1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký DonJuan made in ViêtNam

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xmen3, 23/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chưa đọc hết " tiểu thuyết" này, nhưng phần đầu hơi nhạt, chả biết phần sau thế nào.
  2. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chú tanNg đúng là cố chấp kiểu trẻ con, anh ko nói và cũng ko quan niệm chuyện anh là ?ođắt tiền?, anh dạy chú khái niệm về ?orẻ tiền? và ?ođắt tiền? trong nhận thức về mọI vấn đề, đương nhiên là đăng bài lên đây thì được xu nào ??? mà chú lạI nói là ?oko bán dc 10 ngàn? chú cứ cố chấp nói bằng đuợc những câu vô nghĩa gì thế anh ko hiểu???, anh thấy box này cũng đầy rẫy chuyện này chuyện nọ chứ ko thuần khiết là ?otình ngườI, chân tình? thì anh để đây thôi, cái gì cũng fảI có công bằng chứ?các bác ủng hộ thì tiếp, ko ủng hộ thì tôi thôi. Nghỉ ốm 1 tuần hết rồI, cũng ko có tgian mà kể tiếp nữa?
  3. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hờ, bác TanNg nói phải đấy, dẫu sao thì cái box này cũng là box HPGĐ, nếu để cái topic này sống ở đây tránh sao khỏi chuyện quen mùi các chú đôn jên lại vào đây tương thêm mấy câu chuyện kể thành tích lăng nhăng nữa thì có mà loạn à?
    Còn cái chú Ếch mên, đi ra nơi công cộng ngồi kể chuyện thì phải biết chữ nhẫn chứ, người qua đường đông đúc sao khỏi mỗi người một ý, chú cứ ai khen thì nở mũi, chê thì sửng cồ lên đòi oánh nhau à? Tầm đến thế thì quanh quẩn chuyện gái mú cũng đúng thôi.
    Ớ mà chị té, không dư hơi nói chuyện người dưng, chỉ đề nghị các mod chuyển nó đi nơi khác, khuất mắt khỏi cái box này là được .
  4. thuocthomruoingonvagaidep

    thuocthomruoingonvagaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đã kiến nghị rồi mà hôm nay vào vẫn thấy nó còn đây, mà lại lên đến 4 trang rồi chứ - mịa!
    Tài nguyên đâu phải là vô hạn để khai thác nhỉ - chẳng biết tiết kiệm là gì cả!
    Cho tôi làm Mod đi - tôi nhặt rác cho (đã từng làm công nhân ở Cty môi trường đô thị rồi)
    Có ai biết Hạnh Phúc Gia Đình là gì không? nói cho Xờ Men đi để nó còn phắn!
  5. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bà chị lẩm cẩm ơi, iem là iem nhẫn lắm đấy, iem chỉ dạy bảo cho chú TanNg mấy điều fảI quấy thôi chứ iem vẫn cườI khà khà mà, ngườI khen ngườI chê thì đúng rồI, iem thì iem còi lắm, đánh dc ai?chị ko đọc ky chứ iem đâu fảI thằng DJ này mà chị mắng iem gái mú (huhu),iem cho mọI ngườI giảI trí chứ có tự cao gì mà chị bảo iem nở mũi, iem tài thế thật thì iem ko dạI gì kể ra đâu, mất hết võ, còn việc chuyển nó đi đâu là chuyện các mod, sáng mai iem dậy mà ko thấy bài iem đâu thì iem cũng ko ngạc nhiên đâu, cái gì tồn tạI hay ko tồn tạI cũng đều có lý do của nó,iem cũng dừng câu chuyện tạI đây, các bác ko qtâm nữa thì mấy ngày nữa nó sẽ chìm xuống trang cuốI cùng khuất mắt các bác, nếu nó cứ ở trang nhất thì đấy ko fảI tạI iem đâu nhé, chị đừng mắng iem mà tộI nghiệp, iem còn bận chuyện cơm áo lắm?
    to chú gì gái mà lại có cả ruồi: chú ăn gì mà lại bân bẩn thế?chính chú fải fắn ra chỗ khác cho anh nhờ, lấy nick gì mà nhìn thấy ghê ghê!
  6. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    cứ kể tiếp đi cho các quý ông quý bà biết mà đề phòng để gìn giữ hpgd. chuyện này kể ở box này là hợp đấy chứ
    cậu tân ngố cũng nên cầu thị chứ nhỉ không nên chê bai quá như vậy
  7. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bác này làm như trên đời không có người đào hoa thật nên bác kể chuyện họ há hốc mồm ra tin vậy.Đây khả năng là câu chuyện dựa trên một người đào hoa có thật nhưng dám chắc là ít nhất 50% của trí tưởng tượng sáng tạo.Nhiều đoạn như walkman thu tiếng xe cộ , đong mấy cô có chồng , rồi chuyện con chó , thấy hơi buồn cười.
    Xin thưa là điều kiện để các em đổ hàng loạt , theo từ lần gặp đầu tiên không phải đơn giản. Thứ nhất là đẹp trai , đẹp đến hiếm có mà các em nhìn vài giây đến ngây người ra đấy,không như mấy ông sáng sủa tí rồi tự khoe đẹp trai đâu.Đấy là ấn tượng lúc mới gặp , ngoài ra còn phải bố làm to , nhà giàu ,sành điệu,học hành tử tế, ăn nói được, tâm lý...mới đủ để các em chết hàng loạt và chủ động tấn công. Còn nếu không nhiều em để ý cũng là may lắm rồi.
    Tôi chả tin có ai hoàn hảo đến thế , vì ông trời luôn công bằng mà , nó được cái này mất cái kia thôi.Mình có thằng bạn gần được như thế, bố làm to,thông minh học giỏi , khoản đẹp trai thì khỏi nói đi đâu các em cũng ngoái lại nhìn.Nhiều em thích nhưng muốn yêu một em tử tế thì vẫn phải tán , vẫn bị từ chối như thường .Không đơn giản , còn bảo yêu vơ bèo vạt tép mấy em chơi bời vớ vẩn thì đầy một đống nói làm gì. Đào hoa chả sướng mà cũng chả có gì hay ho cả , tập trung vào cái khác đi
  8. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    .... Có vài nhời:
    Trước tiên không có lời bình luận nào dành cho tác giả: Xmen..., Chỉ thắc mắc đôi điều, nếu mục đích của việc viết bài này không nằm ngoài việc "cảnh báo" (tạm thời dùng như vậy) về một "hiện tượng" có nguy cơ làm tan vỡ gia đình kiểu mới trong xã hội hiện đại thì âu cũng là điều đáng để đọc và quan sát, suy xét. Cảm ơn cậu! Cuộc sống bên ngoài vốn đã rất phong phú mà có lẽ cả mấy trăm nghìn trang TTVNOL vẫn chưa thể phong phú bằng, ngay cả việc có thời gian để post bài trên forum cũng là một sự ... phong phú của cuộc sống rồi, chưa kể đến nội dung bài viết thế nào... . Quan niệm và những hành vi của con người cũng nói lên giá trị và cách nhìn của họ.
    Nếu X-men còn có mục đích nào khác thì hãy chia sẻ với mọi người, trên mạng cũng thế thôi, Nếu mọi người muốn X-men quan tâm và lắng nghe những lời nhận xét, bình luận của họ thì hãy kiên nhẫn chờ đợi xem câu chuyện đầu cua tai nheo nó thế nào đã. vả cả Xmen cũng vậy, nếu bạn đủ sự nhiệt tình+ những mục đích tốt đẹp cho cuộc sống này, cụ thể là cho Box HPGĐ , hay đơn giản chỉ là chia sẻ hoặc thăm dò ý kiến về một hiện tượng mà bạn đang quan tâm, thì cũng cần lắng nghe những ý kiến của mọi người ở đây. Cái gì cũng phải cả hai bên cùng xây dựng. Cá nhân tôi cũng định bụng để nghe xong hết câu chuyện của Xmen rồi mới có vài nhời nhưng thấy mọi người cũng nhiệt tình quá nên thành ra cũng phải bon chen chút.
    Tiếp đi...
  9. hoatim510

    hoatim510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
  10. hfamily

    hfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Có mấy ai biết rằng đôi khi chính vì sự tò mò của chị em mà gia đình họ tan vỡ

Chia sẻ trang này