1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Diều Hâu

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi t, 05/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Không biết anh ấy mới uống tí bia có xi nhê gì không nhỉ , sao chị Bá Tù lại tổ chức tiệc bia , tiệc rượu với cỏ với lắc thì có phải hay không ? tha hồ mà lâu .... đc rồi tối nay mà không vui thì mai đến bắt đền chị Bá Tù giới thiệu anh khác , hix chỉ có mấy ngày mà cứ thử thế này thì chít
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Các bác làm Sêry Nhật Ký Diều Hâu rất hay , nhưng chưa có người thực việc thực . Do bộ phim quá ăn khách nên em quyết định cho ra lò Nhật Ký Diều Hâu II . Diễn viên là kiến trúc sư tuốt !
    Mời bà con xem và cho ý kiến cái nhờ !
    Nhật ký Diều Hâu - Phần 2
    Do diễn viên nữ chính thủ vai Diều Hâu bị ghẻ ruồi hành hạ không tiếp tục được , bộ phim Nhật Ký Diều Hâu phần I phải tạm gác lại .
    Nhưng trước áp lực của người hâm mộ,đoàn làm phim quyết định thực hiện tiếp phần II , với một thay đổi mang tính chiến lược : Diễn viên chính vẫn mang căn bệnh ghẻ ruồi trong người,nhưng không phải nữ diễn viên , mà là nam .
    Đây là chân dung của anh :
    ]

    Và đây , một vài phân cảnh tại trường quay :
    Đời sống gối chăn của Diều Hâu :

    Diều Hâu trên sàn Catwalk :

    Cảnh Diều Hâu là nạn nhân của Bạo lực học đường :
    Một Scène rất Rồmantic của Diều Hâu . Titanic kinh vãi !
    Trong khi đó , nhóm bạn của Diều Hâu đang say sưa với tác phẩm của mình :

    Diều Hâu sau khi lê tê phê trên Titanic trở lại . Phê lần nữa với tác phẩm để dời :
    [
    Nhóm bạn của Diều Hâu kiên quyết không cho Diều Hâu đụng vào tác phẩm,với lý do : Thằng nào làm,thằng ấy hưởng .

    Ba tình huống đặt ra :
    1. Diều Hâu giận dỗi bỏ lên Titanic tiếp tục thác loạn .
    2.Kiên quyết xí phần với lý do : Không có tao nằm làm mẫu bọn mày lấy đâu ra khuôn ?
    3. Ý kiến riêng của bạn .
    Theo bạn có bao nhiêu đứa trả lời đúng cả 3 câu trên?
    Hãy chú ý theo dõi các chương trình tiếp theo và gửi tình huống lên để mọi người cùng tham gia.
    Được NguyenQuocHoang_Arc sửa chữa / chuyển vào 05:43 ngày 24/07/2007
    Bài bị sửa do lỗi chèn ảnh
    được Kilua sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 16/08/2007
  3. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Phát sóng ngày 31 - 7 - 2007
    Sau hơn một tháng điều dưỡng tại Sài Đồng resort, hôm nay Dịu trở về Hà Nội. Dịu vui lắm. Vậy là đã thoát được quãng thời gian hãi hùng tại khu nghỉ mát cao cấp này, nơi mà hàng ngày xảy ra bao nhiêu chuyện bất thường, từ việc nhóm người này vừa đi nhặt lá vừa đá ống bơ không biết mệt, đến việc nhóm người khác rủ nhau lại gần đàn chó béc-giê Đức búng mũi chó rồi chạy.
    Niềm vui chẳng được bao lâu. Ngay khi Dịu gặp nhóm của Diều Hâu, hai bên đã xảy ra ẩu đả. Lý do là vì nhóm của Diều Hâu chuyên mua đồ thời trang của Lào rồi đem dán mác Campuchia bán kiếm lời, Dịu biết được nên góp ý. Lời qua tiếng lại dẫn đến việc Thu mắm môi mắm lợi tát Dịu một phát, cú tát mạnh đến nỗi ảnh hưởng đến toàn bộ thần kinh trung ương khiến Dịu tức tốc phải quay trở lại khu resort. Trên đường bị áp tải, Dịu đặt tình huống:
    1. Mình sẽ trốn về ngay lập tức. Mình sẽ phải gặp Thu để nhờ Thu tát lại má bên kia cho khuôn mặt trở lại trạng thái cân bằng, chứ để nguyên hình bình hành thế này khó ăn uống lắm.
    2. Mình sẽ ở lại đây thôi. Trốn mà bị bắt lại còn tai hại hơn. Dù sao thì cũng sắp 2 - 9 rồi. Kiểu gì chả được đặc xá.
    3. Ý kiến của bạn.
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ trốn ngay lập tức, quay về các bạn cùng rì sọt các bạn ấy sẽ xúm vào đòi đo diện tích mặt mình, nhỡ mình không kiềm chế được, lại ục cho các bạn ấy mặt thành hình lục giác thì khổ thân ra
    Nhưng mình cũng chả tìm Thu đâu, nó tát cái nữa thì mình đứt sạch dây thần kinh trung ương. Lúc áy cầm chắc sẽ bị bọn rì sọt tóm cổ nhét vào ghế Giám đốc.
    Thui, túm lại cứ trốn đã, còn làm gì với cái mặt bình hành thì tạm thời chưa nghĩ ra
  5. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Phát sóng ngày 2 - 8 - 2007
    Nhóm bạn Diều Hâu đang tìm mọi cách gom cho đủ 3.000.000đ để gửi vào Sài Gòn giúp đỡ Hiên. Diều Hâu thì đăng ký Việt Nam Idol vòng loại phường nhưng bị Ban tổ chức nằng nặc từ chối. Lý do là năm ngoái tiếng hát át tiếng bom của Diều Hâu đã làm Ban giám khảo Sao Mai điểm hẹn đồng loạt tăng huyết áp. Còn Quân tham gia thiết kế logo cho OK, được giải nhì nhưng không được thưởng tiền mà chỉ được thưởng bằng hiện vật. Về phần Thu, vì năng khiếu quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là bám cánh quạt trần bật số 1 hàng tiếng đồng hồ mà sau đó đi vẫn thẳng hàng, không thi được với ai nên Thu quyết tâm đóng góp bằng mấy bộ quần áo cũ của mẹ.
    Tuy nhiên, do không giải thích kịp thời với mẹ về dự định của cả nhóm nên Thu bị mẹ hiểu nhầm là lấy quần áo của mẹ đem bán. Mẹ mắng Thu, tiện thể mắng luôn cả một người gọi điện đến đúng lúc đó. Thu buồn lắm. Thu khóc và đặt tình huống:
    1. Mẹ thật quá đáng. Quần áo của mẹ thì ai mua làm gì chứ. Lần trước mình đã thử bán một lần rồi mà có được đâu.
    2. Mẹ làm thế cũng chỉ vì lo cho mình thôi. Nhưng mình thấy có lỗi với cô giáo chủ nhiệm. Cô đã gọi điện đến theo đúng hẹn, vậy mà lại bị mẹ tưởng là bạn mình nên xỉ vả cho một trận.
    3. Ý kiến của bạn.
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mình giận mẹ lém. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mẹ làm thế chỉ vì lo cho mình thôi. Mẹ biết thừa là mặc quần áo cũ của người khác rất dễ gặp tai họa. Đấy, như vụ tháng trước, chú hàng xóm đi công tác vắng, bố sang sửa điện cho vợ chú ấy, nhỡ mặc nhầm cái quần đùi cũ của chú ấy về, thế là mẹ vác phăng con Sanyo cửa trên 4,5 kg choảng luôn vào bố, làm bố phải rút quỹ đen mua con ê-lêch-tro-lăc cửa ngang bù vào, sau đó đi lắp thêm hàm răng giả nữa, thiệt đơn thiệt kép
    Nhưng kiếm tiền góp với hội thì sao bây giờ nhỉ. Suy đi tính lại vẫn cứ phải dùng quần áo cũ thôi. Cái quần đùi hôm trước mẹ vứt vèo vào người bố, bố né được, nó rơi bốp vào mặt mình đang đứng nghe trộm ở khe cửa. Mình vẫn còn giữ đây này. Bây giờ lại nảy sinh ra ba phương án
    1. Chào bán cho bố,
    2. Chào bán cho cô hàng xóm
    3. Chào bán cho cả hai người, ai trả giá cao hơn thì bán
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ chẳng chào bán cho cô hàng xóm hay cho bố mà mình sẽ rao bán trên muare.Chỉ cần quảng cáo ngon ,hình ảnh đẹp ,giá rẻ 1 chút là lừa được ối người trên muare ở TTVN,lúc ý lại có tiền để ủng hộ Hiên
  8. huhuhaha06

    huhuhaha06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Hài vãi!
    Brravo!!!!! Bis Bis!!!!!
  9. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Phát sóng ngày 14 - 8 - 2007
    Nhìn bạn bè cùng trang lứa người thì địa hình, cào cào, người thì gióng ngang, gióng dọc, Uyên tủi thân lắm. Ai đời quần bò trễ cạp, áo hai dây hở nách lại cứ phải lóc cóc chiếc mimi Tàu hỏng lên hỏng xuống. Uyên đặt vấn đề này với mẹ, nhưng bị mẹ gạt phắt đi ngay lập tức với lý do tại Uyên phá phách, không biết giữ gìn. Xe đạp bà ngoại năm xưa vẫn dùng để tải đạn ra chiến trường suốt không sao, khi mất di chúc lại cho mẹ; đến đời mẹ đi mãi cũng chẳng hỏng hóc gì chuyển cho Uyên. Vậy mà vào tay Uyên thì nay thủng săm mai xịt lốp.
    Mỗi lần đi ngang qua Viện bảo tàng lịch sử, Uyên toàn bị các cán bộ của cơ quan này đề nghị đưa xe của Uyên vào trưng bày. Uyên xấu hổ lắm. Uyên quyết tâm bàn với Dịu, chuyên gia đâm bị thóc chọc bị gạo, cách để Uyên được mua xe mới. Dịu đưa ra tình huống:
    1. Mình sẽ bảo Uyên đưa ra tối hậu thư cho mẹ, nếu mẹ không mua xe mới cho Uyên thì Uyên sẽ tặng chiếc xe này cho Viện bảo tàng. Lúc đó thì mong muốn của mẹ là để lại xe cho cháu ngoại, tức con của Uyên sau này, sẽ không bao giờ có thể thực hiện được.
    2. Mình sẽ khuyên Uyên cố gắng vượt khó đi tạm xe cũ, bởi nếu mà Uyên được đổi xe mới mình sẽ trở nên lạc lõng. Dù gì mình cũng đang phải đi xe từ thời bà nội.
    3. Ý kiến của bạn.
  10. Nobita_in_love

    Nobita_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của em
    Mình sẽ khuyên Uyên chiều chiều ra mấy chỗ chợ tình Hà Nội đứng vẫy vẫy mấy phát, thế nào mà chả có mấy anh đẹp giai đi SH, @ qua đón, cần quái gì mấy cái xe diện di tích lịch sử này

Chia sẻ trang này