1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký du học

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi lotusvanilla, 03/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lotusvanilla

    lotusvanilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà .............
    Vào Japan club khá lâu....Spam nhiều rùi....gặp gỡ và quen biết nhiều người^^ Rất là vui! Mình chuyển nhà rùi,ở chỗ ở mới mình không lắp internet nữa...tạm chia tay mọi người ở đây.Khi nào có dịp sẽ xì pam tiếp ^^
    Thân^^
  2. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Mà học bổng bị trừ rồi. 2 học bổng lớn nhất là MEXT và JDS đều bị trừ bắt đầu từ tháng 4/2009.
    Vậy nếu những sinh viên ở TOKYO hoặc những vùng đắt đỏ tương tự mà lại có gia đình đi theo, thì việc làm thêm là cần thiết mà :)

  3. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    1. Giấy phép đi làm thêm là Cục nhập cảnh nó cấp cơ mà, có phải phòng QHệ QTế đâu?
    2. CHẮC không
    3. Thôi, chả topic cho các bạn với em Lotus viết Nhựt ký tiếp
  4. lotusvanilla

    lotusvanilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    spam lần cuối ^^
    [​IMG]
    thanks^^
    Được lotusvanilla sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 14/03/2009
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chào tạm biệt Lotus.
    Dù bạn là ai, thì ở JC này, bạn vẫn là Lotus.....
    Hy vọng sẽ sớm được đọc những bài viết của bạn ở JC.
  6. somethingvn

    somethingvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nhìn những hình ảnh thật là natsukashi...mong bạn sớm quay trở lại.....Những ngày tháng đi học tiếng rất vất vả, cảnh đi thuê nhà nữa...ôi những năm tháng sôi nổi....đi làm thêm là 1 trải nghiệm tuyệt vời với '.?,?,?,
  7. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Đúng là không phải Phòng Quan hệ QT cấp, nhưng với lưu học sinh thì tất cả mọi việc, mọi hoạt đồng đều do nó quản lý, không loại trừ việc xin giấy phép làm việc. Đều phải qua phòng Quan hệ QT, apply ở đó, có người hướng dẫn khai form, gửi đi cho mình, nhận về cho mình. ( Thực ra không phải lưu học sinh nào cũng nói được TNhat mà, đa số lưu học sinh Master or PhD đều dùng English )
    Mình ấn tượng với bà trưởng bộ phận Quan hệ QT của Campus mình. Người Nhật ( tất nhiên nhỉ ), làm việc ở TQuốc vài năm nên nói tiếng Trung Quốc ngon lành, Tiếng Anh thì chuẩn, và nói được cả tiếng Bangladed nữa.
    Từ ngày em Lotus không spam nữa, box cũng buồn đi nhiều :(
  8. somethingvn

    somethingvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Gửi MapGis:
    Giấy phép làm thêm đó là do sở lưu trú cấp, thường thì khi mình đi xin visa thì nó sẽ cấp với điều kiện bạn hỏi nó. Tôi cũng được cấp nhưng chả bao h dùng cả mặc dù tôi đi làm thêm có những tháng gấp 1.5 lần đến 2 lần thời gian mà được cho phép. Đi làm thêm mới hiểu được cảnh thế nào là vừa học vừa làm, nhớ những buổi tối trời mưa bão, mưa tuyết, cong đít chạy từ chỗ làm ra ga để về nhà... Đi làm thì tiếng nhật khá lên rất nhanh, bạn sẽ chẳng nói được tiếng Việt hay anh nếu bạn rơi vào 1 quán toàn người Nhật....1 quán thuần NHật....thấy được các thể dùng kính ngữ của tiếng NHật nó quan trọng thế nào....và đặc biệt được ăn các món ăn Nhật....Môi trường làm việc nó cực kỳ cạnh tranh, cảnh nói xấu hay khen...thường hay xuất hiện...cả tính được ưa nịnh của người NHật nữa...
    Việc xin đi làm thêm bây giờ cực kỳ khó khăn trong thời buổi này, có thể các bạn đi học bằng học bổng các bạn chưa trải qua những cảnh đến cuối tháng hàng chục thứ hóa đơn nó gửi đến cho mình...Buộc phải đứng lên bò dậy đi tìm việc....Tiền là cả 1 vấn đề.
    Đi làm có chỗ tốt có chỗ xấu nhưng đã xác định đi làm thì chấp nhận tất cả miễn là có tiền và mình không làm jì xấu...
    Người Nhật thất nghiệp cũng đầy ra, nếu bạn lên Shinjuku ...vào 1 buổi sáng sớm.(tôi hay đi làm về giờ này) bạn sẽ thấy quanh ga đó mùi xú uế cực kỳ khó chịu của những người NHật mất việc phải ra ga ở, tất nhiên cả dân homeless chuyên nghiệp nữa...Cuộc sống đâu có dễ dàng, khi bạn bè đi chơi hội Vysa tết này tết kia thì bọn tôi đang hì hục trong bếp để phục vụ khách....Hầu như có 1 thế giới riêng của dân đi học tự túc ở cái thành phố đắt đỏ này...Phải tự bám với nhau mà sống mà tồn tại...bạn bảo sợ Nhất ở NHật là jì thì tôi có thể trả lời ngay là sợ nhất là mất việc làm....
    Mất việc là mất tất cả, ở bên này tiền bạc nó như 1 đại dương, đem tiền ở VN sang đây tiêu thì khác jì đem muối bỏ ra Thái bình dương...
    Do mình là dân nước nhỏ cho nên chấp nhận thiệt thòi, làm hơn 1 chút so với người NHật cũng có sao đâu...Thôi, tất cả là cố gắng lên....
    Được somethingvn sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 18/03/2009
  9. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Thanks bác đã trả lời thắc mắc
    Tớ không đi làm thêm, nhưng cũng hiểu được những gì bạn kể ở trên. Muốn đi làm thêm, là muốn vào 1 môi trường bắt buộc phải dùng Tiếng Nhật, như thế mới không lười được, hy vọng TNhat sẽ khá lên. Nhưng giờ tình hình kinh tế thế này, ngay cả người Nhật cũng đổ xô đi baito, vậy với vốn TNhat chưa đến 2kyuu như tớ, kiếm được baito như mong muốn càng ngày càng khó
    Cũng may là chỗ tớ ở không đắt đỏ lắm, thuê nhà cũng rẻ, không có cảnh ồn ào tấp nập như ở TOKYO. Vẫn còn tồn tại được :)
  10. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Lotus không spam nữa nhỉ, topic nhật ký buồn hẳn đi. Sao các bác không viết thêm vài lời tâm sự vàng ngọc cho anh chị em thưởng thức???
    Thôi thì, em/tớ/anh/chị xin được phép tiếp tục bằng một vài đoạn nhật ký của những người bạn của em/tớ/anh/chị, những người đã sang nhật học tập và làm việc, những người đã "trót phải lòng nước nhật mất rồi...".
    Cũng có thể có các bạn đã đọc những dòng nhật ký này, thì thôi, xin mạn phép các bạn một lần nữa được copy lại để nhiều bạn khác nữa cùng đọc nhé
    em/tớ/anh/chị xin được mở đầu bằng "mùa hoa anh đào nở" của chị Viha. Chị là sinh viên học bổng MEXT đại học khóa 2000, và là đại đại sempai của các thế hệ sinh viên MEXT ở osaka gaidai. Những dòng lưu bút của chị viết trên Vysa thực sự đã làm những kohai rất háo hức khi sang Jp.
    Mùa hoa anh đào nở
    Vâng, anh ạ , 7 năm trước, mùa hoa anh đào nở là mùa mà em lần đầu tiên bước sang một trang mới trong cuộc đời. Đất nước Nhật đón em và các bạn đồng hành với cái lạnh tháng 4 so với Hà nội vẫn làm cho người ta cảm thấy cần ai đó cùng chung đường đi, cùng nắm tay sưởi ấm.
    Năm nay, trời Tokyo nắng ấm nhiều hơn so với các năm trước, và người ta nói rằng khi trời nắng ấm thì hoa anh đào bao giờ cũng nở sớm. Nếu hoa lại nở đúng vào ngày em Tốt nghiệp , thì đó là món quà bất ngờ mà thiên nhiên dành cho em, anh nhỉ.
    Anh ạ, em lại sắp bước sang một trang mới trong cuộc đời, nên em muốn kể chuyện cho anh lắm, chồng tương lai của em. Mặc dù chưa biết anh là ai, người ở đâu, nhưng em tin là anh rất muốn biết em có bao chuyện thú vị nơi những vùng đất và con người mà em đã gặp. Em sẽ kể cho anh những câu chuyện không đầu không cuối, những suy nghĩ liên tưởng của em , có lẽ không chỉ trong giới hạn nước Nhật , mà tất cả những vùng đất em đã có dịp đi qua.
    Người ta bảo chia sẻ là một cách để nhân lên kiến thức, và em không chỉ muốn thế, em muốn nhân lên cả tình yêu của em dành cho con người, thiên nhiên và cho anh.
    Em sẽ kể cho anh không theo mạch thời gian đâu anh nhé, em nhớ ra cái gì em sẽ kể cho anh cái đó. Trí nhớ là một cái gì đấy mà gần đây em cảm thấy không tự tin tí nào, cứ nhìn cái nọ lại xọ cái kia, còn hay mắc lỗi nhiều nhất trong trí nhớ là cứ nhìn cái gì liên tưởng đến gia đình là em lại nghĩ đến anh đấy anh ạ.
    Anh muốn biết gì đầu tiên về hành trình của em nào? Chắc là Kỉ niệm lần đầu hoa anh đào đón bọn em ra sao phải không ?
    Vậy thì anh để em bắt đầu nhé ....
    -------------------------------------------------------------------------------
    À, em quên mất chưa dặn anh lưu ý mấy điều khi anh đọc topic này :
    1- Các nhân vật, tên tổ chức liên quan trong bài viết của em không liên quan gì đến nội dung của em viết. Đó sẽ hoàn toàn là ý kiến cá nhân của em trong mọi vấn đề, anh nhé.
    ( Em phải dặn anh điều này vì nhỡ có sempai, hay bác nào ra quát mắng thì em sẽ chịu )
    2- Khi anh đọc các bài viết của em, nếu thấy hay hoặc anh có ý kiến comment gì thì cứ tự nhiên, nhưng mà nếu anh nói linh tinh là em sẽ nhờ mấy bác Mót e*** nó đấy nhé.
    ( Anh thông cảm, tính em hơi khó tính trong vấn đề từ ngữ nên nếu ý kiến nào làm em mất hứng thì em cũng chả muốn viết tiếp nữa)
    3- Em để tạm vào "Tìm hiểu Nhật Bản" vì nhiều bài viết liên quan trong topic này sẽ có ích cho các bạn muốn tìm hiểu thông tin về cuộc sống, học tập và vui chơi, du lich tại Nhật.
    Chú thích: Chị Viha viết bài này vào năm 2007, thế nên 7 năm trước là năm 2000, đến bây giờ thì ta nên hiểu là 9 năm trước rùi. Đây là link tới mùa hoa anh đào nở
    http://vysa.jp/index.php?option=com...=view&id=78717&catid=20&limit=6&limitstart=18

    Được shimamura sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 21/03/2009

Chia sẻ trang này