1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký du học

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi lotusvanilla, 03/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a5t8f13

    a5t8f13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tớ sắp "được" việt nhật ký du học rồi
  2. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ba
    Mùa xuân sang có hoa anh đào?
    Anh ạ, ở Việt Nam thì mùa xuân bắt đầu khi đất trời bắt đầu hơi có nhiều hơi ẩm hơn, nụ chồi biếc bắt đầu đâm ra trên các nhánh cây bàng, cây xoan trước ngõ nhà ai như trong thơ Nguyễn Bính. Bình thường cận Tết là tiết Xuân đã ngập tràn con đường ngõ phố, và em thấy một điều thật kì lạ là Tết ở Hà nội, dù có rét đến mấy thì sau Tết đất trời cứ như có hẹn, lại có mưa Xuân lây rây không làm ướt áo em mà chỉ đủ để em và anh cảm nhận tiết Xuân rõ hơn mà thôi.
    Trước khi sang Nhật, em cũng nghe rất nhiều đến hoa anh đào và được xem ảnh rồi, nhưng cái gì cũng có ?omắt thấy tai nghe? thì hay hơn rất nhiều. Năm 2000, hình như trời lạnh hơn các năm sau này hay sao đó mà hoa anh đào phải đến khoảng ngày 10 tháng tư mới bắt đầu nở nhiều? Khi bọn em sang Osaka và đã quen với không khí, khung cảnh hơi buồn, khác hẳn nơi ồn ào đô hội Hà nội, thì con mắt nhìn mọi thứ cũng rõ rang hơn một chút. Người Nhật rất có ý thức tạo khung cảnh thiên nhiên sao cho khi vào mùa thì sẽ tạo nên một sự đồng nhất nhất định, có lẽ vì thế mà dọc đường đi quanh trường cũng được trồng rất nhiều cây hoa anh đào, có cả giống anh đào truyền thống cánh phớt hồng nhạt, hay có màu trắng cho đến hoa anh đào sắc đỏ tươi hơn, có cả loại anh đào nhiều cánh, nở từng chùm, nhìn xa trông giống như hoa hồng leo hay có trên các bờ rào trước nhà. Em nhớ lại khung cảnh mùa xuân được miêu tả trong các cuốn truyện Nhật, có cả trong tác phẩm ?oTottochan- cô bé ngồi bên cửa sổ? của Tetsuko-san. Nên thật ra Nhật Bản trong mắt em có một cái gì đấy rất trong lành và tinh khiết. ( Chắc các bạn biết Tetsuko-san, một nhà hoạt động từ thiên đã đi rất nhiều nước chụp ảnh trẻ em, và bà có một chương trình mãi không kết thúc trên TV : Tetsuko no heya, chuyên nói chuyện phỏng vấn các nhân vật nghệ sĩ của Nhật )
    Điều này vẫn còn rất đúng khi em cảm nhận không khí Xuân ở Osaka. Đường phố Nhật sạch sẽ và người dân có ý thức cao nên dù đi cả khu rất rộng và có nhiều cư dân quanh đấy mà em chưa nhìn thấy rác vứt bừa bãi bao giờ. Có lẽ vì thế mà anh đào cũng rất trong trắng tinh khiết phải không anh? Cho đến bây giờ, mỗi năm hoa anh đào nở, em lại đi ngắm hoa cùng bạn bè, nhiều khi ở những nơi mà hoa nở thanh rừng, trắng hồng một màu nhưng ấn tượng và sự cảm nhận về vẻ đẹp của hoa có lẽ vẫn lại là lần đầu tiên nơi trường Ngoại ngữ năm ấy. Hoa không có nhiều như các công viên hay các triền sông nổi tiếng ở Kyoto, hay Ueno, hay công viên Inokashira ở Kichijoji, nhưng nó có vẻ khỏe khoắn, tinh khiết như cô gái mới lớn mang dáng vẻ đồng nội.
    Lúc cả bọn em sang Nhật thì không ai mang máy ảnh, vì nghĩ rằng sang bên này mua, nên không có điều kiện để lưu lại nhiều hình ảnh hoa anh đào năm ấy. May có chị Lan Anh là người sang học tiếng Nhật cùng trường bọn em trước nửa năm, nên cả bọn có được những tấm ảnh vô cùng quý giá. Có bốn chị em gái người Việt, thì cùng nhau mặc áo dài rồi chụp cùng hoa. Hồi đấy, những tấm ảnh này không biết được rửa ra bao nhiêu tấm để gửi cho bạn bè và gia đình, nhưng em nhớ rằng hoa anh đào và áo dài Việt Nam hợp nhau vô cùng, rất mềm mại tinh tế. Nếu có dịp, em sẽ lại muốn mặc áo dài, hay áo cưới có màu trắng hay hồng phớt chụp ảnh cùng hoa anh đào, và tất nhiên là cùng anh, anh nhỉ? Nếu có con gái, chúng mình đặt tên con là Sakura- Anh Đào được không anh nhỉ?
    Để kỉ niệm mùa hoa anh đào đầu tiên, em nhặt một số cánh hoa ép vào từ điển và có cả những cánh hoa được cho vào các phong thư gửi về Việt Nam nữa. Đến nay, có lẽ các cánh hoa ấy không còn nữa nhưng nếu nhắm mắt lại thì hình ảnh của mấy chị em cùng lăng xăng nhặt hoa nơi góc trường ngoại ngữ , nơi có mấy nhà kí túc và con đường cạnh sân vận động ngày ấy vẫn hiện rõ mồn một như có thể gọi ngay về từ hôm qua.
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những bữa Nomikai ,,thật vui ,ko phận viêt màu da ,sắc tộc
  4. lotusvanilla

    lotusvanilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có thời gian để online và check mail.Cảm ơn shimamura rất nhiều vì đã duy trì topic giùm mình nhé^^ Mình không kịp đọc kỹ topic của bạn nhưng thấy mọi người phản hồi rất nhiều^^
    -----------------------------
    @xuantruyen: Suy nghĩ giống hệt mình, đất nước nhật bản đúng là giống như cô gái GEISHA vậy....
    -----------------------------------------
    @cả nhà: sẽ gặp lại cả nhà sớm nhất có thể^^
  5. xuantruyen

    xuantruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy chủ Topic lên viết hồi âm. Mình cũng mới chuyển nhà , ít lên được . và cũng dự định không nối net nữa để tập trung cho ăn chơi . .Nhưng không sao nhãng việc học . . He he
    Mau chóng trở lại nhé Lotus .Còn nhiều chuyện để nói về cô gái Geisha này lắm .
  6. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bốn
    Trường tiếng Nhật
    Thương mến tặng các bạn Khóa 2000, trung tâm tiếng Nhật trường ngoại ngữ Osaka
    Hà nội, ngày 29/4/2000
    ? Ấy thế nào rồi? Học hành có vất vả không?
    Tớ đã nhận được thư của ấy, nghe ấy kể thì thấy cuộc sống bên ấy cũng nhiều cái hay nhỉ. Chỗ ở của bọn ấy được mỗi người một phòng à? Không như ở Việt Nam thì kí túc xá cùng phải share phòng với mấy người liền. Còn chuyện học thì cũng vất vả nhỉ, phải học cả ngày từ sáng đến tối mà lại là cái thứ tiếng khó nhai như thế thì chắc cũng mệt phải không?
    Đường phố ở bên đấy sạch nhỉ, nhà cũng hơi bị xịn đó. Ấy chụp ảnh ở đấy là ở đâu thế? Siêu thị hay là tại trường Đại học bọn ấy học? Nói cho tớ về trường đại học bên ấy đi, chắc là tốt hơn hẳn ở Việt Nam nhiều nhỉ. Ấy có học cùng sinh viên Nhật không hay là tách hẳn ra? Tầng của ấy ở có 8 đứa cơ à? Thế chúng nó là người nước nào, tính tình có hay như bọn lớp mình không? Mỗi người một nước như thế thì sau này H. về Việt Nam lại trở thành một ?ohướng dẫn viên du lịch siêu hạng ? nhỉ?hì hì? À, ấy ăn uống thế nào? Tự nấu ăn trưa luôn à? Nghỉ có 45?T buổi trưa mà nghỉ ngơi , lại còn nấu nữa thì có ổn không? Buổi tối bọn ấy nấu ăn thế nào? Mỗi người một quốc tịch khác nhau, món ăn khác nhau thì nấu ăn kiểu gì? Có nấu chung với bọn Việt Nam bên ấy không? À mà H. ơi, ở bên ấy có : gạo, rau, quả giống VN không hay lại toàn ăn mì ăn liền thì có vẻ không ổn đâu đấy nhé. Các cụ bảo là ?ocó thực mới vực được đạo? , ấy nhớ nhá. Tớ hỏi lắm quá, nhưng mà tóm lại là ấy cứ kể hết về sinh hoạt và học tập ở bên ấy để bọn tớ còn biết với nhé.
    ?
    Bye bye
    P/s: À, mai tớ ?ophải? đi chơi sớm, Hạ long í, có gì tớ sẽ viết thư kể chuyện cho ấy sau nhé.
    H.
    Anh ơi, anh đọc cái thư của đồng chí bạn em, anh thấy choáng chưa? Trong một tháng đầu tiên sang Nhật, em nhận được rất nhiều thư của bọn bạn, mà đều hỏi thăm rất tận tình chu đáo như thế đấy. Tất nhiên là bọn con gái thì còn hỏi hầm bà lằng đủ thứ như là da có bị khô đi không? Có bạn nào hay ho trong đợt đi sang cùng không? Các anh Nhật tính tình có hay không? etc ? Chúng nó hỏi han tận tình như thế, nên em cũng lại phải chăm chỉ report cho chúng nó, ngoài thư ra còn email nữa nên cái phòng máy tính ở trung tâm tiếng Nhật của bọn em mở đến 6 giờ tối thì cũng khoảng đấy mới thấy em ló mặt ra được, anh ạ. Một ngày 24 tiếng của những đứa mà ham bay nhảy như em, bây giờ chỉ có cắm mặt vào học và thư từ, email suốt ngày, thỉnh thoảng tuần 2 lần chạy đi chợ tít dưới chân dốc, thì cũng hơi nhàm chán một chút. Nhưng bù lạ, khoảng thời gian này em cảm thấy mình cật lực sử dụng cái đầu và cái miệng, cái tai cho học ngoại ngữ nhất. Và nói chung nếu anh làm cái gì một cách tập trung thì thời gian trôi vô cùng nhanh và anh cảm thấy có ích hơn rất nhiều.
    Anh đọc thư của bạn em, chắc cũng hình dung được phần nào nơi em ở, anh nhỉ?
    Bọn em ở ngay cạnh trường học, chỉ cách có 1 phút đi bộ, trong KTX dành cho Nam và Nữ riêng. Năm 2000 bọn em được sử dụng KTX mới dành cho các bạn nữ, còn các bạn Nam thì vẫn ở phòng cũ. Nhìn từ Dorm Nam sang Dorm nữ, thì các phòng của con gái nhỏ tẹo và ấm áp như một cái ?ochuồng chim?. Điều rất hay là bọn em có điện thoại nội bộ giữa các phòng, nên tiện buôn chuyện kinh khủng. Có hôm nhớ nhà, nhớ Hà nội gọi điện nói chuyện với nhau đến tận sáng. Nói chuyện điện thoại có cái hay là vẫn nằm khoèo trong chăn mà vẫn tỉ tê được với nhau, lại vẫn có thể làm cái nọ cái kia mà đối phương không nhìn thấy. Em ở tầng trên cùng của tòa nhà, cùng với 7 người nữa: Ngoài 4 người Việt Nam ra thì còn các chị NCS Cao học đến từ Iran, Venezuala, Mông cổ, Tongo. Chị Tongo to béo, sống rất tình cảm, chị Mông Cổ cũng thế, còn chị Iran thì như một công chúa đạo hồi, có đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Eleane đến từ Venezuela thì năng động và thông minh. Cô nàng và em cùng làm Coordinator cho tầng em, nghĩa là chịu trách nhiệm đi họp và tổ chức cái này cái kia cùng mọi người trong khu nhà.
    Trường ở ngay bên cạnh khu nhà ở, nên buổi sáng học 9h thì có khi 8h40 mới dậy. Các bạn Nam có khi còn ngủ muộn hơn ấy, anh ạ. Tất nhiên là ai dậy muộn thì khỏi ăn sáng, đến giờ nghỉ giữa giờ là thấy hàng loạt dân tình ngồi gặm bánh mì ở hành lang hay trong lớp học. 87 người được chia thành 10 lớp. Trong khóa ấy, nổi tiếng nhất là lớp 7, vì có rất nhiều nhân vật ?okhét tiếng? , cứ nhìn thấy mặt chúng nó là buồn cười rồi. Bọn em có 3 nhân vật trong ấy, và danh từ ?oBọn lớp 7 ? là cũng đủ nhắc lại bao kỉ niệm rồi. Lớp em có đủ các gương mặt: Hongkong, Philippins, Bungaria, Mông cổ, Việt Nam, Hungaria. Lớp có một đôi : anh Phi đánh đàn hay và chị Hongkong dể thương, có anh Bungaria vô cùng đẹp trai và chung thủy, nhưng cũng có anh chàng Hungaria nhiều tính xấu. Trừ anh Hung ra, cùng lớp cả bọn chơi với nhau khá vui. Đến bây giờ, khi có dịp gặp được nhau, bọn em cũng đều cảm thấy một sự thân thiết vô cùng, thế mới biết con người ta chơi với nhau được vẫn là tính cách, chứ không kể xuất thân từ đâu.
    Về chuyện học thì cũng chả có gì nói nhiều, duy chỉ có điều là ăn tiếng Nhật, ngủ tiếng Nhật và ở một nơi khá hẻo lánh, nên cả bọn nước ngoài ( khóa em có tổng số 87 đứa đến từ hơn 20 nước) lẫn bọn Việt Nam đều vô cùng thân thiết nhau. Ngoài ra còn có các bạn Nhật cũng ở gần đấy hay đến chơi và giúp đỡ bọn em. Ngày thì học tiếng, tối ôn bài, ngoài ra tán phét với nhau là chính. Ti vi thì xem cũng chưa hiểu nhiều, chỉ có BS ở tầng 1 và thuê băng về xem là giải trí chính. Nghĩ lại, em cũng thấy chưa có thời gian nào mà lại học cật lực như thế cả. Sau này, có thời gian ôn thi Cao học và viết Luận văn cũng học nhiều nhiều như thế, nhưng cách học khác hẳn nhau, nên không thể so sánh được. Anh biết không, lúc thi ở Việt Nam đi nữa thì em cũng chỉ học có nửa ngày là kinh lắm rồi. hi hi ? Hồi thi đại học, học thêm 2 tiếng thì có khi đi chơi loanh quanh cũng mất 2 tiếng nữa rồi ( suỵt, cái này bí mật nhá? :heheChuyên gia học tài tử mà.
    Nói về cách học tiếng Nhật, thì chắc là nhiều bạn ở đây có nhiều cách học hay, nhưng em thì nghĩ là học ngoại ngữ chả có cách nào là phải nhớ, nhớ và nhớ. Thực hành nhiều thì sẽ khá hơn và cố găng nói nhiều với bọn Nhật một tí, chúng nó sẽ dậy cho mình một cách tự nhiên cách nói và ngữ điệu. Hồi ấy có mấy cô bé Nhật hay cùng bọn em nói chuyện và cùng nhau đi chơi, cũng vui. Tiếc là chả có anh nào cả, hị hị? Có người sau đấy em không giữ được liên lạc sau năm ở Osaka, có người gần đây mới gặp được lại, nhưng bạn bè thời sinh viên đúng là trong sáng và thân thiện thật.
    Học thì như thế, còn ăn uống cũng nhiều cái thú vị. Một điều hay khi đi sang Nhật là các thực phẩm của Nhật gần gần giống ở Việt Nam và phong phú hơn nữa, nên với những đứa tự nấu ăn như bọn em, thì không thanh vấn đề. Chỉ có bất tiện nhất là đi chợ, phải leo dốc từ siêu thị lên chỗ ở mất khoảng 20 phút. Dốc Osaka Gaidai ngày ấy được các sempai kohai lớn nhỏ gọi là ?o Dốc tình Gaidai?, vì nó chứa nhiều kỉ niệm, là nơi nẩy sinh nhiều tình yêu ở ngay trong nội bộ các bạn sinh viên học ở Gaidai ngày ấy?
  7. danthuy165

    danthuy165 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em là thành viên mới của diễn đàn, cũng là người sắp bước chân vào đất nước Nhật Bản. Đọc từ đầu đến cuối trong topic, em biết thêm được nhiều điều về xứ sở hoa anh đào. Cảm ơn các bác đã làm nên topic này, đặc biệt là các bài viết của lotus va chị shimamura. Mai mốt qua Nhật rồi, em cũng sẽ vào tham gia topic với các anh, chị.
    Em đi học theo học bổng JDS, như vậy là không được đi làm thêm rồi phải không mọi người.
    Mong tiếp tục được đọc các bài nhật ký thật hay của mọi người.
  8. bobtyvn

    bobtyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xem qua ảnh thấy nước Nhật sạch sẽ quá anh chị nhỉ. Em hy vọng mình cũng sẽ sớm được sang thăm. Các anh chị viết nhiều lên cho em đọc vớiiiiii
  9. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Luật thì đúng là cấm JDSer làm thêm rồi :D, nhưng mà tớ biết có nhiều ng vẫn làm được :D
    JDS tháng 7 qua nhỉ? Qua vùng nào thế ?

Chia sẻ trang này