1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký en chơi của Tám không !!!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi T-ri, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    em phải nói rõ 2 chị mập nhất la pickou với chị Will...hâhhhaha...thì mọi người mới hiểu chứ...
    mà hôm qua ..đại ca làm phật ý muội muội lắm nhe...ai đời cứ mày mày tao tao với muội muội ...nên muội mới mày tao với đại ca lại ...đại ca lớn rồi, phải làm gương cho em út ...chứ toàn làm chuyện xấu xa ko à ...

    Bagai

  2. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ cơm Lam đó thì chỉ chết Cuội tôi thôi vì tôi phải đi lại nhiều nhất và bị người ta chửi nhiều nhất.Nhưng bù lại thì tôi được 1 iem rân tộc dạy lam cơm Lam đó nha.Khi nào mọi người có điều kiện ra HN tôi sẽ đãi món kơm Nam đặc biệt(thay vì ống tre sẽ nướng bằng ống nhựa PVC)Ai ko ăn được thì ráng mà chịu nha.Và để ăn kèm món kơm Nam sẽ ko phải thịt heo mọi nữa mà sẽ được thay bằng thịt....................chuột ..........cống nướng mọi,mọi người có chịu ko...???
    Đảm bảo nếu mọi người ko khen ngon 1 câu thì tôi ..........đuổi về liền à nha.
    To everybody : bây giờ hụi khỉ còn có cả ÔMÔI nữa rồi mọi nguời ơi! Chết mày chưa cu L ơi!Để vợ mày lọt vào tay Bagai@ thì chỉ có teo thôi.Tao thương mày quá cu L ơi.....híc...híc......
    Hỏi cao xanh kia...ai là người hiểu lòng kẻ có TÂM đây...???
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 tuần en chơi.
    Thứ 2: Birthday ca_chua.
    Thứ 3: Ngồi ở Hoa Nắng 1 mình, rùi đi en tùm lum tà la tá lả lung tung xèng với mọi người. Muốn bể bụng lun à!!!
    Thứ 4: Tống 4 trên xe của carrot, đi en sinh tố. Hehehe...
    Thứ 5: Đi Củ Chi.
    Thứ 6: Đi chụp cho hết hình. Vậy mà cũng... hổng được cái wé gì hết. Tức hông!!!
    Thứ 7: Lịch cũ!
    Hic hic... Ba má ơi, sao mà con ham chơi wé. Huhuhu...

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  4. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    mặc dù bị chửi là quân ăn cướp.....mà tình hình như hôm trước thì sao mà ko cướp giựt được chứ........ko làm thế có nước mà chết đói hả...hehhe.......
    đã bị chửi là quân ăn cướp mà ăn xong fải trả tiền mới ghê chứ..hehe.......ở nhà cha mẹ cho ăn đầy đủ thì bày đặt chảnh....làm nư.....ai dè, đi như thế.....mẹ ơi, ăn uống gì mà fải đợi tét hết ống tre....cạo hết cơm xuống........mới được ăn chứ.......zị mà zui bà cố......
    lovely rabbit
  5. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Hahhaha bởi dzậy tao mới nói tụi bây không biết đi chơi gì hết... tự nhiên cực khổ rứa làm gì mà vui cũng được bao nhiêu đâu... như tao nè... tối xách đít ra khỏi nhà tưởng là đi luôn từ tối... nhưng không được nên ngủ lại nhà bạn (1 cái vui) .. sáng 7:30 lên xe đi Đà Lạt... 1:30 đến Tam Châu ăn uống nghỉ ngơi ( 2 cái vui) chiều 3:30 vào đến Đà Lạt, trời mưa, trên đèo, phong cảnh đẹp trữ tình, gợi cảm (tại tao nhìn sang kế bên) ... tiết trời se se .. mở cửa sổ, hít 1 hơi không khí trong lành, xong sặc sùa sụa .. mưa to quá nước vào mũi... 4:30 đến SingCafe, xuống xe, trời chỉ còn lớt phớt mưa bụi nhạt nhòa, các đồng nghiệp ra nghênh đón, đi đến Thủy Tiên ăn chả giò nóng, nem nướng nóng, uống Heiniken (3 - 4 cái vui), 5:30 tìm được khách sạn để nghỉ ngơi với người đẹp ( 8 - 9 - 20 cái vui khakhakha), 6:30 gặp lại đám đồng nghiệp, đi sang nhà bà ngoại chào hỏi..... 7:00 đi hát KoK với chiến hữu và đám gà của các chiến hữu ( foocking vui), 11:00 về lại khách sạn (21 - 31 - 44 cái vui).. 00:00 lên xe dzìa SG... 5:05 về đến trước cửa nhà (người ta), dzô ngủ đến trưa.. bida với chiến hữu .v..v..v rồi tiếp tục như mọi buổi tối khác hehehehe....
  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0

    hahhah...có đứa khôn đi chơi 1 mình...hông biết tính toán kêu xe , bị xe bỏ nguyên 1 buổi tối phải đi ngủ lang mà chửi người ta ngu ... đi xa thì phải dừng lại ăn uống nghỉ ngơi chứ hông lẽ đi nguyên ngày cho chết đói ? chả giò mới chiên thì nó phải nóng ...mấy chuyện đó mà người ta cũng đã thấy sướng rồi huống chi tụi mình được ăn cơm Lam ...thịt rừng ...nói đi nói lại thì chỉ có đi với người đẹp là cái vui nhất thôi ... còn hụi khỉ thì ngày nào cũng đươc ngắm người đẹp càchua với cả carot , bé Trân ...hôm bữa còn thêm mấy bé bạn bé Trân xinh ơi là xinh mà có đứa ko đi ko được diện kiến ... tiếc quá thì nói đại cho rồi bày đặt ....

    Bagai

  7. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Nói ra là thấy dzợ mình không có sành điệu rồi.. thiệt tình mấy cái thứ anh nói chủ yếu là nói cái không khí đó ăn cái đó thì mới gọi là biết đi chơi.. Bảnh mà em hehehe Đà Lạt sáng đi chiều về là chuyện bình thường... Anh tối hôm đó mới nghĩ đến Đà Lạt thì mua vé liền sáng mai đi hehehe ngủ lang là sao hehehe ngủ lang đâu có được sang trọng sung sướng như anh heheeh bởi dzậy mới nói mấy em đi chơi là phải nghĩ đến việc sành điệu chứ hehehe khi không nắng xối xả lại mò xuống Củ Chi hehehe lương tâm anh hổng cho phép em iu ạ nge nge nge.....
  8. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    thôi thôi em biết anh bảnh rồi , dư tiền dư sức nên đi Dalat sáng đi tối về ...đâu có ai bảnh và rảnh vậy đâu ..buổi trưa nắng em đi Củ Chi bằng xe hơi đời mới với gia đình ...tới đó em nhắn hụi khỉ qua chơi...trưa em đi ăn đặc sản với gia đình ...rồi lại đi chơi với hụi khỉ ...vợ anh bảnh hơn anh là cái chắc ...vừa vui vẻ 1 cách trọn vẹn vừa ko tốn tiền ...cái đó mới gọi là biết tính toán ...sang trọng sung sướng gì thì anh cũng đi xe người ta thôi ...tới nơi rồi người ta quăng anh xuống ...heheh...vì tiền vé co nhiêu đó hà ... sành điệu đối với mình là đi xe hơi gia đình ...đối với chồng mình là mua vé xe đi chơi ...hahhahha...đi ngủ lang là ngủ nhờ nhà người khác á...khi vui thì họ cho ngủ ké ...khi buồn thì họ từ chối khéo ...kêu là thôi mà anh bảnh thì anh đi DL đi, chứ ở đây làm gì ko sang trọng ...ehhehhe.... bởi vậy làm người thì phải có cái đầu ... trước khi chửi người khác cũng phải tính toán ..coi lại mình cái đã , đừng có để người ta chửi lại anh nhe ... thương anh nhiều lắm ...

    Bagai

  9. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tự dưng hai vợ chồng bagai & quỹ song tấu zị.....vui ghê chưa.......thương nhau lắm, cắn nhau đau...hehhe.....
    lovely rabbit
  10. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    2 vợ chồng con Ba@ tự dưng đem nhau ra chửi kìa pà con!Bọn này chắc bị điên quá.................
    Hỏi cao xanh kia...ai là người hiểu lòng kẻ có TÂM đây...???

Chia sẻ trang này