1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký du học

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi lotusvanilla, 03/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lotusvanilla

    lotusvanilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Ký túc và thuê chuyển nhà ở Nhật
    Mình tới Nhật ban đầu được ở ký túc xá 3 tháng miễn phí^^ , một điều thoả thuận giữa trường mình ở Việt Nam và trường tiếng Nhật.Ký túc xá sạch sẽ và hiện đại.Mỗi người một máy vi tính riêng- phòng tắm chung và khu bếp-giặt giũ -phòng ăn-phòng xem ti vi chung. Mình sống cùng phòng với một bạn người Việt Nam và 2 người bạn người Trung Quốc nữa. Có rất nhiều điều thú vị -trải nghiệm trong cuộc sống ký túc xá.Thứ nhất là cách sống tập thể,giữ trật tự và vệ sinh chung.Sau khoá mình học đã có thêm 2 khoá nữa người Việt Nam tới trường.Rất tự hào là người Việt Nam được đánh giá cao nhất trong ý thức kỷ luật chung ở ký túc xá.Có nhiều điều bất tiện trong ký túc- có lẽ không nên kể ở đây-xảy ra do sự khác nhau về tập quán giữa các quốc gia.Ở ký túc có giới hạn về thời gian đi về nên việc làm baito rất bất tiện.Do đó mình chuyển ra ngoài sau 2 tháng. Tìm nhà ở Nhật rất dễ, do có nhiều công ty bất động sản đặt điểm giao dịch ở khắp nơi. Nhưng với tiếng Nhật ít ỏi ban đầu,thực sự đã là khó khăn rất lớn cho mình hồi đó.Ở Osaka mình biết 2 công ty bất động sản là 21 Century và Pitata house. Đầu tiên là đi lấy những tờ ,tạp chí quảng cáo nhà cho thuê có bày trước cửa tiệm về nhà nghiên cứu.Thuê nhà ở Nhật cần tiền ban đầu khá lớn như tiền lễ , tiền bảo hộ , tiền bảo hiểm nhà....ở chỗ mình thấp nhất là 15man cho lần trả đầu tiên (bao gồm tiền nhà tháng đầu) Nhà mình đang ở phải trả lần đầu 24 man và tiền nhà hàng tháng 8man.Tiền điện ,nước,ga hàng tháng trả riêng khoảng 2man.Mình ở nhà hay đi làm về khuya ,làm ồn hàng xóm nhiều lắm>''<.Nhà sát vách nhà mình từ lúc mình chuyển đến cho tới nay đã là gia đình thứ 3(hai nhà trước không chịu được tiếng ồn nên chuyển đi ),nhà thứ 3 này còn ồn hơn nhà mình,hic.....Nhà Nhật thuê thường có 2 dạng Mansion và apartment(apato).Ở apato tách biệt hơn nhưng giá cả cũng đắt hơn.Mình ở Masion,có phòng Nhật - trải chiếu Nhật tatami -wasitsu và phòng Tây yositsu-lát gỗ.Quan hệ với hàng xóm là hoàn toàn không có.Việc ai người đấy làm.Mình thích sân thượng căn mansion mình sống và thường lên đó vào mùa hè.Chỉ khó chịu là trên sân thượng thường có nhiều quạ.Ở Nhật ,không hề có quan niệm quạ đem lại điều đen đủi như các quốc gia phương Đông khác.Quạ có ở nhiều nơi,đi lại dật dờ ở gần chỗ vứt rác như kẻ nghiện ngập.
    Hình ảnh minh họa nhé
    ký túc xá mình sống
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    công ty bất động sản
    [​IMG]
    phòng tây và phòng nhật
    [​IMG]
    ----------------------------------------------------
    Kỳ sau- Tìm việc và số tiền lương đầu tiên trong đời ^^
  2. xuantruyen

    xuantruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện bà làm ồn thì tôi lần đầu nghe . Hic , mà còn là gia đình thứ 3 nữa. Cái đó mà là tôi thì chắc cảnh sát đến tận nhà thăm hỏi . Mà có trường hợp người Nhật vào Keimushou rùi đó .
    Các công ty bất động sản thì nhiều , thuê nhà cũng dễ , nhưng cái quan trọng nhất là tiền. Hic , đi mãi quanh tìm cái nhà nào dưới 3 man , shikikinn , reikin nashi mà không thấy (quanh Tokyo vậy .) . Còn ở chung thì bất tiện lắm . .Còn chuyện người Nhật nữa chứ , thấy người nước ngoài nên bắt nạt , cái shikikin thì tha hồ bới lông tìm vết tìm ra cái vết xước nhỏ nhất trong nhà mà bắt chẹt cái tiền của người ta . Hic .
    Lại còn lừa đảo thue nhà ko mất shikikin hay reikin mà thực chất chỉ là cho mượn cái chìa khoá , nếu mà muộn tiền chỉ là 1 tháng thì họ thay luôn chìa , thế là mất nhà . Người Nhật cúng có những kẻ như thế đó .
    Còn mấy bạn Trung quốc hay Hàn quốc , cậy dân nhiều sang không thèm nói tiếng Nhật mà cứ bắn tiếng quốc ngữ liên tục . fzfSO,"な,と-<"S?Oな"?,?,?,?,
  3. rungxanhlado

    rungxanhlado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn lotus thấy cuoc song du hoc thú vị thật!
    Tiếp tục nhé, chờ những bài tiếp theo của bạn
  4. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của bạn Lotus... mà thấy nhớ Nhật dã man. Nhớ những lần tây ba lô ở Kyoto, Osaka, Fukuoka. Nhớ những lần leo núi Phú Sỹ trong trời mưa gió....Khi nào có dịp sang Nhật chắc mình cũng sẽ làm quả ký sự như lotus mới được.
  5. lotusvanilla

    lotusvanilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã comment ủng hộ mình,và cả bạn pm riêng ủng hộ mình nữa^^ Không ngờ được mọi người ủng hộ như thế này.Tối qua về muộn mệt quá không viết bài được cho mọi người đọc.^^.
    ------------------------------------------------------------
    Tìm việc và số tiền lương đầu tiên trong đời
    Sang Nhật , đối với du học sinh tự túc thì hầu hết mọi người đều xác định đi làm để phụ giúp gia đình vì đời sống cực kỳ đắt đỏ.Mình cũng xác định như vậy khi sang đây.Nhưng du học sinh từ khi sang Nhật thì sau 3 tháng mới được cấp giấy phép cho đi làm thêm nhưng hầu như mọi người đều đi làm ngay sau khi sang Nhật một thời gian ngắn. Nghĩa là sai -nhưng là việc syouganai nên mọi người đều chấp nhận.Đầu tiên là gọi điện xin việc.Người Nhật lịch sự? và cách từ chối việc làm của họ cũng cực kỳ lịch sự! Mới sang,nói tiếng Nhật trực tiếp với người Nhật đã là thách thức,nói chi nói chuyện điện thoại ? Do đó cách dùng từ sai,âm điệu sai rất nhiều .Gọi điện thoại,chỉ nói câu đầu tiên giới thiệu tên đã bị hỏi " Người nước ngoài à?" sau khi hỏi thử mình thêm vài câu, họ kết thúc " Xin lỗi,chúng tôi không còn tuyển người !" Họ lịch sự muh.Nhưng không thể trách được,vì theo lời thầy hiệu trưởng của mình " Các con không nói được tiếng Nhật,người ta không nhận các con là điều tất nhiên.Vì người ta không thể nhận những người CÂM ,ĐIẾC vào làm việc trong khi người Nhật cũng thiếu việc đầy ra"
    Không xin được việc,nỗi lo lắng tăng dần.Thật may mắn ,một người quen của mình giới thiệu cho mình vào một quán ăn Việt - Pháp mới khai trương.Mình gọi điện xin việc và được đi làm ngay sau đó do họ cần những bồi bàn người Việt Nam mặc áo dài tiếp khách^^
    Bắt đầu cho những mối quan hệ mới mẻ.^^ . Con bé 18 tuổi lúc đó như mình-vẫn đang cảm giác mình đang tham gia vào một trò chơi cực kỳ hấp dẫn ở đất nước Omocha Nhật Bản. Họ phải dậy mình từ việc chào hỏi,cách chào khách,cách bê đồ ăn,pha chế rượu,rót rượu,bia.......cực kỳ thú vị ^^ Điều thú vị nhất là có thể nói chuyện thoải mái với khách hàng,rất có ích cho việc học của mình.Sau này mình làm nhiều ở các quán khác và nhận ra,chỗ làm việc cũng là một nơi nảy sinh rất nhiều mối tình ^^.......cực kỳ dễ thương..........do cùng làm việc,chỉ cho nhau những kinh nghiệm,giúp đỡ nhau khi làm việc&gt; dễ làm cho người ta cảm động lắm!
    Trong tất cả các nơi mình làm,mình thấy cực kỳ nể phục người Nhật ở 2 điểm .Thứ nhất là thái độ làm việc ,có lẽ các bạn đều hiểu điều này.Nhưng ,cái làm mình sửng sốt là cả những cô bé ,cậu bé cấp 3 16,17 tuổi cũng có cái phong cách làm việc cực kỳ nghiêm chỉnh,trách nhiệm với công việc mình làm. Thứ hai là Tôn Ti Trật Tự,có trên có dưới rõ ràng,vào trước thì là senpai,vào sau thì là kohai,ko hai cần tôn trọng và học hỏi từ senpai.Cũng có chuyện chèn ép bắt nạt,nhưng theo mình thấy thì không nhiều.Còn những thứ khác như thời gian,kỷ luật thì chắc mình không nói các bạn cũng hình dung như thế nào^^
    Để tuyển việc làm ,ở Nhật có phát hành các tạp chí như town work, domo ..... có để ở nhiều nơi như combini ,siêu thị,cửa hàng...các bạn có thể lấy miễn phí và về đọc,gọi điện đến đó để xin việc.
    Mình làm một tháng đầu 7 buổi ,và số tiền ban đầu nhận được là 3man,khi nhận từ tay manager số tiền ấy,mình đã cảm động đến không nói lời nào&gt;''&lt;,nhìn vào số tiền lần đầu tiên kiếm được trong đời .........có cả những vất vả,những ngày mưa đi làm,những lúc về đêm hôm,những ánh mắt nghi ngờ của ông bà quản lý ký túc và những bạn Trung Quốc cùng phòng.....Nhưng có lẽ nhiều niềm vui hơn, tiẽp xúc với nhiều điều mới mẻ.
    ---------------------------------------------------------------
    Ảnh minh họa ^^
    quán mình ở tầng thượng của khách sạn này^^
    [​IMG]
    banner quảng cáo -có bánh xèo,gỏi cuốn và mì xào ạ ^^
    [​IMG]
    quan cảnh trong quán
    [​IMG]
    [​IMG]
    chả cá Lã Vọng
    [​IMG]
    -------------------------------------------------
  6. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Ủng hộ Lotus nào :)
    Đọc bài thấy rất thật và thú vị nữa.
    Nhưng giờ Map muốn xin việc thì phải làm thế nào? Lotus chỉ giúp nào? Xuan truyen cũng được
    Việc gì cũng được, miễn là có cơ hội giao tiếp nhiều với người Nhật
  7. lotusvanilla

    lotusvanilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Mục đích đi làm để giao tiếp với người Nhật ạ? Nếu vậy thì tốt nhất là làm bồi bàn,nhưng nếu tiếng Nhật không trôi chảy thì khó xin được việc này .Anh ra combini hay nhà sách kiếm mấy quyển xin việc về đọc và gọi điện cho họ^^.Hoặc lên trang web của town work hay domo tìm cũng được.rùi gửi mail đăng ký^^
    Mà ..........anh đùa vui nhỉ?
    ---------------------------------------------
    Hẹn các bạn nghỉ topic này 2,3 ngày,mấy hôm nay mình bận quá ^^ gomen
  8. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Sao lại là đùa, có ý định đó thật mà.
    Có điều giờ 不T-??nên ngay cả người Nhật cũng mất việc nhiều và xin đi baito, vậy cơ hội cho mình hết rồi :(
  9. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Comment một tý.
    Thứ nhất, quy định sau 3 tháng mới được làm thêm chỉ là ở một góc nhìn. Cái 3 tháng ở đây chỉ ngầm hiểu với những người sang Nhật ban đầu mà chưa có khả năng giao tiếp dù chỉ là chút ít mà thôi.
    Với những người có khả năng giao tiếp thực sự, thì họ có thể làm hồ sơ xin phép làm thêm ngay sau khi mới sang.
    Còn, ai là người đánh giá khả năng giao tiếp thực sự đó của học sinh =&gt; Chính là giáo viên trong trường tiếng của bạn. Và, người thay bạn đi xin giấy phép cũng là giáo viên trong trường (Hầu hết là thế).
    Tóm lại, trên mặt luật pháp, bạn sẽ không sai nếu bạn xin được ?格-活??(nôm na là Giấy phép đi làm thêm), thì bạn đã có thể đi làm.
    Tức là nếu bạn làm việc cho một quán ăn Việt Nam, một công ty Việt Nam hay một công việc nào đó không cần dùng đến tiếng Nhật chẳng hạn, thì cái thời gian 3 tháng hay điều kiện tiếng Nhật... đều không có nghĩa lý gì.
    Quan trọng là ĐƯỢC CHO PHÉP./.
    Nguợc lại là SAI./.
    Thời gian nhanh để bạn có thể xin được giấy phép và đi làm thêm theo đúng luật?
    Hồ sơ tối thiểu cần có: Thẻ ngoại kiều, đơn xin, thẻ học sinh,...
    - Thẻ học sinh thì trường sẽ cấp cho bạn ngay trong ngày đầu tiên bạn tới trường.
    - Bạn sẽ mất chừng 1 tháng ban đầu để làm xong Thẻ ngoại kiều (20 ngày chờ thụ lý) và một số thứ quan trọng khác như là Inkan, thẻ ngân hàng, đăng ký điện thoại...
    - Tiếp theo sẽ là xin Giấy chấp nhận làm thêm ở trên. Thời gian chờ cấp phép là tuần =&gt; Cần khoảng 2 tuần cho thời gian từ chuẩn bị hồ sơ =&gt; nộp hô sơ =&gt; thụ lý hồ sơ.
    ==&gt; Sẽ chỉ mất 1 tháng rưỡi gì đó.
    Còn nhanh nhất??? Có hay không? =&gt; Có:
    1. Ngay sau khi sang, bạn cần chừng 1 tuần để nộp hồ sơ xin cấp Thẻ ngoại kiều ở ,役?? (UBND nơi bạn ở), và xin Giấy hẹn cấp Thẻ ngoại kiều
    2. Sau khi có Giấy hẹn đó, giáo viên trường sẽ đứng ra xin giấy phép làm thêm cho bạn (trường hợp này ngầm hiểu là Giáo viên đứng ra bảo lãnh và chịu trách nhiệm về khả năng bạn có thể làm việc được) =&gt; Mất thêm ít nhất 1 tuần nữa, bình thường là 10 ngày.
    =&gt; Tổng cộng, nhanh nhất bạn sẽ mất chừng 3 tuần gì đó để có giấy phép làm thêm, và tính du di đi thì là 1 tháng.
    Nhưng, bạn cần hiểu rõ câu nói của thầy hiệu trưởng của Lotus: "Các con không nói được tiếng Nhật, người ta không nhận các con là điều tất nhiên. Vì người ta không thể nhận những người CÂM, ĐIẾC vào làm việc trong khi người Nhật cũng thiếu việc đầy ra"
    -------------------------------------------------------------------------------------------

    Trường hợp của Mapgis:
    Lotus bảo ông bạn nói đùa, vì Mapgis đi học bằng học bổng =&gt; Không thể xin Giấy phép làm thêm được.
    Lý do: người ta cho tiền đi học thì sao còn phải đi làm thêm?
    Những học sinh khác được cấp phép đi làm thêm, bởi họ phải tự trang trải chi phí cho chính mình./.
    Và, các học sinh du học tự túc, sau khi xin được học bổng toàn phần để học tiếp Đại học, Cao học... thì cũng sẽ tương tự như Mapgis =&gt; Giấy phép làm thêm mất hiệu lực./.
    Tuy nhiên, những ng đi học học bổng như Mapgis vẫn có thể làm thêm được (theo đúng luật).
    Đó không phải là công việc làm ở các quán ăn,
    Đó không phải là công việc ở các siêu thị, combini
    Đó không phải là công việc đi phát báo, phát tờ rơi...
    Công việc có thể làm là gì, có thể có 3 cái chính sau đây:
    - Ngôn ngữ, dịch thuật =&gt; mục đích, lý do là để hỗ trợ trau dồi, phát triển ngôn ngữ
    - Công việc liên quan đến chuyên ngành bạn đang nghiên cứu (VD như Mapgis là việc làm part time ở vị trí lập trình viên trong một cty về IT chẳng hạn)
    - Volunteer, nhiều hoạt động tình nguyện có lương, được hỗ trợ một khoản nào đó mà bạn có thể coi là làm thêm cũng được.
  10. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    HÌ hì
    Tớ không được nghe nói có quy định cấm làm thêm với người nhận học bổng. Tớ có hỏi Phòng Quan hệ QT của trường, và họ trả lời hoàn toàn có thể đi làm thêm nếu muốn, có điều không được làm những công việc ở những nơi nhạy cảm như kiểu Sòng bạc, quán rượu mà nhân viên phải ngồi tiếp khách nói chuyện ....
    Hiện chỉ có duy nhất JDS là học bổng cấm sinh viên đi làm thêm. Học bổng MEXT không cấm. Giấy phép thì chắc là xin được, có điều không biết làm ở đâu cho tốt thôi :)

Chia sẻ trang này