1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

........nhật ký đôi ta.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Asha_dethuong, 31/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    ........nhật ký đôi ta.......

    Hà Nội, ngày 30/8/2004

    Anh ơi, mấy hôm nay anh bị mẹ mắng suốt phai ko anh? Vì cái chuyện đó mà anh ko ngủ mấy hôm rồi....hôm nay bên nhau, dù anh chỉ nghỉ được 2 tiếng thôi em cũng biết anh cảm ơn em và yêu em nhiều như thế nào. Không có gì đâu anh, em luôn ở đây với anh trong bất cứ trường hợp nào..em yêu anh....
    h này anh đã ngủ chưa? Có lẽ là rồi....nếu biết em thức muộn để online chắc chắn anh sẽ giận em đây mà.....nhưng anh ko giận lâu bao h được phải ko anh? Chỉ cần em nhõng nhẽo là anh sẽ vòng tay an ủi em thôi.....anh luôn nói em to mồm hơn anh cớ đấy......em vẫn nói ghét anh ghê......và anh lại trả lời có bao h ghét người ta đâu......em xạo hoài........vâng anh ạ......không bao h em ghét được anh đâu nhỉ........chỉ đùa anh thôi.......vậy mà đôi lúc a tưởng e giận thật cuống quít an ủi.......em yêu anh nhiều cưng ơi........
    Lúc nãy tối thứ 2 mà xui quá anh nhỉ.......thế này cả tuần xui mất.......anh sẽ nói có em thì ko bao h là xui xẻo cả.......em yêu anh vì thế đấy......anh luôn luôn yêu em và lạc quan.....
    Trời mưa từ lúc chiều chúng mình đi mà chưa ngớt anh ạ....ghét thế.........trời mưa làm em ướt quần hết lúc về.....anh chỉ biết nắm chặt cái quần đó cản mưa cho em.....anh nói mưa sẽ vào hết tay anh....cưng ơi, nhưng tay anh lạnh hết rồi kìa......Anh lại mặc quần cộc áo phông......ghét anh ghê.......đã bảo anh rồi.....anh vẫn thích tự ý mặc quần áo cơ......ngườ ta nói mà cứ lờ chuyện đó hoài......bây h lạnh hết rồi lại bắt em ôm cho ấm người......anh đáng ghét quá đi thôi.......
    hôm nay anh ngủ ngon quá......nhìn anh ngủ mà em quên cả h đi học đấy.......lúc tỉnh lại thì muộn mất rồi.....anh xin lỗi em nhiều ghê.......chỉ cần bên anh thôi cưng ơi......em tự nguyện bỏ mà....thế nhưng tại người đó mà chúng mình lại phải ra đường vào cái h oái oăm đó anh nhỉ.......anh lại cãi nhau nữa chứ.......cưng ơi.....em biết anh cố tình nói to để ra oai thôi mà......anh cũng yêu người đó lắm mà.....nhưng em biết, anh luôn yêu em nhất......thế nên em chỉ khều khều là anh đã ko cãi nữa.....em cảm ơn anh đã yêu em nhiều như vậy nha anh......
    vì ra đường h oái oăm đó mà em muốn đọc truyện tranh......nhưng cửa hàng lại đóng cửa mất.......vậy là anh rủ em chơi MU.....em thấy chán lắm.......chơi cái đó em nhức đầu rồi.......cũng không hẳn là trò đó chán đâu......chỉ là trò đó mà chơi ở hàng người ta cho nhạc to quá em đau đầu lắm anh ạ.....anh thương em lắm, em biêt mà......thế là chúng mình lại sang nhà chị VA lấy đáp án thi anh nhỉ.....rồi lại chưa làm xong......em biết anh buồn lắm, vì anh cũng ko muốn người đó buồn mà......đi mua sách thì đóng cửa h đó rồi.......anh đèo em về nhà và an ủi em đừng lo gì cho anh....sao em ko lo được hả anh.....anh là tất cả của em mà....
    Em đang ăn tối thì anh gọi.....em cứ nghĩ anh ko về nhà....hay quá....vậy là anh cũng về nhà hôm nay.....em biết.....anh sợ em lo cho anh nên anh mới về nhà......anh bảo em ko được online muộn, sẽ mệt lắm.......em xin lỗi anh nha....anh có giận em ko?....
    Anh nói anh ăn xong sẽ đi ngủ ngay......h này chắc anh đi ngủ mất rồi.......trời vẫn mưa anh ạ.....sáng mai 8h anh hẹn lên đón em.......anh đừng ngủ wên đấy nhé.....anh có tật đó mà.....mỗi lần thế giận ơi là giận mà sao vẫn thây thương anh.....Hy vọng sáng mai trời ko mưa anh nhỉ......mai em ko phải đi học....chắc sẽ được bên anh nhiều hơn.......em yêu anh......
  2. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 31/8/2004
    Anh thân yêu!
    Em vừa về cùng anh đã online để viết chuyện của anh và em nè. Anh vẫn dặn em là em không đuợc online đâu, và 1 lần nữa em lại trái lời anh....nhưng biết làm sao đây....em phải viêt nhật ký chuyện của anh và em mà....em vẫn dấu anh chuyện em viết nhật ký đấy, vì em muốn có 1 món quà bất ngờ cho anh vào ngày kỷ niệm 2 năm của tụi mình mà anh nhỉ.....
    Sáng nay anh lại ngủ quên......9h kém 15 em gọi anh dậy.....thực ra cũng do chị em gọi ĐT về đánh thức em nên em mới lồm cồm bò dậy và biết lúc đó là hơn 8h rồi....vậy mà anh vẫn chưa đến để đánh thức em như đã hứa....hì hì......em biết mà.......cả 2 đứa tụi mình đều có tật ngủ dậy muộn anh nhỉ......Vậy là em gọi ĐT cho anh bảo anh đến đón.....
    Sáng nay ghét anh nhỉ......lúc anh vừa ra đường thì trời bắt đầu mưa......may mà anh có mang áo mưa, không thì cảm lạnh mất.......Anh đèo em đi mua quyển sách học với anh....đến trường đấy mà sao tức quá......mình chỉ vào mua quyển sách, quên không gửi xe mà đã bị khoá lại ngay......Em biết anh tức lắm, lúc đó trời vânmưa, 2 đứa cứ đứng xin mà cái mụ đấy vẫn không cho......1 lúc sau mới được (dĩ nhiên, vì đa phải bỏ tiền ra cho nó mà)...anh tức lắm cớ đấy.....em biết....trên đường về anh chỉ nói là cái con mụ đấy già rồi mà sao quá đáng. Phải để đức cho con cháu chứ.....EM ngồi sau chẳng biết làm gì hơn.....thế là em ôm chặt anh......em biết, anh cảm nhận được rằng em đang ở bên anh lúc đó, chia sẻ với anh mà, phải không anh.....nhưng tay anh lạnh ghê.......
    Thói quen đọc truyện tranh của em vẫn không bỏ được anh nhỉ.....trời mưa mà cứ đòi đọc mặc dù cả 2 đứa chưa ăn gì từ sáng....thế là anh quyết định mua xôi về ngồi ăn, còn em thuê truyện đọc......hì hì.....dù em thuê nhưng anh cũng có đọc ké 1 tý mà......xong rồi lại chê truyện của em dở hơi nhỉ.....kệ em....
    Nhưng mà anh cũng ghét em lúc em đọc truyện phải không anh...anh cứ nói mắt em cứ chúi mũi vào quyển truyện......chả thèm quan tâm anh.....anh còn nói anh ghen với quyển truyện nữa....sao anh dễ thương lạ quá........
    Em lại giận anh 1 tý kìa.....ai bảo anh cứ giằng quyển truyện của em.......anh cũng dỗi luôn......anh nói em xấu tính....thế là em giận thật.......em bỏ mặc anh....ai bảo anh nói em xấu tính làmn gì.....thế là anh lại xin lỗi em......nhưng mà em sai anh nhỉ......em ko quan tâm anh.....em đáng ghét lúcđó lắm phải không? Nhưng mà khó bỏ quá hà.....
    Tối nay trời đẹp ghê anh nhỉ....mưa tạnh từ lúc nao 2 đứa chả biết gì.....thế là anh quyết định ra đường......hôm nay em muốn chơi thử cái trò MU hôm qua của anh đấy......em thấy trò đó cũng hơi hơi hay rồi (vì đêm qua em đã ngồi nghiên cứu cách chơi cả tiếng đồng hồ)....anh bảo em đi 1 con, rồi anh sẽ theo chân em....em đi đâu anh sẽ đi đó bảo vệ con của em chơi....nhưng mà đói quá....thế là quyết định đi ăn cơm rang trước khi chơi.....chờ đến 20 phút mà vẫn chưa bưng cơm ra.....tại quán người ta đông......cũng ko muốn đứng dậy bỏ về vì cơm quán đó ngon thật....thế là anh và em ngồi chờ suốt....cứ tưởng người ta quên mình.....may mà không phải....
    Hôm nay em ăn ít anh nhỉ....ăn có nửa suất đó đã no rồi.....thế là anh ăn nốt hộ em.......em thương anh ghê........bị em ép ăn.......về nhà chắc lại sẽ bị mẹ ép nữa cho xem......anh cứ trêu tụi mình là 2 con lợn con anh nhỉ....hì hì....nhưng dạo này anh thành lợn to mất rồi.....hì ìh hì.......anh dễ thương ghê......
    cái quán KTN đó lâu lâu rồi tụi mình chưa vào lại nhỉ.....từ hồi cưới anh QA cơ mà....hôm nay anh bảo ăn cơm ở đây thì phải vào đó, ko mấy thằng bạn làm ở đấy nó nói...Em cũng biết thế....nhưng mà no ơi là no.......vậy mà vẫn gọi 2 cốc Dilmah uống sạch sẽ....hì hì ì......em còn tranh phần của anh 1 tý chứ.....ai bảo anh ăn cơm của em....hì hì......
    Ăn xong anh và em đi chơi đúng không......đi qua hết hồ Gươm em nói phải rẽ phải, em muốn ăn kem ốc quế Tràng Tiền....anh cười nói, viêm họng mà còn ham......anh nói cũng đúng.....thế là thôi......nhưng mà lần này cho anh nợ thôi......lần sau em ăn bù cả vốn lẫn lãi của hôm nay.......
    Đi đường mà em cứ hát rống cả lên....anh cứ cười cười bảo thôi cho anh xin......hì hì....em hát chán lắm sao......anh nói không phải...nhưng mà sao đi với anh em cứ hát thế, chả nói chuyện gì cả....hì hì hì.....em nói tại em muốn hát cho anh nghe...anh lại nói hát cho anh nghe thì hát nhỏ thôi, thì thầm vào tai ý....thế là em thì thầm hát cho anh nghe cả đường về.......gần đến nhà em anh nhớ em hát gì không?
    "Em ơi em, dừng lại nào, này đằng kia có mưa rơi
    Trông kia xem, đường ngập bùn, trượt chân em biết kêu ai,
    là la la la la lá la
    là la la la la lá la
    Ngã khóc em gọi bố ơi...
    à không, phải là: ngã khóc em gọi: anh C ơi mới đúng chứ"
    ANh lại giả vờ, ngã khóc gì cơ, em phải hát lại mấy lần cho anh nghe đấy.....cả 2 cứ cười hoài nốt đoạn đường đó nhỉ....
    Em cứ tưởng hôm mai đã mùng 2/9, thế nên dặn anh là tối mới đến đón......nhưng mà em nhầm ngày mất rồi....thôi....để tẹo nữa gọi ĐT lại dặn anh vậy nha......
    Em dừng bút đây.....ngày mai mong sẽ là 1 ngày đẹp....anh nhớ về sớm để tẹo nữa em còn gọi ĐT dặn lại chứ anh nhỉ......Em yêu anh......
  3. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, sáng ngày 1/9/2004

    Anh thương nhớ của em,
    Sáng nay, lúc tầm 1h30, em vẫn chưa đi ngủ...lúc đó em vẫn chưa gọi ĐT được cho anh.....em mở YM ra.....hoá ra lúc 1h anh đã ra nhắn msg cho em....anh giận em lắm vì biết em online......thế nào bây h hả anh.....em xin lỗi anh......anh mắng em đi cưng.....vậy là em vẫn chưa gặp được anh.....
    9h sáng nay em đã ngủ dậy rồi....lúc 1h30 nhận msg của anh xong em đi ngủ luôn......chờ ĐT của anh gọi lại mà......vậy mà anh cũng ko gọi lại nữa.......anh cũng đi đâu từ lúc đó tới h luôn.......em gọi cho anh nhưng chị N nói anh đi vắng từ sáng sớm.......anh yêu ơi..........anh đang giận em ư......
    em buồn anh ơi.......em online để viết tiếp nhật ký cho anh nè.......làm sao anh biết được nhỉ......em sợ anh giận em.......tối nay hẹn nhau.......mà sao em chờ đợi lâu quá.......em nên làm gì với thời gian rỗi bây h....không có anh thì em như người thừa vậy.....anh ơi........giá mà lúc này anh đang ở đây nhỉ........nhưng mà anh đã đi đâu đó mà chính em cũng không được biết......
    Em nhớ anh......chưa bao h em quản lý anh.....cũng như chưa bao h em ghen về cái quá khứ của anh......nhưng anh ơi.....sao anh lại không tin em 1 lần về những chuyện như vậy.....em chưa từng yêu ai và sẽ không bao h thay đổi.....tại sao anh lại luôn bực mình như thế.....em buồn lắm.......đôi khi cảm thấy anh không hiểu nổi em.....
    Vợ chồng sống cả đời với nhau mấy người hiểu hết đuọc....em hiểu điều này...nhưng anh ơi......vậy xin tin em đi mà......dù là trái lời anh....nhưng em sẽ không phản bội anh đâu.......tin em đi mà anh......
    Sáng nay cũng tại anh mà h này em lại online nè......buồn quá.......tại anh.....tại anh bắt em online h này.......buồn như thế này ai còn thiết đi chơi nũa.......tối nay chắc cả hai lại cãi nhau......anh ghét em vì em online ko nghe lời anh........em ghét anh vì anh không tin em.......
    Em biết rõ quá mà......tụi mình lại như thế rồi.....em vẫn bướng và anh cũng bướng......giá mà em đủ bình tĩnh hơn.....có lẽ hôm nay em sẽ thử.....anh ơi.....mơi 10h sáng thôi........em yêu anh......em muốn nghe giọng nói của anh h này......em gọi ĐT cho anh nhé....anh liệu còn giận không nhỉ.......bây h mà chỉ cần nghe giọng cả 2 sẽ ko ai còn giận để bụng đến tối nữa đâu........nhưng anh lại ko cho em cơ hội đấy........em buồn quá.........em yêu anh.......
  4. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, chiều ngày 1/9/2004

    Anh thương nhớ của em,
    Sáng nay thật kỳ lạ. Như một linh cảm vậy......khi viết cho anh bức nhật ký xong, em liền tắt máy ngay vì có cảm giác anh đã về...em liền cầm ĐT gọi cho anh....anh đã về rồi......thật là hay quá.....anh đã về....
    Đúng như em dự đoán mà......tụi mình lại cãi nhau....chuyện gì thì ai cũng biết......em online ko cho anh hay....và anh đi chơi điện tử cày điểm cho em thôi, nhưng lại giấu em.......nhưng cuối cùng cũng xong được anh nhỉ.....tụi mình vẫn vậy......cãi nhau chẳng bao h được lâu vì anh cũng luôn luôn nhường em.....em cảm ơn anh........em yêu anh cưng ạ......
    Anh lên đón em luôn.......cả 2 đứa đều cười rất to vì đều nhầm hôm nay là ngày mùng 2/9. Nhưng mà anh biết sau em....người ta biết từ tối qua, nhưng có kẻ đi chơi mà......anh yêu ơi.......
    Trời nắng chang chang......đúng như em nói mà......hôm kia mưa rào...hôm qua mưa ngâu và hôm nay sẽ nắng......á......anh phát hiện ra em xạo rồi.......em nói hôm nay mưa bụi và mai sẽ nắng mới đúng......hì hì.......em cãi anh.....thì lúc sáng mưa bụi rồi bây h nắng là đúng mà......em nói đúng....anh lại cười......"ừ"...
    Anh và em ăn trưa.....bún chả và trà đá......hì hì.....đúng lúc có phim 12h buổi trưa.....ăn chậm chậm thôi anh nhỉ để chờ xem hết phim đã.......anh cười....em hâm......em biết mà......em yêu anh.....
    Ăn xong thì cũng chưa hết phim.........vậy là em mệt nên anh đèo em về......lúc em ngủ dậy đã là 3h30 rồi....chết thật.....còn phải đi giả truyện tranh nữa.....vậy là em cuống cuồng gọi anh đón em đi.....nhưng mà ngủ dậy sao em mệt thật anh ạ.....đàu đau và tức ngực nữa.....thế nên em lại cáu gắt 1 tý....anh thì cũng mệt nên cả hai cùng mệt.....em xin lỗi anh em đã cáu giận anh nhé.....vậy mà em còn nói được "anh bỏ cái kiểu đấy đi...ai cho anh ăn nói nhẹ nhàng như thế".....anh mệt mà vẫn phải phì cả cười ra.......Anh lại trêu em.....người ta nói nhẹ nhàng mà cũng bị mắng......vậy là tụi mình lại vui vẻ....em biết anh đang mệt mà anh nhỉ......em thương anh lắm.....giá mà em dịu dàng hơn 1 tý......nhưng em biết....anh yêu em vì con người thật của em mà.......em nhớ anh......
    Anh có nhớ lúc đi giả truyện về tụi mình làm gì không....đi ăn đấy......em muốn ăn 1 cái gì đó nhưng lại không nghĩ ra để ăn gì được.......anh hỏi em muốn ăn gì em cũng trả lời không thích.....chắc lúc đó anh đau đầu lắm....cuối cùng bị cái giọng của anh nhẹ nhàng nghe ghét quá em mới giả vờ nhẹ nhàng trêu anh đấy.....:"thế anh yêu thích ăn gì thì em cũng ăn đấy nhé....anh yêu thích ăn gì nào......anh thích ăn gì em cũng chiều".....anh lại cười....."anh muốn ăn sữa chua"....."em thích ăn sữa chua ngọt cơ....em muốn ăn đồ ngọt....nên phải ăn sữa chua vinamilk..."...."ừ"........."nhưng anh phải ăn cùng em cơ"....."không, không......nhất định không......"...."anh quá đáng....anh bắt nạt em...."..."ơ kìa.."....."Thôi cũng đuợc...anh ko ăn sữa chua vinamilk của em thì phải ăn sữa chua dâu với em...."....anh miễn cường ừ anh nhỉ....khổ thân anh......
    hì hì....biết ngay mà......anh khen sữa chua dâu đó ngon....em biết anh sẽ thích mà.....có nhớ 1 lần anh cùng ăn sữa chua dâu với em không.....anh cũng đã khen ngon nên em mới rủ anh hôm nay ăn cùng em đấy......em yêu anh....
    Nhìn cái bánh ngọt ngon.....em đòi ăn....anh không thích ăn bánh ngọt đâu...nhưng vẫn bị em bắt nạt bắt anh phải ăn....khổ thân.....nhìn mặt thương quá.....mà anh lại đang ăn dở sữa chua chứ......"sữa này thì đúng là sữa chua thật"...anh nói sau khi ăn xong mấy miếng bánh kem......thương mà cũng yêu anh......hay bị em bắt nạt.........
    Em cũng quá thể nhỉ....ăn bánh ngọt xong lại dở chứng đòi ăn đồ mặn là bánh gối......hi hi....muốn trêu anh thôi....không ngờ anh đèo em ra hàng bánh gối thật......nhưng mà cả 2 đứa cùng no.....gọi 1 suất ra mà ngồi nhâm nhi phải đến 1 lúc mới xong.....tụi mình ăn lúc nào cũng phải kèm trà đá anh nhỉ...em thích cái món đó nhất đấy....em yêu anh......
    Anh đèo em về nhà....anh nói anh mệt quá.....ừ.....thế cũng đuợc.....anh mệt nên trên đường về buồn........em lại bày trò ra hát.......xong em lại đòi thi hát với anh chứ.....anh bảo em dở hơi à.....ứ chịu.......ngưòi ta muốn anh vui mà........nhưng mà......anh cũng đã hưởng ứng em kìa....anh lẩm nhẩm hát một mình sau đó...anh bắt đầu cuộc thi trước con mắt ngạc nhiên của em vì anh hưởng ứng nhiệt tình quá...
    ...."Bây h thi hát bài hát có con vật nhé"....anh bắt đầu đề bài.....vậy em hát trước......1 con vịt xoè ra 2 cái cánh.....okie......đến lượt anh......anh lại hát bài về con chim non....em lại hát bài kìa con **** vàng....anh nói "****, **** vàng, **** trắng và **** nâu...anh cười bảo.....em thích hát con nào anh cũng chiều hết....."....em hát bài chim chích bông thì anh lại hát bài con chim non......chà......em bí bài hát rồi này......anh nói "ai nghĩ chưa ra trong 1 phút thì thua"..."em ứ chịu"......"3 phút vậy"......"không"......"em ăn gian quá"....."đâu mà....anh C....e có ăn gian không....."..."không....em không ăn gian tý nào...."....hì hì....anh lúc nào cũng cưng chiều em......a....em tìm ra rồi.....cái bài gì có con ếch ngồi cạnh mà đọc sách nhỉ...anh nói phải hát được cơ.....không hát được anh cướp bài đấy ráng chịu....anh quá đáng.....hix.....nhớ rồi.....kìa chú là chú ếch con.......hát 1 lúc như thế cuối cùng anh thua vì ko nhớ nổi bài em như chim bồ câu tung cánh giữa trời....lêu lêu.....ai bảo anh nói ko hát được thì bị người kia cướp......hì hì.....
    Chủ đề thứ 2...."có các mùa nhé"...."là như thế nào?"...."thì có chữ mùa xuân , đông.....gì đó là được"....okie.....vậy mà anh lại bí bài hát trước em....la la la......em thắng rồi.......
    Chủ đề thứ 3 nha....."các bài hát có bộ phận cơ thể con người.".....trời....em chịu thôi......anh thắng cái này đó.....anh còn nhắc lại kỷ niệm của anh và anh S nữa....cái bài hát giúp anh vô địch vì trong lời hát có nhiều bộ phận cơ thể con người nhất ý......em nghe mà cứ mở to mắt lên chăm chú.....anh và anh S thú vị thật......
    Hát đến chủ đề thứ 3 thì tụi mình đi qua cầu chơi....gió mát quá.......lần đầu gặp anh cũng đi qua cầu này chơi....hôm đấy đầu đông....rét ơi là rét vì trời tối.....mà chỗ này lúc nào cũng lộng gió.....em yêu anh vô cùng......
    Anh đưa em về đến nhà rồi.....hẹn nhau mai 8h anh lên đón em nữa nhé....anh đồng ý và lại dặn em không đuọc online nữa.....lại không giữ lời đuợc vì muốn viết nốt cái nhật ký này nữa mà....đừng giận em nha cưng....dù em không muốn anh buồn đâu......
    Em đang đọc truyện tranh thì anh gọi ĐT đến....chị VA vẫn chưa giải được đáp án cho anh.....vậy là bây h anh phải đi tìm sách....anh ko ngủ được rồi.....lại phải lo lắng nhiều hơn....em nhớ anh......muốn đi cùng anh nhưng anh ko có cho.....anh nói em nhớ đi ngủ sớm....mai 8h sáng lên đón em.....anh này...nhớ nha.....mai phải cùng ăn trưa với cả nhà em mà........mong hôm nay anh được ngủ sớm......anh mệt từ lúc chiều mà......em yêu anh.....
    Chút nữa sẽ có bạn của mẹ đến để nhận mặt em để bao h em sang bên kia thì họ ra sân bay đón......vậy đấy...buổi tối nay chắc chả có gì....cố gắng đi ngủ sớm.....mong anh cũng đuợc như vậy....em yêu anh....
  5. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, sáng 2/9/2004
    ANh thương của em,
    Hôm nay xui xẻo, xui cùng cực.......vừa mới hôm qua anh và em còn vui vẻ như thế, hôm nay đã cãi nhau rồi.....tại em ngủ muộn, anh đến lại phải đi về......tại em hết.......
    Vậy là hôm nay anh ko cùng ăn với GĐ em.....anh giận em đây mà.....thôi.......em xin lỗi.....
    Lúc về em gọi ĐT cho anh, mãi anh mới xuống nghe máy....anh đang ngủ mà....chán quá......
    Tụi mình cãi nhau mất rồi....thế nào cũng được.....bây h em chỉ muốn ở bên anh....em yêu anh.....
    Em đang chờ anh đến đón em đây......em yêu anh.......tối nay hy vọng mọi chuyện sẽ tuyệt vời hơn......
  6. Tungjohn20

    Tungjohn20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Ước gì!!!! Ước gì tôi có một người yêu tôi như bạn yêu người bạn yêu.
    Chúc hạnh phúc......
    vậy thôi..
  7. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    tungjohn, cảm ơn bạn rất nhiều.......tôi tin chắc sẽ có 1 ngày bạn tìm được người con gái yêu bạn như tôi đã yêu người yêu tôi.....(còn hơn được thì phải xem xét đã à nha.....).....
  8. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, tối ngày 2/9/2004
    Anh thương,
    Em lại ngồi đây và viết tiếp chuyện của chúng mình....
    Lúc đó, 3h30 anh đến đón em....Chậm 15 phút....không sao......bình thường còn hay chậm 30 phút cơ (vì từ nhà anh đến nhà em khá xa, thế mà anh cứ nói đi mất có 10 phút.....Anh chỉ không muốn em lo lắng thôi đây mà.....em cũng biết thế nên toàn ngồi trên nhà chơi chờ anh đến cho anh gọi cửa....ai bảo cứ thích nói bốc lên với em cơ.....)
    Em xuống chậm......anh bị bà em mắng cho 1 trận...hi hi ......ai bảo bà đã gọi em xuống rồi anh còn gọi thêm làm gì....lêu lêu...em xuống anh cười nói bảo bị xấu hổ......hỉ hì......
    Anh ạ, lúc đấy em vẫn giận anh lắm.....nhưng dĩ nhiên là em giả vờ thôi....lúc đó, em làm tàng mà......nhưng mà anh lại không hiểu....anh đã không kéo tay em vòng ra trước để ôm anh.....anh chỉ để yên cho tay em nằm trên chân em.....anh mặc kệ và anh hút thuốc.....
    Anh làm em buồn....rõ ràng là lỗi của em...em giả vờ giận từ nhà......từ ngay lúc đầu mới gặp anh.....anh ơi.....sao em lại làm như thế nhỉ......giá mà.......giá mà lúc đó em ôm chầm lấy anh......thế thì tụi mình sẽ không bị mất tiếng hiểu nhầm nhau như vậy nhỉ.....em buồn.......lỗi tại em........
    Anh đi cắt tóc....em đi giả truyện tranh.......tụi mình lại xa nhau một đoạn đường.....anh cắt tóc xong em chưa đọc xong truyện....anh ra hàng bên cạnh chơi MU......anh ơi...tự nhiên sao tụi mình lại xa cách nhau như thế nhỉ.......em buồn ghê lắm anh ạ......
    Đọc xong truyện thì em ra hàng MU để tìm anh....anh đi ra ngay không chút chần chừ......không như em nhỉ....anh thì chỉ cần nhìn thấy em là anh chạy ra ngay, bất kể là ở đâu và đang làm gì......còn em thì lại khác....em nhìn thấy anh lại với tay gọi anh.....em quá đáng.....em ích kỷ quá anh ơi.....sao em luôn để cái tính trẻ con lấn át mình......anh và em uống nước trong lúc em đọc tiếp truyện em đã thuê...càng nghĩ càng thấy em thật là ích kỷ, luôn để anh bơ vơ trong lúc em bên cạnh.....em luôn làm anh buồn lòng......em giận bản thân em.......
    Trong lúc em đọc truyện thì anh viết nốt cái đáp án thi........anh ơi......nhìn anh như vậy em đau lòng lắm.....trơ trọi sao ấy.....em ôm anh......em lại khóc rồi......anh bèn vứt bút xuống bảo thôi...tối làm vậy.....anh ôm em và dỗ em......em gây ra nỗi buồn phiền cho anh cơ mà cưng ơi....đáng lẽ anh phải phạt em mới đúng.....anh lại ôm em, an ủi em, vỗ về em.....ước gì bây h em đang ở trong vòng tay anh nhỉ......
    Vậy là tụi mình làm hoà....(thực tế là em làm hoà....chứ anh có cãi với em bao h đâu.....tự em gây ra với anh....)
    Anh chưa ăn gì cả......từ tối qua đến lúc này đi với em anh vẫn chưa ăn gì.....
    Tụi mình về nhà anh.......cả nhà anh chuẩn bị ăn thịt chó.....anh nè, em không biết ăn cái thứ đó....anh khen ngon....em bảo anh cứ xuống ăn đi.....em ngồi trên này cũng được...bác anh cũng gọi 2 đứa xuống ăn nhưng em nào có biết ăn.....không ăn được thì ngại lắm.......nên em ở lại trong phòng anh....anh bảo cưng ở trên này ngoan nha.....ăn xong anh sẽ đi ăn cùng em tiếp....hi hi....quả xứng là lợn con anh nhỉ.......anh yêu ơi....
    Anh lên kìa......anh bảo anh ăn no quá.....ừ...đúng thật........bụng anh trương phình cả ra......nhìn buồn cười lắm........anh bắt em xoa bụng cho anh.....anh vô duyên........
    Ăn no thế thì làm sao mà đi ăn với em được nữa......vậy nên tụi mình ở lại chơi nhà anh cho đến khi bố mẹ anh đi đến nhà cô giáo của anh về.....còn mấy môn thôi anh nhỉ......
    Mẹ anh có vẻ buồn lắm.....anh đèo em về xong rồi lại phải quay về nhà ngay....em cũng lo cho anh lắm anh à........Em dặn anh bao h nói chuyện với mẹ xong thì phải gọi ĐT báo tin cho em ngay......trước cửa nhà em.....tụi mình đã ăn mỗi đứa 1 que kem trước khi anh về nhỉ......hì hì....đấy là anh cấm ko cho lên Hồ Gươm ăn kem Tràng Tiền đấy...chứ ko thì có lẽ phải ăn mấy cái TT và chen chúc nhau rồi anh nhỉ......
    Anh gọi ĐT cho em thì em đang tắm......Tắm xong em gọi ĐT cho anh lại.....mọi chuyện có vẻ đã ổn định hơn nhiều.....mai anh phải đi thi rồi....vậy là không biết mấy h anh mới về và gặp được em....không sao đâu....tuy em sẽ nhớ anh lắm đấy....nhưng em cũng muốn anh tập trung thi tốt......anh hứa anh sẽ gọi ĐT rồi lên đón em ngay khi anh thi xong.....vâng anh ạ.......
    Anh lại dặn em đi ngủ sớm giữ gìn sức khoẻ......người đi thi là anh cơ mà.......sao lại dặn em....anh quan tâm em nhiều ghê.......em yêu anh lắm......anh cũng vậy nha cưng ơi....cố gắng thi anh nhé.....anh yêu của em thông minh lắm mà....anh làm được hết....em tin vào anh lắm........em yêu anh......
    Mai cưng thi xong lên đón em nhé.......em muốn tổ chức mừng anh......nhớ nha......và đừng ngủ dậy quên đấy......tối nay anh sẽ làm bài tập đến khuya mà.....em muốn thức cùng anh mà anh không cho.......em không bị điên đâu mà....nhưng anh không cho.....em bảo là em thức được đến đâu thì đến....anh cười.....bé yêu của anh bướng lắm, anh biết mà...anh đã nói thế.....không gì có thể ngăn cản được điều em muốn cả......vậy là anh đã đồng ý.....miễn sao em ko được thức quá khuya......vâng anh ạ...em hứa......
    Anh ơi......em dừng bút hôm nay đây......em mong anh hôm nay làm bài tập xong nhanh và sẽ đi ngủ sớm để mai dậy sớm.....chúc anh ngủ ngon trước nha....em yêu anh........mai sẽ được gặp anh rồi.....em nhớ anh......em yêu anh......

  9. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 3/9/2004
    Anh thương yêu của em,
    Bây h em lại đang ngồi đây viết về chuyện của chúng mình nè....
    Sáng nay, anh đi thi nên không hẹn sẽ đến lúc nào....Đêm qua em ngủ muộn nên sáng nay em ngủ tít mít.....Anh không hẹn cũng không gọi ĐT, 11h mò mẫm tới nhà em gọi cửa.....hi hi.......lúc đó em vẫn đang ngủ anh ạ.....anh biết em thức khuya mới dậy muộn....hi hi ......anh hơi giận kìa.....
    anh ạ, lúc anh gọi cửa, em lại mơ thấy cái cảnh khủng khiếp đó.....nhưng không hiểu sao đang mơ thì tiếng anh gọi lần 3 như đánh thức em vậy....em nhận ra giọng nói thuơng yêu của anh......em cảm ơn anh....anh đã cứu em đấy.....không em sẽ bị cơn ác mộng cho chìm vào quá khứ đó......
    Em bảo anh ngồi trong nhà chờ nhưng anh bảo thôi anh ra ngoài ngồi uống nước cũng được......thế là em lên tắm.....
    Lúc xuống em không thấy anh đâu......hu hu....không lẽ anh bỏ về.....cả xe cũng không thấy....tự nhiên nghe tiếng chuông ĐT.....hoá ra là anh gọi.....anh tưởng em lên nhà ngủ tiếp vì hôm nay anh phải chờ lâu nên chạy ra ngoài tìm chỗ nào đó để gọi ĐT cho em......chà chà.....em bảo em đang ở dưới nhà tìm anh đây này......vậy là anh lại phi xe đến......chúng mình đi chơi và tìm chỗ ăn.....em hỏi anh thi tốt không...anh bảo cũng đủ điểm để qua....thôi....thế cũng được.....
    Hôm nay mình ăn gì ý nhỉ...à...lúc đi qua đường thì thấy hàng bỏng ngô.......anh mua tận 4 nghìn bỏng...hi hi....cái ông ý còn dụ anh mua 5 nghìn chứ.....anh bảo nói ăn 4 nghìn bỏng người ta đã nói cho là 2 con lợn rồi chứ 5 nghìn để người ta cười cho à.....em thấy anh ngộ ghe.....dễ thương......
    Anh muốn ăn bánh mỳ......lau lau rồi chưa ăn bánh mỳ......thôi được....nhưng phải là bánh mỳ Yết Kiêu cơ......
    Tụi mình ăn bánh mỳ sốt vang anh nhỉ....sốt vang ở đấy cũng ngon.....quán bánh mỳ đó là quán quen của tụi mình.......hi hi.....
    Ăn xong anh đòi mua bim bim ăn tiếp.....thế cũng được....anh vẫn đói.....nhưng mà 4 nghìn bỏng đấy để ai ăn......"Tô ăn cũng được"....em làm mặt giận.....em bảo anh nói thế chả hoá ra em = con chó nhà anh à....anh cười trêu bảo em hay suy diễn......hì hì......em thích trêu anh thôi......
    Dẫu sao thì vẫn quên mua bim bim.....anh định ăn bỏng ngô uống cô ca cơ.....nhưng mà quên mua cô ca luôn...thôi không sao......đỡ béo......
    ăn được 1 nửa chỗ đó thì cả hai no vỡ bụng.......chịu thôi....ăn 1 lúc không sao hết được cả chỗ đó đâu......vậy là bỏ lại.......
    anh này, anh có nhớ là lúc sau anh muốn em đeo lại cái lỗ 3 khuyên tai cho anh không....nhưng mà cái khuyên tai đấy khó đeo quá trời....em chịu....em lại làm anh chảy máu 1 chút nữa.....em lo lắm......em làm không nổi đâu.......vậy là anh nhờ chị N. Anh nói con em anh mà làm thì thà chết còn hơn..nhờ chị N thì hơi đau 1 tý cũng được nhưng tỷ lệ thành công cao.....hì hì....chị ý làm thì là đưọc ngay...nhưng tai anh chảy máu nhìn sợ lắm......em lo cho anh lắm.....anh bảo không sao.....vâng anh ạ....em yêu anh.....
    anh kêu đói....tụi mình đi ăn.....ăn bún bò Huế....xe anh hơi hỏng 1 tý nên đi sửa đã rồi mới đi ăn...hôm nay em không ăn ớt.....mà đi ăn em hay ăn tranh của anh nhỉ....nhưng mà như thế mới vui nhờ anh nhờ.....
    đi ăn bún xong em đòi uống nước dừa......anh muốn uống sữa chua....em bảo em muốn ăn chè sau đó.....còn sữa chua tính sau.....anh cười.......
    đi ra hàng nước dừa thì hết dừa mất rồi......vậy là anh em mình nhất định không uông gì khác....bà chủ quán đấy đanh đá quá....già rồi mà còn với ra...." anh ơi, sao anh lại làm thế, quán em còn nhiều nước mà sao chưa uống đã đi thế".....hix...giọng điệu chua ngoa quá đi mất.....
    vậy là đòi ăn chè...nhưng mà em đòi ăn chè đậu đen mà trong bát ý....cái chè mà dính dính chứ ko nước đâu....anh bảo anh ko biết chỗ....em bắt nạt anh là em không chịu....anh bao0r ừ...nhưng mà tìm chỗ ăn chè xong ko được bắt quay lại đây ăn sữa chua đâu đấy, nếu ko ăn sữa chua trước, sữa chua gần hơn.....em ko chịu......em nói anh bắt nạt em.....chà...vậy là anh phải nghe em rồi.......hì hì hì.......
    đi trên đường gặp hàng bánh mỳ bơ nướng....anh muốn ăn.......no ơi là no, nhưng nhìn ngon quá......em đồng ý......
    Tụi mình đến hàng chè Cát Linh ăn.....hì hì.....ăn chè đậu xanh ở đó cũng tàm tạm.....nhưng no quá rồi......em chịu thôi.......không ăn được sữa chua nữa đâu......vậy là anh đèo em về.....
    Đến nhà em, anh hỏi mấy h, em nói 8h kém 20, chết thật, muộn việc của anh rồi.....anh phóng về nhà vội....nhưng mà lúc vào nhà em mới biết mới có 7h kém 20......thôi chết.....em nói nhầm.......
    hi hi....không sao....về sớm cũng được phải không anh....anh bảo bao h anh đi xong việc sẽ gọi ĐT cho em...em đang chờ anh đây.....em đọc xong đống truyện tranh mới thuê rồi......em yêu anh.....hy vọng anh sẽ giải quyết được mọi chuyện......em yêu anh.......
  10. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, sáng 4/9/2004
    Anh yêu,
    Sáng nay 5h30 em mới ngủ nên lúc anh gọi em lơ tơ mơ lắm, chả nhớ được mấy.....em đã gọi lại cho anh......3h chiều anh sẽ lên đón em......anh đang ốm........thương anh lắm.......anh nói anh ốm nên hôm nay tụi mình sẽ đi chơi ko nhiều đâu...có lẽ chỉ ngồi 1 chỗ được thôi......không sao anh ạ......chỉ cần ở bên anh là được.....em yêu anh.....
    anh này, em đang nghe nhạc, bài này hay lắm.....em muốn anh nghe bài hát này......em viết ra cho anh nhé.....đây là bài mà em hay hát cho anh đó.......em yêu anh......:
    I''m not a perfect person
    As many things I wish I didn''t do
    But I continue learning
    I never meant to do those things to you
    And so I have to say before I go
    That I just want you to know
    I''ve found a reason for me
    To change who I used to be
    A reason to start over new
    and the reason is you
    I''m sorry that I hurt you
    It''s something I must live with everyday
    And all the pain I put you through
    I wish that I could take it all away
    And be the one who catches all your tears
    That''s why I need you to hear
    I''ve found a reason for me
    To change who I used to be
    A reason to start over new
    and the reason is You [x4]
    I''m not a perfect person
    I never meant to do those things to you
    And so I have to say before I go
    That I just want you to know
    I''ve found a reason for me
    To change who I used to be
    A reason to start over new
    and the reason is you
    I''ve found a reason to show
    A side of me you didn''t know
    A reason for all that I do
    And the reason is you​
    Em yêu anh....em đang chờ anh đến đón em nè.....bây h đi ăn đã vậy....chứ ngồi không buồn lắm.....em yêu anh.......

Chia sẻ trang này