1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Diều Hâu

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi t, 05/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Có topic nói phét đấy ợ, mời các bác sang bên kia nhá
  2. good_brother

    good_brother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    thối ko thể chịu dc! VA ấy
  3. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Ý chú mày là làm sao???????
  4. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Đang Nhật Ký Diều hâu tự nhiên lại lôi VA vào đây?
    Đây là đất của Diều hâu nhá!
    mà VA là đứa nào nhể?
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Down film của Diều hâu về, để cùng folder với FckE***or. Nghĩ 1 lúc, tự dưng lại tạo thêm folder FCKDieuhau, move film vào đó
  6. diepkhai21

    diepkhai21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ta đã trở lại, lợi hơn gấp chín phảy năm lần.........
    Hôm nay mình thật sự buồn, các bài báo, các tiểu luận, comment.... về mình đã bị xoá đi rất nhiều. Người lớn thật ko hiểu mình, họ chỉ lo cho họ, danh tiếng của họ thôi. Họ ko hiểu tuổi mình cũng cần cống hiến lắm chứ, cũng muốn đóng góp thật nhiều cho xã hội chứ. Mình ước ao được dang rộng .... đôi chân để bước trong dòng đời đen bạc.... Mình muốn thể hiện mình, mình muốn tạo lập đẳng cấp nhưng vẫn gìn giữ nét hồn nhiên học trò (đâu phải ngẫu nhiên mà trong clip mình cứ mặc áo trắng tinh khôi). Ôi bài hát về áo trắng cứ văng vẳng bên tai.... Mỗi bài viết về mình bị xoá đi, mỗi chủ đề bàn về mình bị đe le te, là mỗi lần lòng mình như xát muối, xót hết cả ruột. Như vậy là hình ảnh của mình sẽ phai nhạt dần sao? Các em nhỏ địa đầu hà Giang hay đất mũi cà Mau hoặc bình nguyên Mù Cang Chải sẽ khó có thể tiếp cận với hình ảnh của mình. Cứ nghĩ đến đấy là tim mình như thắt lại, đau quá. Các em nhỏ ơi, các bạn mới lớn ở những nơi xa xôi ấy ơi, các bạn sẽ không bg biết đến văn mình xì tin của mình, các bạn còn đi sau mình nhiều lắm. Nỗi đau này mình tự nghĩ, nó rất lớn lao. Nó lớn dần lên trong bụng mình, thai nghén mình, và mình tin rằng cứ cái tình hình này, nó sẽ còn lớn nữa, và một khi lớn quá rồi nhá, mình éo giữ lại trong lòng được nữa là sẽ phọt ra mất.
    Ôi mấy ông bà người lớn ơi, có hiểu nỗi lòng tôi. Chắc mấy người ko ai hiểu đâu, nỗi đau của tôi đã vượt tầm nhân loại........
    Mình phải làm gì đây.
    1. Lập lại blog, nói hết nỗi đau đớn này cho nhẹ bớt tâm hồn. Mình vẫn giữ ý định đem văn minh đến cho nhân loại. Rồi mai này tượng đài Diều Hâu sẽ ngập tràn khắp chốn
    2. Hay là kệ miẹ nó nhỉ, rồi văn mình nhân loại vẫn đi lên (dù hơi chậm so với ý mình)
    ..................
    Được diepkhai21 sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 18/10/2007
  7. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Quả nhiên nợi hại
    Định vót cho bác phát nhưng mà mạng đag lag
  8. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    đau không bút nào tả xiết ! tình cảm của mình với nàng bị nàng cho là trò cười ! mình đã yêu nàg như chưa bao h được yêu ,ở bên nàng mình đã phải cống hiến hết sức mình vậy mà nàng vẫn chưa đồng ý ! nàng bảo mình còn yếu lắm không được như các anh A B C nào đó ?! nào phải mình không cố gắng ,mình đã rất cố gắng còn j ,mình đã học và tiếp thu văn hoá ứng xử trên 1 số trang web như thiên bồng,tuổi mới nhú ,chín tầng địa ngục ,skill của mình lên như diều gặp gío vậy mà nàng vẫn chưa ưng ý.Hôm nay là lần cuối nàng cho mình tổng duyệt ,có ghi hình để học hỏi và rút kinh nghiệm sau trận đấu.Thật là hồi hộp ! mình phải làm j đây?
    Phương án A: lên phòng bố và uống trộm vài hụm MINH MẠNG THANG.
    Phương án B : lên hàng Chuối và mua vài cái Toy để nàng vui vẻ hơn .Hình như lần trước nàng bảo mình là thích đầu rồng phát sáng thì phải.HÌnh như thế...
  9. diepkhai21

    diepkhai21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện tặng mọi người bài hát
    Người đến là Diều Hâu:
    ........Dám yêu, dám LIỀU, dám vượt hết tất tật để thành công. Lòng em chẳng lung lay, post clip cứ mạnh tay, muôn đời nổi danh Diều Hâu........
  10. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Ôi cứ tưởng Diều Hâu của anh t cũng dừng phát sóng rồi cơ ,hoá ra lại nhộn nhịp hơn
    Được TThu84 sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 22/10/2007

Chia sẻ trang này