1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký đời online ! Gửi người Thương ! Chút gì đó RẤT HUẾ ...xx... Anh đã yêu Em ...xx...

Chủ đề trong 'Huế' bởi Yumi, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Uh tắm đi em,tắm xong rồi lên đàn cho chị bài Huế thương,đàn xong chị mua cho em lọ maica.Maica trị nhanh chóng các bệnh lang beng lác đồng tiền nấm ghẻ tay ghẻ chân nấm móng thúi móng nước ăn tay chân,maica trị nhanh chóng các bện rôm xảy ở trẻ em,mẫn ngứa do côn trùng cắn đốt...Ít hao ,rẻ tiền mau lành bện đó là......MAICA
  2. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    1h23, HN, 6-4-2004.
    Nhận được phone Em xôn xao phút giây ...
    Hai hôm nay mình không mail cho BC rùi ! Vậy nên được nhận điện Hi hi ... Hạnh phúc quá ! Bít nói sao cho vừa đây Này BC ơi ! Yêu Em nhất trên đời ....
    Híp ... Viết những dòng này để mai này BC có vô BOX huế thì ... biết mình lúc nào cũng nhớ BC Vậy nên MODs nào xoá thì coi chứng Yumi cạo đầu ra đó nha
    Vô đây đọc bài xô thấy dị quá Thôi thì tắm bồn cho chắc ăn vậy. Doạ vầy ai dám tắm sông Hương nữa ! Mà cái mụ La Sát kia nói có đúng không nhở
    Lạ thiệt ! Tưởng bạn LC nhào vô thì bị LC kéo xuống chứ nhỉ



    Tôi ngồi đây, ngồi đây mình tôi ngồi đây, Ngóng trông người ta hằng đêm khi không còn ai nói cười. Ngóng chờ hoài, nước mắt giờ đã cạn rồi, thôi thì thôi nhé, không cần nữa đâu....?
    Mọi cái bạn cần ~~~> http://yumi.vze.com <~~~Kiếm tiền online


    YêuEmDạiKhờ.NET
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời,sáng ni nghe một cái tin đúng giật gân luôn,ko biết mình đang tỉnh hay đang mê đây.Nói chúng chỉ có từ sốc mới là từ đúng nhất dành cho cái tin này.Tui đã làm một người sốc rồi,bây h có 1 tin sốc nữa hả trời
    SỐC NẶNG ...... SỐC QUÁ ....... SỐC NẶNG ...... SỐC QUÁ ....... SỐC NẶNG ...... SỐC QUÁ ....... SỐC NẶNG ...... SỐC QUÁ ....... SỐC NẶNG ...... SỐC QUÁ ....... SỐC NẶNG ...... SỐC QUÁ ....... SỐC NẶNG ...... SỐC QUÁ ....... SỐC NẶNG ...... SỐC QUÁ ....... SỐC NẶNG ...... SỐC QUÁ ....... SỐC NẶNG ...... SỐC QUÁ .......


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  4. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    ui chu choa,thăng bé xác chết làm gì mà sốc dữ zậy??? có cần bác sỹ tâm lý HLT chữa khg hả ??
  5. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Mãi Yêu Người Thôi
    sáng tác: Trúc Hồ
    Đã lâu rồi mọi người vẫn nói
    Rằng em không thật lòng
    Vẫn âm thầm từng ngày dối trá... mối tình anh
    Rồi em ra đi thật xa
    Để mình anh bơ vơ ở lại
    Tình yêu sau bao nhiêu năm... giờ là tờ giấy
    Thôi cũng đành tìm về quá khứ
    Buồn vui trong kỷ niệm
    Thôi cũng đành tìm về chốn củ... quên ngày mai
    Ngày xưa em như dòng sông
    Lững lờ trôi bên anh một dòng
    Giờ đây em theo gió mây... cuốn trôi về đâu?!
    Người ơi hãy quay về đây
    Tình anh vẫn đong thật đầy
    Lòng anh suốt muôn đời vẫn... mãi yêu người thôi!
    Người ơi hãy quay về đi
    Dù em dối gian thật nhiều
    Lòng anh suốt muôn đời vẫn... mãi yêu người thôi​
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Yumi nghe nhạc SẾN quá đi ...
  7. mlnhthanh79

    mlnhthanh79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hi, tui nghe nói con gái ngoan là phải biết lên giường trước 9h tối nhưng mà phải về nhà sau 12h khuya mà.
  8. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cha này phát ngôn bừa bãi, cha mới rút mod, treo nick vài ngày cho cha biết thế nào là phát ngôn bừa bãi.
    Huế ơi! Yêu nhiều lắm, yêu cả người Huế luôn!
  9. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Ê Ê ........ nè mấy ông - bà kia ! Sao vào đây CHAT rùi xỏ xiên nhau loạnh kênh, loạn điện lên thế, chập hết chưa @
    Hihi ... Mỗi câu đó nghe là thấy đúng, thấy hay
    Mắt Huế Xưa
    Tác Giả: Quốc Dũng
    Trình Bày: Quang Linh

    Dù xa hỏi lòng quên chưa
    Huế sang đông Huế buồn trong mưa
    Như mắt xưa chiều áo tím
    Giận anh nên bước đi ngoài mưa <~~~ Híc ... Cấm tiệt nha BC. Ốm thì biết làm răng
    Màu mắt Huế buồn rưng rưng
    Khiến cho anh suốt đời không quên
    Ôi mắt thơ đẹp ai oán
    Mà phong ba vẫn luôn đón chờ
    Tàn mùa đông trên bến sông
    Đôi mắt buồn tiễn biệt anh đi
    Chiều mây tím giăng mắt sầu
    Xa dưới mưa tiếng vọng đò đưa
    Đò xa bến người xa nhau
    Khói sương bay giữa hồn thương đau
    Ơi Huế ơi tìm đâu nữa
    Ngày đôi ta đắm say gần nhau
    Giờ thôi đã chìm trong mơ
    Huế nên thơ bỗng buồn bơ vơ
    Ôi mắt xưa giờ đâu nữa
    Còn trong ta rưng rưng nỗi buồn

    Nhớ ! Nhớ BC quá đi thôi
  10. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Rứa Y không xỏ xiên Q hả. THiệt tình

Chia sẻ trang này