà. Diều Hâu đặt tình huống:
    1. Mình sẽ không đi đâu hết. Mình thấy Ca-mơ-run. Mình thấy anh Khang trông giống anh Khanh trong truyện Kiều quá.
    2. Mình sẽ đi theo anh Khang. Chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu vì anh ý đã say rồi, từ nãy đến giờ cứ cố gắng há mồm ngậm đít chai Bến Thành để tu thì còn làm ăn gì được.
    3. Ý kiến riêng của bạn.
  6. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Phương án 3: hehe, mình fải đi với hắn chứ, say thế rồi thì làm sao mà thoát đc. Chít với chị mày đêm nay thui =))
  7. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  8. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    2. Mình sẽ đi theo anh Khang. Vớ vẩn là mình xúc vào công-te-nơ chở thẳng lên Lạng Sơn. Dù gì mình cũng là em họ của chị Bá Tù cơ mà. Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh
    Được 123_khuckhakhuckhich sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 10/07/2007
  9. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
  10. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Mình đã 1 mình vào tận Sài Gòn rồi đi chơi đêm liên tục vậy mà đã có chuyện gì sảy ra đâu . Tối nay cứ đi theo anh ý thôi, biết đâu sẽ có chuyện vui sảy ra mà anh ý say sẽ không nhớ gì cả. Ai trên đời chả có 1 giấc mơ. " mà mình thích cái 8800 của anh ý quá đi mất "

Chia sẻ trang này