1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Diều Hâu

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi t, 05/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Phát sóng ngày 14 - 9 - 2007
    Diều Hâu đi trại hè với nhóm tình nguyện của anh Dương. Vui thật là vui. Diều Hâu được tham gia đủ thứ trò chơi. Nào thì hát ca, nào thì nhảy sạp, nào thì băng qua đống lửa... Thật tình Diều Hâu cũng không thoải mái lắm, bởi lẽ cái trò nhảy sạp thì quá đơn giản, trong khi mọi người cứ phải nhảy từng bước một mới hết thì Diều Hâu toàn lấy đà phi vèo phát qua luôn; còn cái trò băng qua lửa lại quá khó, làm Diều Hâu luống cuống thế nào bị cháy rụi nguyên một bên lông mày.
    Tuy nhiên Diều Hâu vẫn thấy rất mãn nguyện vì được ở bên cạnh anh Huy. Hình như dạo này anh Huy gầy đi thì phải. Nhìn anh ý cởi trần và nhiệt tình nô đùa với mọi người, Diều Hâu bỗng thấy nhớ món cháo sườn ghê gớm.
    Chiều hôm sau, anh Huy đưa Diều Hâu lên đê ngồi. Nhìn anh Huy cứ ấp úng, Diều Hâu hồi hộp lắm. Thế nhưng 30 phút, 60 phút, rồi 90 phút trôi qua, Diều Hâu đã mất hoàn toàn cảm giác một bên mông mà anh Huy vẫn chưa nói ra được cái câu mà Diều Hâu mong chờ. Sốt ruột, Diều Hâu đặt tình huống:
    1. Mình sẽ đề nghị anh Huy tập trung vào chuyên môn. Có yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói một điều cho nhanh.
    2. Không nói gì thì đứng lên trả dép bà về. Hãm.
    3. Ý kiến của bạn.
    t@
  2. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Phát sóng ngày đau tháng đớn năm uất hận.
    Ngay sau khi biết tin những cảnh nóng của mình được đăng tải trên internet, Diều Hâu uất ức nghẹn ngào. Cô muốn cắn, muốn xé, muốn nhổ từng cọng râu, giật từng sợi tóc, bẻ từng cái răng của kẻ đã làm cái việc này. Nhưng biết là kẻ nào bây giờ? Nam ư, không phải vì Nam ngố lắm, mở mồm ra là học thêm học nhóm học phụ đạo. Còn Quân, cũng không bởi sở thích của Quân loanh quanh chỉ Võ lâm truyền kỳ hoặc Pìcàchú. Hay Hải "béo", không thể vì đợt mưa lũ này Hải bận lắm, nơi nào có đê thủng là người ta lại mời Hải đến lấy mông bịt vào. Thế anh Nam, chắc là cũng không vì anh ý gặp mình có bao giờ nói điều gì khác ngoài chè bưởi đâu.
    Càng nghĩ, Diều Hâu càng rối ren. Sự nghiệp lụi tàn ở tuổi 19, điều tiếng của người đời, búa rìu của dư luận... Đầu óc như muốn nổ tung, Diều Hâu cảm thấy sụp đổ hoàn toàn. Cũng chỉ là tâm sinh lý bình thường của một người bình thường về tâm sinh lý, vậy mà sao lại phải khổ sở như thế. Lặng lẽ, Diều Hâu bước vào buồng ngủ và khóa chặt cửa phòng...
    Đạo diễn đặt tình huống:
    1. Vẫn làm các tập tiếp theo. Nhưng mình sẽ yêu cầu các diễn viên trong phim triệt sản cho bằng hết để tránh lằng nhằng.
    2. Không làm nữa kẻo sau này Thu, Ly, Dịu, Uyên lại rơi vào tình huống tương tự.
    3. Ý kiến của bạn.
    t@
  3. devilhanoi

    devilhanoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    764
    Em chọn phương án 1, dự đoán có mình em chọn phương án này
  4. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    2. Không làm nữa kẻo sau này Thu, Ly, Dịu, Uyên lại rơi vào tình huống tương tự.
    dù đần đến mấy cũng không chọn phuơng án này ....chắc chắn tình huống tuơng tự đã xảy ra ... 1 mình nhà em chọn phương án nầy
  5. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    @ anh T@: cho iem tham gia trò chơi với nhé! Em chọn phương án 3:
    ... Tớ là Phù Du, nhưng thực ra mọi người trong nhà và cả trong xóm tớ đều gọi tớ là Gà Con. Và tất nhiên "tượng thần" của tớ chính là Diều Hâu đấy. Cái tên Gà Con không chỉ dễ xương mà còn là một sự ưu ái quá ư đặc biệt của mọi người dành cho tớ. Bởi vì, cái Thu , cái Ly, cái Dịu, cái Uyên... đâu có được gọi tên như tớ đâu. Bọn chúng nó cũng không có nhiều cơ hội để được mang những bộ bộ đồng phục học trò hơi lâu lâu, mà phải vội thay bằng những bộ quần áo "lò xo", được mọi người "xướng danh" là con Đẹt, cái Hĩm, con Cáy, cái Tời... Bọn chúng chỉ biết suốt ngày ngụp lặn ở bãi sình, hang ruộng, rồi đêm đến túm tụm nhau để cùng sướt mướt với những ung thư, máu trắng của các chàng Công tử đẹp trai và nhẹ nhàng đi vào giấc mơ "đổi đời" về đời sống "thần tiên" bên Đài Loan, Hàn Quốc ..., với đôi bàn chân chưa kịp rửa sạch bùn...
    Tớ khác "bọn ấy". Tớ chả cần mơ ước cao xa, chỉ muốn phấn đấu cật lực để may ra đời con hoặc đời cháu ngoại của tớ sẽ đạt được những gì mà "tượng thần" Diều Hâu của tớ đang có! Hic, này nhé, tớ sướng điên lên được vì những "giấc mơ thầm kín" của mình đã và đang được "tượng thần" Diều Hâu của tớ biến thành "Thực tế... trên TV"!...
    ... Và trong khi hiện nay tớ đang cố gắng ôn luyện thêm lần nữa để quyết chí đỗ cho được vào trường Đại học Sân khấu - Truyền hình (Tớ đã nói, bằng mọi giá, tớ phải từ Gà Con trở thành Diều Hâu!) thì cái bọn Đẹt - Hĩm - Cáy - Tời... cùng xóm tớ thửo trước đã thực sự "đổi đời"! Con Đẹt vừa gửi tiền về từ Đài Bắc cho má nó xây một căn nhà to vật vã! Cái Hĩm thì đã kịp đổi từ tên Ly thành tên Cẩm Tú chỉ sau một tháng đi bán bia ôm, sau nửa năm, nó được các cô gái dưới trướng kêu bằng tên "Bà Tú" và sau đúng 8 tháng nó đang bị truy tố ra tòa vì..."môi giới và tổ chức mại dâm" gì gì đó! Con Cáy thì ngược lại với con Đẹt. Nghĩa là cũng vừa mới cách đây hai tháng, mẹ nó nhận được xác nó "gửi nguyên gói" từ Đài Loan về quê; khoản nợ nhà nó vay cho nó đi "đổi đời" bây giờ trở thành ác mộng cho cả gia đình! Riêng cái Tời thì đúng là lên hương! Nghe đồn nó chuẩn bị bảo lãnh cho thằng em có trình độ tốt nghiệp Tiểu học của nó sang lao động bên tít tận seoul sê iếc gì kia!
    Còn tớ? Đang loay hoay biến giấc mơ của mình thành "thực tế" thì đùng một phát, cái "tượng thần" Diều Hâu của tớ sụp đổ tanh bành! Diều Hâu ơi là Diều Hâu! Diều Hâu có biết là Gà Con đã tuyệt vọng đến mức nào không?! Diều Hâu chỉ khổ sở vì "bị lộ" ra câu chuyện "Cũng chỉ là tâm sinh lý bình thường của một người bình thường về tâm sinh lý" chứ còn Gà Con thì không chỉ bị sụp tanh bành "tượng thần" của mình mà còn tan nát cả tâm hồn! Diều Hâu còn được nhiều - rất nhiều Bloger có tính "người" kêu gọi nhau chia sẻ, cảm thông trên Nét; được các người lớn khác vây quanh, an ủi, tha thứ (hay vì họ không muốn nhìn nhận sai lầm của mình trong cách xây tượng?) và có một buổi "chia tay" Fan hăm dọa một cách hoành tráng, chứ còn Gà Con, ai thấu cho Gà Con đây?! Hu hu... Từ nay, Gà Con bị mắc kẹt và chết cứng trong giấc mơ... biến thành Diều Hâu của mình rồi! hu hu...
    Phải chi nhà Đài đừng ngừng phát sóng, mà chuyển từ "Nhật ký Diều Hâu" thành "Nhật ký Gà Con", và mời nhân vật chính là tớ nhỉ?! Ối giời ơi.......................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  6. diepkhai21

    diepkhai21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ngày tàn tháng tật năm động cỡn
    Ngồi mãi nhà buồn quá, điện thoại phải tắt chứ không nhiều đứa dở người nt, gọi điện. Vào mạng mãi cũng chán, quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy tin vớ vẩn. Nhưng mình cũng thấy ấm lòng khi có nhiều bài viết về clip của mình. Chợt mẹ gọi xuống nhà có khách, bỏ miẹ, ko khéo công an đến bắt mình vì chuyện làm diễn viên bất đắc dĩ cũng nên, đi cải tạo như chơi. Gương chị Điển Vi, à quên, Yến Vi to tày liếp. Thôi sợ éo gì, cứ xuống xem sao. Người ngồi dưới phòng khách éo phải Pô lít, hú hồn, anh đạo diễn ở nhà đài đây mà, mình vẫn mang công ơn a í uốn và nắn mình trong công việc. Mà sao ko ai lo lắng cho mình, sao cứ ngồi vỗ đùi cười khằng khặc vậy. Họ điên tình rồi.
    Họ thấy mình bước nhẹ nhàng xuống cầu thang lại còn vỗ tay huýt sáo nữa chứ, miẹ kiếp có phải Vietnamese Idiot đâu. Chợt bố chạy lại gần mình hét lên như còi, sướng rồi con ơi, thoát ra rồi con ơi, xong rồi... ( mình éo hiểu). Mọi người mồm năm miệng mười giải thích, miẹ nó vừa bước xuống cầu thang, máu mình đã kịp lên não đâu mà nói lắm thế. Nhưng chung quy mình cũng hiểu đôi chút. ý kiến mọi người là dùng kế '' thêm gà vào lẩu'', đã xảy ra rồi thì làm miẹ nó to thêm, cho lên miẹ nó truyền hình cho khủng. Họ còn bảo mình phải làm thế này, thế này..... Khó nghĩ ghê
    1. Mình sẽ khóc như cô Lựu khi lên nhà đài cho đau đớn (tại anh đạo diễn bảo mọi người sẽ cùng khóc mà).
    2. Mình ko đi, mình vẫn giữ nguyên ý kiến, mình có sai éo gì đâu?
    ?????????/
  7. ghet_nhat_la_gai_kieu

    ghet_nhat_la_gai_kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của Diều Hâu kỳ này:"Thôi chết rồi phim *** của mình nhỡ bị tung lên mạng, như thế này thì bố mẹ và bạn bè sẽ biết chuyện,mình phải làm gì đây?" Phương án A:Ồ không sao,muốn sướng thì phải phang thôi. Phương án B:Mình sẽ rút kinh nghiệm,lần sau phang phải tắt máy. Soạn tin theo mẫu NKDH_X_Y gửi đến 8338. Trong đó X là phương án, Y là số người có cùng dự đoán
  8. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bác nào xem rồi tả lại cho em nghe với, nghe mọi người bạn tán nhiều quá
    Thật ra thì em đã download về rồi mà hổng dám xem, sợ mất thần tượng
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Xem đi, cho "thần tượng" nó sụp nó đè chit cho rùi
    Tớ đang muốn chit, cho tớ đường link hén
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    mình dowload về rồi, cả bản 5 phút , cả bản full 16 phút, thế mà ngượng quá chả dám xem, cất riêng hẳn vào 1 thư mục đặt tên là "Nắng có Vàng bằng răng Anh không", để đợi khi nào lớn thêm vài tuổi lữa rồi xem mẹ có cho phép xem không thì mới lôi ra xem

Chia sẻ trang này