1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký en chơi của Tám không !!!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi T-ri, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. T-ri

    T-ri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký en chơi của Tám không !!!!

    Sau thời gian en chơi hết sức zui zẻ và đòan kết......
    Để những kỉ niệm đó ko bao giờ phai, tui, T-ri...xin post topic này để bà con ghi lại những kỉ niệm í nhá...
    Nào, bắt đầu nha bà con....
    Đầu tiên là........
    Mỗi ngày thứ 7, hội khỉ cũng "đi làm" (từ carrot sử dụng), và "đi học" tại cafe Thụy Du (Lý chính Thắng)....zui bà cố....uống cafe, ngồi nói nhảm...í thế...mà ghiền....mới ghê chứ
  2. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm hả, nhớ gùi, nhớ hồi hụi Khỉ đi câu cá hông, thèng ku will dzới con bé chit đi đứng làm sao mà đụng nhau gùi té xuống hồ luôn mới ghê, cá nó rỉa tè le hột dưa luôn, tội nghịp mấy cái quần, dzui thiệt hé hé...
    kid
  3. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Càng gặp càng thấy ghiền.......càng thấy zui ghê....
    Mặc dù sau những cuộc en chơi như thế......để lại vết tích cũng nhiều....mà thấy zui là được rùi...hehe...
    Hay tại tụi này tính ham zui, chịu chơi..nên đi tới đâu cũng tới....zui thiệt ta.......
    lovely rabbit
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì, anh hay lắm á nha!!!
    Em thì nhớ nhìu lém á. Nhớ nhất là "ấn tượng đầu tiên" khi em gặp từng người.
    Anh Will thì vui vẻ, lúc nào cũng vui vẻ, nói nhìu. Hì hì....Uh, anh Will còn nhớ "nhỏ con, dễ thương, xinh xắn, đáng yêu..." hông? Hihihi....
    Cái hôm đầu tiên Chit ra mắt mọi người là ở Thụy Du. Hum đó là đã gặp anh Mouse rùi. Hì, "ấn tượng đầu tiên" đến bi giờ vẫn không thay đổi gì hết à: Ít nói hết sức, người thì.... đúng y như cái nick!
    Có những người từ lúc đầu tiên Chit gặp sao thì giờ vẫn vậy. Như anh Sơn, vẫn ít nói. Anh Khoa thì vui vẻ, mặt mũi sáng sủa, ủa lộn, sáng láng, hì hì....
    Ngọc thì... không hề ngốc chút nào, nhưng mà hiền wé. Hì... Nhớ hum đầu tiên Chit với anh Will với chị ca_chua ngồi đợi Ngọc mà tức cười. Cái nick của Ngọc được đem ra xào nấu tùm lum kiểu, cuối cùng thì em là người đoán đúng! Eh, anh Will... "chết" ngay từ bữa đó phải hông nè?
    Chị carrot thì bữa đầu thấy khó gần wé. Hổng muốn nói là.. thấy ghét đó nha!!! Nhưng mà ở gần thì mới thấy khác. Sư mẫu bagai cũng dzị, cái hum SN Chit á, nhìn đúng... dân bagai lun á. Còn chơi sốc chị carrot 1 câu nữa. Nhớ hông 2 người đẹp? Nhưng mà bi giờ, sau 1 thời gian lọt dzô tay sư phụ Quỷ của Chit thì.... hì hì... chịu hổng nổi!
    Bữa đầu gặp chị ca_chua thấy thích ghê. Bi giờ cũng vẫn thích. (Lâu lâu thấy "iu" mới ghê chứ!). Nhưng mà hồi đó hình như ca_chua đẹp hơn bi giờ. Hihihi... Chắc tại nhìn nhìu wé nên thấy... chán!!! Nói chơi thui đó nha chị. Khoái giọng nói của chị lắm á!
    À, còn anh Kid của tui nữa!!! (Quyết định iu anh rùi đó, hổng iu ai khác nữa đâu, tại ai cũng hổng chịu iu hết, anh mà cũng hổng chịu là em đi tu à!) Chit còn nhớ hùi Chit mới dzô Chuồng Khỉ, người đón tiếp Chit là anh Kid. Hùi đó anh Kid chưa đi làm, ngày nào cũng thấy online. Nhưng mà bữa Chit ra mắt thì không có anh Kid. Đến cái hum gặp mẹt thì... hổng nói được gì hết à. Cũng hổng bít tại seo nữa. Chắc là bị "tình iu sét đánh". Hihihi....
    Á á, wên "anh iu online" của Chit. Hì hì.... Là cái ông mà có đến 2 bà dzợ & 1 cô bồ nhí á. Hum đầu tiên gặp anh Pickou cũng là cái bữa 80 đi uống cafe' đông nhất, thiếu mỗi anh Kid. Bữa đó anh Will nói không bít bao nhiu lần cái nick của anh Bình mà vẫn không nhớ nỗi. Chit còn tưởng anh trong Hội Gà, hay Hội Cún nữa chứ! Nghe khoái chí hen anh! Nhưng mà càng wen anh nhìu, cành thấy anh "già" hà. Già wá xá!!!
    Còn chị N.O thì... nói nhìu ghê!!! Nhưng mà dạo này chị bị cái gì á. Em nói rùi, đừng có dzị nữa nghen! Em bo xì á!!!
    Trân thì.... hahaha... ai mà nhớ nổi. Mà cũng hổng bít là em dzới nó gặp nhau lần đầu tiên là lần nào nữa!!! Nhưng mà sư phụ của Trân thì... hổng bít anh còn nhớ cái dzụ 2 cái bánh bao hông ha? Hì hì... Lúc đó em cứ nghĩ: "Cái anh mà chat dzới mình đây sao?" Mà cho em hỏi nè: Sao anh Bảo thích ăn bánh bao wé dzợ? Câu này muốn hỏi lâu lém rùi đó!!!
    Anh Vẹt thì... nhỏ con wé! Hic hic... chỉ có dzị thui! Anh env thì khác hẳn trong trí tưởng tượng. Cứ tưởng anh là người nhỏ nhắn, lóc chóc lắm, ai dè.... hì hì....
    Còn ai nữa hông ta? Á, sư phụ tui!!! Dzụ này khó nói à. Khen thì người ta nói là "bênh", mà chê là bị giựt chỏ liền!!! Thui, không nói! Hihihi...
    Hết rùi á. Mai em nhớ tiếp thì kể tiếp!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  5. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa chị em xin tiếp thu ý kiến ạ !Từ nay em không dám vậy nữa ạ !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  6. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hồi đó đọc mấy cái bài post trong hụi khỉ thấy vui wá chừng lun, thế là ... chịu hổng nổi, tạo ngay cái nick ngoc_thiet_la_ngoc@ để được phát biểu ý kiến cùng bà con Vừa mới post bài đăng ký là đã có người chạy lại đòi bắt gà mần thịt rùi. Sợ thiệt á. Nhưng mà quen rùi mới bít ai cũng dễ sương hết à
    Bi giờ thì bị ghiền thiệt rùi đó , mà hình như càng ngày hụi mình càng vui hén
    If I could wrap love in a ribbon, it would be my gift to you.....
  7. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thời gian đầu mới bít hụi khỉ. Đi đâu cũng sợ, kô dzám đi một mình. Lúc nào cũng phải có Chit hoặc Carot mới chịu đi.....Còn bi giờ hả?????????KHÔNG SỢ ĐỨA NÀO HÍT.
    Tụi nó tới đâu mình tới đó he.....he.......he.....
    Ca_chua
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hum nay đi cafe'. Anh Kid lại không đến.
    Chị ca_chua uống rượu dzô, cái mặt đỏ bừng, hihihi, nhìn dễ sương hết sức!!!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  9. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ya....tuyên bố mạnh bạo quá ta !
    Chứ đứa nào suốt buổi cafe lúc lần đầu tui gặp mấy người á ngồi im ru bà rù lun hehhehe.......
    Bây giờ sống lâu lên lão làng ha ! Giỏi ....có tiến bộ....hèn gì mấy lần cafe gần đây nói thấy sợ lun !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  10. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Thĩuuuuuuu... con này mày được cái xạo, đi nhậu mà bỏ mấy vòng mới uống, phiên mình uống mà con pass pass mới ghê heheh ai tới đâu tui tới đó.. thĩuu.. sao tao ăn thịt chó mà hổng thấy gắp đi kekek uống 2 ly cái mật nhìn đỏ đỏ trong dại dại nhìn dễ thương tè luôn kekek dzợ tao không lườm tao là tao nhảy dzô tao ôm mày rùi kakakaakak

Chia sẻ trang này