1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký DonJuan made in ViêtNam

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xmen3, 23/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladidas

    ladidas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy chuyện của bác Xm cũng không có gì là khó tin. Yêu trăm em mới là khó, chứ nghiền trăm em thì có khó khăn gì, nhất là khi các em đó cũng thích bị nghiền chứ không bị yêu. Em cũng có biết một anh, hồi ảnh thất bại, công ty dẹp, bạn gái ra đi, cha mẹ thì đã ly dị từ lâu, anh ấy ngồi lì trước cái máy tính, cua gái full time. Cua người iu thì khó, chứ cua gái thì dễ. Đến giờ gần cả chục năm, cái list của anh chắc cũng đến cả trăm.
    Vừa rồi, cách đây mấy ngày, anh hí hửng khoe là có người iu, nghe ngạc nhiên quá chừng, nhưng cũng cầu mong sao đó là sự thật. Vì vậy, sao không thể po''t chủ đề này ở đây được nhỉ.
  2. thuocthomruoingonvagaidep

    thuocthomruoingonvagaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đây là box Hạnh Phúc Gia Đình chứ không phải Hòng Phá Gia Đình - viết mấy cái này chỉ tổ cho chị em thêm tò mò mà thôi. Thằng Xmen này cũng khôn thật.
    Mà các Mod ở đây đâu cả rồi - chuyển bài này sang box TTVNOL Tiến lên đi thôi.
    To Xmen3 : Muốn quảng cáo thì ra hồ Hale hay Cung Văn hoá nhé - nhạt toẹt! Chuyện này mà cũng nói được thì bệnh hoạn quá. Thằng bạn tôi còn làm hơn thế này mà còn phải nhờ anh em kín tiếng hộ nữa là.
    To 5plus1sense : Cô này lại còn quảng cáo hộ nó nữa chứ - ng... thế không biết.
    Giá trị xã hội đảo lộn cả - chẳng biết phải lần từ chỗ nào nữa!
  3. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Thôi, có gì cho tôi xin lỗi nếu đã làm Xmen3 và những người cụt hứng. Tôi cũng nghĩ như bạn gì ở trên, những người như thế này thực ra cuối cùng cũng dễ trở thành nạn nhân của chính mình thôi, khi họ cảm thấy chai sạn. Chúc anh chàng có một happy ending với một tình yêu đích thực.
  4. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    khà khà! các bác làm gì mà nặng lời thế, có gì là nghiêm trọng lắm đâu, thôi các bác ko thích thì tôi dừng, tôi chỉ là ng viết lại sự thât, ko fải hắn đâu nhé, tôi đâu có cái tài đấy
  5. AX_H

    AX_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của người khác mà sao Xmen nắm rõ mọi chi tiết thế ??? Ngoại trừ đó chính là chuyện của hắn thôi !!!!
    Khi không có gì để đọc, giết time với câu chuyện của hắn cũng được đấy.
    Hắn viết bài này với mục đích gì nhỉ ?
    Rượu ngọt uống lắm cũng say .....
    Bài của hắn cũng hơi dài rồi đấy, hắn định kể tiếp gì đây ???
    Đành chờ xem vậy ....!!!!!!!!
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    tớ thì vẫn khuyến khích cậu viết tiếp. Ít ra cách kể chuyện của cậu khôi hài, lâu lâu đọc thấy thư giãn.
  7. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  8. springhoang

    springhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mọi người buồn cười quá Xmen3 viết ra, mọi người có mắt thì đọc có chuột thì cuộn, không thì đọc thì đừng click, mà đọc không hay thì .....thôi, vào mục khác, nhiều khi cứ làm như mình là đạo đức, chính chuyên....sorry những ai thấy ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt..... vì tức. Đọc bằng hết những gì người ta viết rồi bắt đầu lên giọng này nọ , khó nghe quá.
    Chuyện này có thật hay không thì cũng chỉ là một câu chuyện lại, hà cớ gì cứ phải thắc mắc lẫn nhau, hay là định câu bài
    Thôi Xmen3 cứ viết tiếp tôi ủng hộ
  9. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    đầu óc của hắn quả là quá lọ mọ, tất cả những phương tiện gì xung quanh hắn, hắn đều cố gắng biến được thành cái phục vụ cho mục đích gái mú, từ đám trẻ em đánh giày, bác xe ôm, các mợ bán hàng quán xung quanh cquan hắn làm (dù đi làm nhà nước nhưng nhà hắn rât khá giả), có những viêc làm quen, đưa quà, tạo ấn tượng?fù hợp vớI hoàn cảnh mà hắn đã tạo dc công ăn việc làm cho đám ngườI ấy, mà hắn là ngườI bề ngoài rất nhã nhặn, lịch sự ko nói nhiều nên môi trường xung quanh ai cũng quý hắn, việc gì hắn nhờ thêm chút tiền công nữa là đám ấy rất nhiệt tình, hôm nào hiếm hoi hắn về nhà sớm thì hắn cũng làm gì đó ?ocó ích? chứ ko chịu ngồI yên bao giờ, hắn hoàn thiện các mẫu tin nhắn, đọc sách tâm lý, và đặc biêt là dạy chú chó đáng yêu của hắn, cái phưong tiện mà hắn ko ngờ là rất hiệu quả, đúng là phát minh toàn từ những sự ngẫu nhiên tình cờ, chú chó ngoạI xinh xinh của hắn ko biết là giống chó gì, nhưng khôn lắm, hắn xem phim nó cũng chăm chú xem, khi hắn ngủ nó cũng ngoan ngoãn ngủ luôn ko quấy gì, hắn ngoáy mông nó cũng ngoáy theo, nhìn nó cực kỳ đáng yêu vớI rất nhiều bộ váy áo nhiều màu mà em gái hắn đan từ len sợI to (đúng là luật bù trừ, em gái hắn xinh, ngoan, hiền, đảm đang nhưng đang gặp bất hạnh trong hôn nhân sẽ kể sau) thế là hắn luyện luôn cho nó mỗI khi ở 1 nơi công cộng nào đó, hắn gài mảnh giấy hồng vào chiếc nơ của nó, nó nhìn mắt hắn đang nhìn ai là chính xác chạy đến cô nàng đó mà dụI dụI vào chân nàng, chao ôi!ai mà cầm lòng dc trước 1 con vât đang yêu đến thế cơ chứ?kết quả ngoài dự đoán, con chó còn dc việc hơn chính hắn, thậm chí vượt ngoài sức tưởng tương của chính hắn là hắn còn cua dc mấy em Tây, Nhật bản cứ sà vào ôm chó của hắn, nhưng số lượng mấy em ngoạI quốc này ko đáng kể , còn sự bất hạnh của em gái hắn câu chuyện sẽ kể sau?(có mấy lờI vớI các bác thế này, tôi ko có mục đích ca ngợI thằng DJ này, tôi ý thức dc nhiều thăng còn kinh hơn, nhiều khi các chuyên ko hay cung có tác dụng vớI ai đó, cái gì tồn tai đều có ly do của nó, để công bằng các bác biẻu quyết nếu số ngườI muốn tôi tiếp tục lớn thì còn tiếp)
  10. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày một số chú đem những câu chuyện ngoại tình, yêu đương giả tưởng, với những tình tiết nghe có vẻ hầm hố, nhưng thiếu tính giản đơn của cuộc sống; có vẻ to tát nhưng thiếu sự chân thực của cuộc sống; tình huống éo le nhưng trống rỗng về tình cảm, thiếu vắng sự chân tình, thì box HPGĐ ngày càng trở nên chán. Chú Xmem xem xét mang câu chuyện rẻ tiền nhạt toẹt chỉ hấp dẫn nổi đám choai choai sang box tình yêu, giới tính, tâm sự bạn trẻ cho anh nhờ. Đây là chỗ của GIA ĐÌNH cơ mà, ngày nào các chú còn chưa biết thưởng thức hạnh phúc giản đơn thì có lẽ chưa nên quay lại.

Chia sẻ trang này