1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Diều Hâu

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi t, 05/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    ĐA LÊN TỜ -VỜ để bà con thông cảm đâu mà đòi dừng
  2. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký Diều Hâu đã trở lại.
    Phát sóng ngày 5 - 11 - 2007
    Hai năm sau ngày xảy ra sự cố, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Cả nhóm đã tan rã, mỗi người một nơi. Diều Hâu giờ đi theo nghiệp cầm ca, lấy tiếng hát để át tiếng cười. Cô là thủ lĩnh của Girl band "The Angel", nổi đình nổi đám tại các hội nghị tổng kết, các lễ vu quy có nhu cầu nhạc sống. Tuấn và Nam cũng đi theo con đường âm nhạc, thành lập Boy band "The Hell", chuyên chơi nhạc cụ dân tộc và cũng dần dần khẳng định được chỗ đứng trên thị trường phục vụ tang lễ. Còn anh Huy, nghe nói quá chán chường nên đã rời bỏ Việt Nam, hiện phiêu bạt phương trời nào không một ai rõ.
    Ngày nọ, Diều Hâu muốn lang thang một mình. Xích chiếc Piagio XL 50cc vào gốc cây cổ thụ ven đường, cô lững thững dọc bờ sông Tô Lịch. Một tay nhét túi quần, còn tay kia đút túi áo, Diều Hâu vừa chậm rãi bước vừa đá vào lon sữa bò leng keng. Những kí ức tràn về theo cơn gió lạnh đầu mùa. Thời gian trôi nhanh thật. Ngoảnh đi ngoảnh lại, mới ngày nào mình 18 tuổi, vậy mà sau hai năm mình đã 20. Những người bạn cũ, Thu, Ly, Nam, Tuấn, người sứt môi, người lồi rốn, giờ ở đâu? Mình là nguyên nhân dẫn đến sự tan tác này, các bạn có tha lỗi cho mình không?
    Mải miết nghĩ, Diều Hâu quay trở lại gốc cây cổ thụ từ lúc nào không hay. Thế nhưng ơ kìa, cây còn đó, xích còn đó, mà xe bay đâu chỉ còn lại mỗi cái bánh? Hồn vía lên mây, Diều Hâu ngồi phịch xuống đất.
    Phương án 1: Diều Hâu tháo xích và chỉ mang chiếc bánh xe còn lại về.
    Phương án 2: Diều Hâu chỉ mang xích về.
    Phương án 3: Cả hai phương án trên.
  3. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng NKDH đã trở lại..! Bà con cố gắng post bài cái...hehhe!
  4. anhnh10

    anhnh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Buồn như con gián...
    Cả ngày ý!
  5. wahawawa

    wahawawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    em chọn Pa 1.
    đằng nào cũng còn cái bánh xe, mẹ vẫn dặn là phụ nữ là vòng eo quan trọng lắm nên mang về móc lốp lắc vòng chơi, vừa giữ eo, vừa giwù những kỷ niễm được qui đổi ra xe XL từ con bác công an tổ dân phố tặng mình hôm nào ! Hehe.

Chia sẻ trang này