1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký en chơi của Tám không !!!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi T-ri, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 26-4-2''3
    Hum nay hổng biết sao mà mọi người đi offline ít wé? Giận hờn gì nhau hả? Hì hì...
    Sư phụ ơi, tay sư phụ cũng dzòng kiềng lun gùi!!! Hehehe... Đánh bowling kì wé!!!
    Nhớ nha, chị Nhàn còn 1 chầu fá lấu. (Hic hic, nhắc làm chi, có ăn được đâu!), anh Quỷ 1 chầu kem tươi, chị carrot 1 chầu nước mía...! Hehehe... Còn gì không ta?
    Coi mấy ổng đánh bi-da, chán muốn chết!!!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hẹn mọi người đi ăn mà chẳng thấy ai tới ngoài 2 bà chị tui. Kệ, dzị mà dzui. Hihihi...
    Lâu lắm rùi mới en lại tiết canh dzịt, ngon ghê. Hì hì...
    Đi ăn mà không ăn nhìu, nói lại nhìu. Hè hè...

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  3. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Chúng mày đi ăn ngon như thế mà ko rủ tao đi nha,chúng mày là đồ ăn tham nha.Bọn này dạo này cứ thích đi ăn lẻ ha...??? Hay dạo này cho trai_HN@ ra rìa rồi,mặt lạ rồi....???
    Hỏi cao xanh kia...ai là người hiểu lòng kẻ có TÂM đây...???
  4. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hic...hic.......tiếc hùi hụi.......đi công chuyện có tí xíu à.........mà bỏ lỡ 1 cuộc hẹn ăn tiết canh..(chu cha, nhắc đến mà thấy phát sợ,,,,,có biết ăn đâu mà .....)
    Nhưng mà hẹn các cưng vào dịp khác hén.......
    lovely rabbit
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    1-5... Đi Củ Chi... hehehe...
    Thui, không viết bài tường thuật đâu. Lần nào em cũng viết, wải lém. Hehehe... Em chỉ nhớ 2 chiện:
    1 là: Cả đám đi xem "Đút-sô" (Duck show). Tới giờ diễn rùi... người ta lùa zịt ra, mà ông Bảo ổng cứ lùa trở dzô. Hehehe... Mà công nhận mấy con zịt này cũng ngoan thiệt, nói gì làm đó. Hahaha...
    Còn dzụ thứ 2 là: 80 đi "chiến đấu" dưới Địa đạo. Chia làm 2 nhóm mới ác chứ!!! Nhóm 1 do Rùm Rùm đại ca (anh FREE-LIFE) dẫn đầu 5 nữ chiến sĩ: cagốt,littlelove, gem, ca_chua & Chit bọc hậu (sợ thí mẹ!!! Có đoạn chỉ có 6 đứa đi à!)
    Vừa mới xuống hầm,
    - Ca_chua: Từ từ mày ơi, tao bị rớt... đồ!
    - FREE-LIFE: Trời, con này, lụm phụ tùng hết dzô! Lẹ lên cho người ta đi nữa!!!
    Giữa đường thì bé Trân cứ: "Tuột quần, anh Bảo ơi, tuột quần!"
    Ra được cái hầm đầu tiên, ai cũng mồ hôi mẹ, mồ hôi con tuôn ra như mưa.
    Dzị mà 6 chiến sĩ vẫn tiếp tục... chui thêm 1 hầm nữa. Tại chị ca_chua á (đi theo tiếng gọi của... khoai mì), cái ông HD nói có khoai mì là chui dzô liền à. Tới lúc chui lên ổng mới nói: "Khoai mì ở trong "bíp" chứ dưới đây làm gì có!". Trời đánh cái tật ham ăn! Chưa hết, cũng vì wá sung (muốn ăn khoai mì), mặc dù trong bóng tối nhưng chiến sĩ ca_chua vẫn lun thẳng tiến, mà còn bước nhanh nữa chứ, nhưng ca_chua đâu biết là... trước mặt ca_chua, đồng chí gem vì 1 sự cố gì đó mà phải dừng lại. Vì thế, cho nên... đầu ca_chua vô tư... ủi thẳng vào... mông gem. Hahaha...
    Chui ra được đến nơi thì mặt Rùm Rùm đại ca cắt không còn 1 giọt máu. Rút kinh nghiệm: 80 mà có phải đi wuýnh lộn thì cho anh Bảo làm lá chắn chứ đừng cho chui xuống hầm. Hihihi...
    À wên, "nhóm chui hầm" thứ 2 là những người còn lại (hổng bít ai lun, hic hic...). Nghe đâu là mới chui dzô đã gặp 1 con dơi tổ nái, nên... way đầu bỏ chại.... hì hì...
    Mệt wé pà koong ơi...!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  6. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bé chit mà mắc cười kinh khủng.....Vui thiệt ta ơi
    Mà cũng hên chứ.....cứ tưởng là lần này trong danh sách các lịet sĩ của Củ chi có tên 6 đứa chui hầm nữa rùi....lí do là vì đại ca Bảo người thì mồ hôi mà vô tình đụng vào dây điện....chu cha ơi.....giựt 1 các bắn người....hên là lúc đó, mọi người đang nghỉ giải lao trong hầm....hehhe....chứ ko thui, giựt dính chùm là thấy pà nội luôn rùi...hihi.....ra đến hầm...Bảo mặt mày xanh lét..vì nghỉ giải lao trong hầm lâu quá.......mất oxy hihi....
    còn chị Bình thì....miệng mồm lở loét...thế mà cũng nói cho bằng được.....chắc là kỳ này về...chị Bình bị đau nặng hơn rồi....
    Công nhận chiếc cub 50 của bé chit, đua ghê thiệt.....1 mình thèn cuội chạy mà luôn luôn dẫn đầu 1 đoàn xe đua toàn 100, nhưng xui cho nhóc.....nhóc chỉ dẫn đầu lượt đi thôi..lượt về,,,,chở thêm nhỏ bagai.....hihi....xe nặng quá......chạy hết nổi....nhóc lại nhanh chóng chiếm lấy vị trí cũng số 1 mà từ dưới đếm lên...hehe
    lovely rabbit
  7. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 nhóm nữa ko chui hầm đó là Gai@,Baby-nhan và trai_HN@ ra ngoai ngồi cho nó phẻ chứ tự dung chui vô mấy cái hầm đất đó để chết ngạt hả?Với cả tui đi rồi nên tui chẳng thấy hứng thú gì cả,chán thí pà lội(chẳng qua máu đi với bọn 8 mà thôi).3 nhân mạng ko chui vô hầm đã lần lượt cui vô..........WC để xả cái bức xúc bực mình ra.Sau 1 hồi lòng vòng thì tìm ra chỗ làm dép râu------>baby nhan và trai_HN đều tính làm 1 đôi đi lấy le nhưng đông quá nên đành đứng xa tiếc nuối,với cả tại con mẹ bagai cứ toáy cả lên nữa.Lại cái vụ khoai mì,Baby-nhan và Bagai đã làm cho những người phụ vụ có 1 phen tức nổ đom đóm mắt vì cả2 đứa cứ thản nhiên ngồi ăn tì tì hết cục này đến cục khác mà cục nào cục đó bự chà bá lun.Còn trai_HN thì ngồi chọc mấy iem phục vụ ở đó cười tít hết cả mắt(để thời cơ cho Baby và gai ăn năng suất hơn).Ăn khoai mì xong tính ra ngoài chờ bọn đi sau "đầu lâu" wá,trong thời gian chờ đợi đó trai_HN và baby-nhan đã thấy được cái bản chất trong trắng đến khờ khạo,đến ngô ngê và thật là TÔM nữa của Bagai...........phải ko baby-nhan...???.Và ở đó cũng có đứa bị mình cho ăn thịt lừa rồi hahhahhahhahhahhaaaaaaa
    To carrot : tại vì sợ hỏng xe sắp bờ cúp cảu bé Chit thôi nên tao mới cho chúng nó vượt qua đấy thôi chứ ko thì còn lâu nha cưng.Mà ko hiểu có đứa nào còn đi chậm hơn cả tao nữa cơ chúng mày nhỉ..??Chắc chúng nó tính làm cái pặcti riêng đấy mà...............
    Vậy là ngày hôm qua đi "Chỉ cu" ý lộn Củ Chi chứ,trai_HN đã được thiên nhiên yêu dấu ban tặng 1 chiếc áo da đen thật đẹp híc híc híc.............Kỉ niệm đáng nhớ lám đây,à mà ai đi rửa phim thì nhớ cho tôi mấy cái hình có tui nha,tui cám ơn so much đấy...
    Hỏi cao xanh kia...ai là người hiểu lòng kẻ có TÂM đây...???
    Được trai_HN_da_tinh sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 02/05/2003
  8. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hôm qua , trên đường về , chị ba mệt quá nên phải ôm cachua ...cachua nắm tay chị ba trấn an ..hehheh...ai dè thằng cuội với con Chit đi đằng trước thấy được ( qua kính chiếu hậu )...cachua vừa nắm tay chị ba ...vừa cười toe toét ...như thể mới lần đầu sung sướng ...( ko được chửi tao nhe )...
    đi ăn vịt ...chị ba bị đau miệng nên ăn ít ...chỉ có 1 miếng thịt vịt ...1 muỗng cháo với lại 1 ít tiết canh ... vậy mà phải trả tới $14000 ...ôi chao ...đau ruột chi lạ...hehhehhe...
    đi cả ngày mệt vậy rồi ...về đến nhà mới trút sạch "ghét" sau 1 ngày ăn chơi ...nằm coi phin thì điện thoại reo ...mẹ ơi ...lại rủ đi chụp hình mới ghê ...ông nội tao dậy cũng ko nổi nữa ... với lại ...cái thằng vai chính trong phin đẹp trai quá , đi hông có đứt ...đành để tụi mày dẹo 1 mình vậy ...
    cái mặt dây chuyện đẹp + thanh lịch + sang trọng + nhiều hột xoàn giả hình chữ D của tao...mà có đứa ghen tị nói la Dê, Dẹo , ...còn Dại nữa...hehheh...thiệt là quá đáng đó nhe ....tao nói đừng có ghen tị với cái sự giàu có của tao ( đeo toàn đồ giả ) ...mà tụi bây cứ vậy hoài ..thiệt là hết biết á...

    Bagai

  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hahaha... thua sư mẫu tui!!!
    Sao hổng ai nhắc cái dzụ ăn cơm lam hết dzợ!!! Hehehe... Nhỏ lớn mới ăn cái đồ kì cục dzị á, mà en dzô rùi... cũng như chưa en.
    Còn mấy điệu múa của người dân tộc nữa, anh Pickou nhớ hết chưa, tập lại chưa? Bữa nào diễn lại cho mọi người coi đó nha anh. Nhất là cái điệu "chó đái" đó!!! Hehehe...

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  10. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Uh, cái vụ ăn cơm lam cũng vui ghê mà sao hổng thấy ai tường thuật lại hết vậy. Theo lời của 4 chị đi mua cơm về kể lại là như thế này: do tình hình vào giờ cao điểm khá là phức tạp, người người chen lấn, nên các chị phải đến tận nơi , đứng đợi bên bếp than, ống cơm dĩa thịt nào vừa nướng xong là giựt chạy liền. Tội nghiệp, 2 chị ốm nhất Hụi là anh Cuội và sư phụ vì lo sợ cho phu nhân cùng các muội muội và đồ nhi chờ đợi mệt mỏi nên đã ôm ống tre chạy về trước, để 2 chị mập nhất ở lại nghe bà con xung quanh chửi rủa " Đồ cướp giựt....."
    Còn nữa nhưng để dành cho người khác kể nữa ha
    There's no where unless you're there

Chia sẻ trang này