1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Diều Hâu

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi t, 05/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hihibibi

    hihibibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Diều Hâu phát vào ngày 23-8-2007
    Hôm đi sinh nhật bạn tội tham ăn để bụng ăn bánh gỡ gạt lại tiền quà mừng chẳng gì mình cũng phải bỏ 10k ra 1 cái ăn dơ wai hàng hiệu Madein Đường Giải Phóng. Đi giữa đường cơn đau bụng hành hạ, ko chịu được đành đáp ở ngay bồn hoa Ngã Tư, xong thôi chết vội quá không đem gì trong người xảy ra tình huống sau
    1, Ngồi bệt xuống 2 chân quặp cổ 2 tay túm cỏ kéo lê mông đi( áp dụng khi xem động vật làm trong trương trình ***covery), 2 nữa ai nhìn thấy tưởng mình tập nhảy Hip Hop
    2, Lấy 2 tay chủi tý đi rửa tay (hồi bé mẹ vẫn kể mình ị xong ko có ai toàn bốc ăn đấy thôi mà không bẩn bây giờ lớn rồi ko ăn của mình còn sạch chán)
    3, Theo ban DH làm như nào
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi
    Khi mẹ nhận được message này thì con đang cách mẹ 2000 cây số
    Con có tin vui để báo cho mẹ đây
    Chiếc xe đạp từ thời bà nội để lại mà con vẫn đi ấy, hiện sắp có chủ sở hữu mới mẹ ạ. Mẹ đừng thét lên mẹ nhá. Con bít mẹ đang nghĩ là con đã đem bán mất cái của gia bảo này. Nhưng mẹ yên tâm, con không đời nào làm thế (vì nếu có thằng ngốc nào chịu bỏ tiền ra mua thì mẹ đã bán trước cả con rồi ).
    Độ bảy tháng nữa thì chủ sở hữu mới của cái xe này sẽ ra đời mẹ ạ. Nếu xét theo góc độ di truyền thì chỉ độ 2 năm nữa là nó có thể sử dụng chiếc xe gia bảo này dưới hình thức vặn ốc nhét vào tai mình và tai ông bà ngoại trong lúc ông bà ngủ trưa. Khi hết ốc thì nó sẽ đủ khả năng tháo căm xe chọc vào mũi chó nhà và chó hàng xóm. Độ 5 năm sau thì tất cả những gì còn dính vào khung xe sẽ được nó vặt hết để đem đổi đồng nát lấy kẹo mút.
    Khi nó lớn hơn một chút, nếu theo đúng câu tổng kết của các cụ "hổ phụ sinh hổ tử" thì con hổ con này sẽ sử dụng rất thành thạo con SH của ông ngoại và con Spacy của bà ngoại đang đi-bất chấp mọi loại khóa hộp khóa vòng khóa ổ-cháu nó sẽ quay vòng hai cái xe này độ mươi lần trong các hiệu cầm đồ trước khi luộc hết phụ tùng xe.
    Bố mẹ đừng sốt ruột, con sẽ sớm mang niềm vui này về cho bố mẹ. Nhưng trươc đó, con muốn tha thiết cảm ơn mẹ vì đã bắt con đi cái xe đạp tuổi thọ ngoài ngũ tuần này. Nhờ nó con mới có cơ hội gặp được người iu lý tưởng của con, cha của cháu ngoại ông bà. Nhờ phải xuống xe dắt bộ thường xuyên vì bị xịt lốp mà con đã quen được anh ấy. Anh ấy là người giản dị, thường xuyên đi bộ (vì có bao nhiêu xe cộ thì đều đã bán ráo rồi), là người tốt bụng nhân hậu, thường xuyên vừa đi vừa liếc ngang liếc dọc (xem có ai bỏ quên cái gì thì cất hộ).
    Con nôn nóng muốn mang anh ấy về giới thiệu với bố mẹ. Con chắc là bố mẹ sẽ rất thích anh ấy. Anh ấy khiêm tốn nhã nhặn lắm, hầu như chỉ mở miệng ra để ... ngáp thôi. Anh ấy sẽ không dùng sữa tắm và dầu gội đầu của mẹ đâu, anh ấy rất sợ nước. Và cũng không tranh ti vi của bố, vì mắt anh ấy lúc nào cũng lờ đờ. Để cho không khí gia đình ta thực sự hạnh phúc, bố mẹ chỉ cần mua cho anh ấy mỗi ngày hai bi thôi ạ.
    Thôi con dừng bút
    P/S : Con biết khi đọc đến đây thì mẹ đã lăn vào lòng bố ngất xỉu 1 lần, khóc thét lên 2 lần, chạy đi rửa mặt 3 lần. Và mẹ sẽ rú lên 4 lần khi biết rằng chuyện này thực sự chưa xảy ra, nếu chiều nay mẹ rút tiết kiệm mua ngay cho con con Click đang bày ở cửa hàng đầu phố.
    Còn con hiện vẫn đang ngồi ở lớp học thêm như thường lệ.
  3. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Phát sóng ngày 24 - 8 - 2007
    Hôm nay một sự thật vô cùng khủng khiếp đã bị phơi bày. Mẹ của Hằng đến nhà Diều Hâu, vừa tấm tức khóc vừa tâm sự một chuyện động trời: Hằng dính chưởng.
    Theo lời kể của mẹ Hằng, đợt hè vừa rồi, để cách ly Hằng với nhóm bạn Diều Hâu, Hằng được gia đình tống vào Nha Trang và đày ải tại Vinpearl Land. Tại đây, Hằng đã quen với một người đàn ông làm lao công cho người H''Mông, chủ nhà nơi Hằng ở. Lối ăn nói có duyên, sự ngọt ngào, thắm thiết, tình cảm và lãng mạn của người đàn ông đã hoàn toàn chinh phục được Hằng. Choáng ngợp trước mối tình điện giật (do người đàn ông sơ xuất dẫm vào giây điện hở trong lúc cầm tay Hằng), ngay ngày hôm sau, Hằng đã đồng ý đề người đàn ông trao thân cho mình. Kết quả là người đàn ông đã bị trả giá cho sự nhẹ dạ của mình: bị chủ nhà đuổi việc, hiện tại hàng ngày phải đi cày cho người Tày...
    Lo lắng cho con gái, mẹ của Diều Hâu nghĩ đến việc giáo dục giới tính cho con mình. Biết ý mẹ, Diều Hâu đặt tình huống:
    1. Ôi dào ôi. Mình chả quan tâm. Mình sẽ không học thêm bất cứ môn nào nữa cho nó loạn óc. Mục tiêu bây giờ phải là giữ vững danh hiệu học sinh Trung bình khá mà năm vừa rồi đã đạt được.
    2. Mình sẽ phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Trước mắt là không chơi với người dân tộc thiểu số.
    3. Ý kiến của bạn.
  4. vuoncahl

    vuoncahl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    diều hâu của anh hay đấy.Post nhìu anh nhé
  5. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Phát sóng ngày 29 - 8 - 2007
    Càng ngày Diều Hâu càng cảm thấy Nguyên đúng là một phần hơi thở của mình. Nguyên là bạn của Dương, anh trai Diều Hâu. Nguyên có dáng vẻ phong trần, tính cách vô cùng mạnh mẽ, đã từng tay không vật nhau với hai con mèo trước mặt Diều Hâu trong một lần tham gia công tác phòng chống bệnh dại của tổ dân phố.
    Hôm nay chứng kiến cảnh Nguyên tung hoành trong trận derby giữa đội quần hoa áo đỏ tất len và đội quần len áo đỏ tất hoa, Diều Hâu ngưỡng mộ Nguyên lắm. Không ngưỡng mộ sao được khi trận đấu đầy kịch tính chỉ có một bàn thắng duy nhất thì chính Nguyên là người ghi bàn, được đội bạn cổ vũ nhiệt liệt. Nhưng đối với Diều Hâu như vậy là quá đủ. Vui sướng vô bờ, Diều Hâu bắt Nguyên phải khao một chầu nước mía không no không về. Nguyên đặt tình huống:
    1. Mình phải giải thích với Diều Hâu, cú sút thủng lưới nhà vừa rồi đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp cầu thủ dự bị của mình. Hà cớ gì mà bắt mình khao.
    2. Thôi kệ vậy. Không nên làm mất hình tượng của mình trong mắt Diều Hâu. Nhưng mình sẽ chỉ cho Diều Hâu được uống một cốc, không no cũng mặc.
    3. Ý kiến của bạn.
  6. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký Diều hâu
    Mẹ của Diều hâu cứ bắt anh trai của Diều Hâu đi gặp một cô gái mà Diều Hâu biết chắc là sẽ không hợp với anh trai mình và quan trọng hơn anh trai của Diều Hâu đang sống thử với một cô gái khác, đương nhiên Diều Hâu không muốn anh trai mình làm cô gái kia phải khổ. Nhỡ đâu mai này Diều Hâu cũng sống thử và rơi vào tình huống như vậy thì sao ????
    Anh trai Diều Hâu có nhờ Diều Hâu gọi điện cho Huy nhờ Huy giúp, tuy nhiên vì nhớ và muốn gặp, rủ rê Huy sống thử nên Diều Hâu phải lấy trộm con Ps của bố đến sân bóng gặp Huy và ngồi xem Huy đá bóng. Sau trận bóng Huy lóc cóc đi con Wave tàu đưa Diều Hâu về. Đang đi thì con xe của Huy bị nổ lốp. Huy khuyên Diều Hâu đem xe Ps vào hiệu cầm đồ đặt lấy tiền để Huy mua lốp xe mới và hai đứa lấy tiền đi thuê nhà sống thử như anh trai.
    1. Mình nghe theo lời anh Huy cầm xe lấy tiền sống thử với Huy. Anh trai đã từng kể với Diều Hâu là sống thử thích lắm, nhân cơ hội này thử xem sao.
    2. Ngu gì đặt xe của bố. bảo Huy bán luôn con Wave tàu ghẻ lấy tiền trang trải cho cuộc sống thử này. Vừa được biết sống thử thích thế nào vừa không mất tiền.
    3. Ý kiến của bạn.
  7. NooD86

    NooD86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Đọc đau bụng quá . Em định vote * cho anh nhưng thấy số "phát lộc" đang đẹp nên thôi
  8. diepkhai21

    diepkhai21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá đi, hnay là cái ngày Nguyệt kị đếch nào mà lắm điện thoại thế ko biết. Hỏi han, thăm dò, an ủi, khích bác, thầy dùi, cổ vũ, đòi tài trợ.... Điên tiết quá. Có cái con khỉ gì đâu cơ chứ. 1 đoạn Vi-gieo cảnh mình "tiến tăm" với 1 thằng .. à , ờ... à, thằngggggggg (quên bố nó mất mới đau chứ) , ờ... 1 THẰNG ĐÀN ÔNG, đúng rồi, pót lên trên mạng . Thế là 1 lũ ùn ùn từ đâu tới gọi điện hỏi thăm cứ như sắp có sóng thần. (Mẹ kiếp, mỗi 1 đoạn "phọt phẹt" , hỏi nhiều bà mày điên lên bà cho 218 viên thuốc ngủ vào bình sữa, bà hoà với nước rồi bà bú rồi xem chúng mày còn gào rú ntn?!) Điên quá cơ, biết làm gì cho đỡ tức đây.
    1. Mình sẽ mặc kệ, đấy là đời sống riêng của mình, đếch thấy sai gì cả.
    2. Hay mọi người cho là mình ko chuyên nghiệp nhỉ, mình sẽ phải học thêm người đi trước thôi.
    Ý kiến mọi người............
  9. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Có mấy cái Diều Hâu đã phát sóng nhưng chưa post, hôm nay post hết.
  10. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Phát sóng ngày 7 - 9 - 2007
    Ly, cô bạn mới trong nhóm Diều Hâu, tập chat. Thế nhưng do chưa có kinh nghiệm nên với cái nick Girl_HơMông_khoácáolông_giữamùahè, Ly thường bị xua đuổi không thương tiếc mỗi khi chủ động nói chuyện với bất kỳ ai.
    Một ngày nọ, Ly như không tin vào mắt mình khi thấy một chàng trai nhảy vào làm quen. Boy_thủđô_mặcmayô_mùng1tết là nick của chàng. Mặc dù Boy thủ đô quanh đi quẩn lại chỉ có nói chuyện thời tiết, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ... lần chat nào cũng thế nhưng đối với Ly, đây thực sự là chàng trai lý tưởng của cuộc đời mình.
    Một ngày, Boy thủ đô mời Ly đi uống nước cam. Ly gật đầu cái rụp mà không nhận ra sự khác biệt lớn, bởi lẽ những lần trước, Boy thủ đô chỉ mời Ly đi uống nước quất. Thế rồi trong quán nước, tranh thủ lúc Ly đi giải quyết niềm vui, Boy thủ đô lén trút vào cốc nước của Ly lượng thuốc ngủ đủ để làm bất tỉnh cả một con bò cái. Tuy nhiên sau khi đã tu một hơi hết sạch cốc nước, Ly vẫn tỉnh bơ và còn gọi thêm một cốc nước cam. Boy thủ đô đặt tình huống:
    1. Lần này mình sẽ tăng gấp đôi lượng thuốc ngủ. Mình không tin là con bé khoẻ gấp hai lần con bò.
    2. Mình sẽ yêu cầu con bé không được uống nước cam nữa. Khẩu phần chỉ có một cốc thôi.
    3. Ý kiến của bạn.
    t@

Chia sẻ trang này