1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký đọc (sách hay gì cũng được). Hãy ghi lại bất cứ điều gì bạn thích...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi brandnew_me, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    @choai
    choai, tớ đang định làm mấy cái về UNICEF với UNDP đấy.
  2. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ******** là một thứ võ học bao dung. Nó cũng không thù địch, không triệt hạ, không đối phương. Tuy phải dùng thế và thi triển các công phu, nhưng tột đỉnh của nó lại xóa bỏ mọi ý niệm. Nó cho anh sự an bình. Nó cũng cho anh thấy bản thể của mình. Nó là sự cứu rỗi, bởi nó có khả năng thánh hóa. Anh có bao giờ thấy cái nhịp điệu hoan lạc sinh thành của một hữu thể hợp nhất chưa? ******** tới bến là đáo bỉ ngạn sông mê. Một lần xong là một lần chuyển hóa cảnh giới tâm thức trong hành trình giải thoát. Từ ngã tới vô ngã. Khi em ngủ với người đàn ông thứ một ngàn thì em không còn là em. Tồn hữu em chỉ còn là nhịp. Nhịp không tạo nghiệp nữa, khi thân và ý của em đã biến mất. Em là pháp của tu tập mật tông. Em cũng là chỗ viên thành chánh quả. (Em có bí mật gì mail cho anh - Nguyễn Dziện)
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Võ học là một thứ ******** tàn khốc. Nó đối địch, thù hằn, triệt hạ. Tuy cũng như ********, phải dùng thế và thi triển các công phu, nhưng tột đỉnh của nó thì đau bỏ cụ. Nó cho em thấy sự đau đớn. Nó cho em thấy thú tính của mình.
    Em có bao giờ thấy cái nhịp điệu say mê hoang dại khi hai thằng liên tục đạp vào mặt nhau chưa? Đánh nhau tới bến là đáo bỉ ngạn sông mê. Một lần ăn đập là một lần chuyển hoá cảnh giới tâm thức trong hành trình giải thoát. Từ ngã tới đứng dậy.
    Khi anh bị thằng thứ một nghìn đánh thì anh không còn là anh. Tồn hữu anh chỉ còn thân người dặt dẹo. Không tạo nghiệp nữa, khi thân và ý của anh đi đời. Anh là pháp của tu tập mật tông. Khi ấy anh cũng là chỗ của viên thành chánh quả, nơi kèn và nhị nhẹ nhàng ò e kéo giữa rừng hoa tươi thơm ngát.
  4. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    hệ "bát" âm dùng cho người chết trong nhạc đây mà, dẫn lời của quyda
  5. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    ừ. Hay là mở UNDP fan club?
    Hôm nay đọc lại đoạn này cũng tuyệt này:
    "Nửa năm hơi tiếng vừa quen
    Sân ngô cành biếc đã chen lá vàng
    Giậu thu vừa nảy giò sương..."
    Buồn cũng đọc được, vui cũng đọc được, không buồn không vui cũng đọc được, tóm lại là lúc nào ở đâu cũng đọc được và dù buồn hay vui hay chẳng buồn chẳng vui đều thấy tuyệt.
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    hị hị
    cứ tưởng phải "ôi chao" rồi chứ.
    tớ ko lập UNDP fanclub đâu. ý tưởng thì đc lắm mà thực hiện thì các thể loại dao kéo chọc vào. tớ đang định dispatch ấy chứ xem các bác ấy làm ăn đến đâu.
    nói vậy thôi nhưng mấy tổ chức dưới tay UN làm đc cũng tương đối. nhưng tớ thấy WB làm hiệu quả nhất. còn UNDP toàn đi miếng lẻ tẻ, ko hiệu quả đồng bộ gì cả. có 10 cái mục tiêu thiên niên kỷ mà ỳ ạch mãi.

Chia sẻ trang này