1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký en chơi của Tám không !!!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi T-ri, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0

    2 vợ chồng con Ba@ tự dưng đem nhau ra chửi kìa pà con!Bọn này chắc bị điên quá.................
    tụi mày nhe...tao bênh vực tụi mày...phải chỉ trích người chồng yêu dấu của tao mà tụi mày ra vẻ khoái trá vậy hả ? bây giờ kẹo hổng ăn , muốn ăn đạn phải hông ? tao cho tụi mày ăn đạn nhe ....

    Bagai

    Được bagai sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 07/05/2003
  2. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    thôi mà bagai, chọc thôi mà, chứ đứa nào dám ăn hiếp chị ba đâu, nói tao tiếng đi, tao mướn giang hồ quýnh cho hen....hehhe
    Trời, chẳng lẽ hôm kỳ mày đi Củ chi, mày chôm mớ lựu đạn hả....hehhe.......
    lovely rabbit
  3. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ngày ăn chơi sa đoạ lầy lội của hội khỉ già hehehe. Sáng 11h nắng thế mà cả lũ ùn ùn kéo nhau lên Quang Trung ngồi hóng gió và xem phim hài + đánh bài (chắc ở TP không có chỗ dung thân nên mới chọn địa điểm "ẹp đị ư nhi ây vị"). FL + vetgia + pickou + babynhan + bagai mở hội nghị bàn nhựa để bàn về vận mệnh hội khỉ sau này. Bagai có lẽ do ăn uống không đủ chất (dạo này dân tình đói khổ dữ lắm) nên đành phải mắc cái võng để nằm ngủ cho qua cơn. Sau 1 giấc ngủ mộng mị thì chị ba phát biểu đòi giải tán hội nghị vì ........đến giờ đi học ! Mặc cho pickou+ vetgia + FL + babynhan phản đối vì lý do : chưa dàn xếp xong vụ án lớn ngang ngửa vụ Năm Cam : đánh bài . Sau khi FL đón carrot qua thì cũng là lúc bé bự tiểu thơ nhà ta vừa đến với bộ điệu thất thểu như cây thiếu nước như chim thiếu cành như cành lá rụng..... Cả bọn tiến thẳng về SG với tốc độ rất khiêm tốn (cũng không nhớ rõ là bao nhiêu KM/h nhưng chỉ biết là xe có bao nhiêu ga thì chỉ chạy bấy nhiêu chứ chẳng dám chạy hơn, sợ CA phạt !! ). Về đền SG , đi ăn bún chả HN rồi kéo nhau lên cafe Sành Điệu ở NGuyễn Du ngồi 8 tiếp. Thời gian này có thêm cachua (hôm nay cachua nhận bằng tốt nghiệp). Nhìn cô bé càng ngày càng ốm, xanh xao gầy mòn, không biết ở nhà "được" ăn cái gì mà ốm dữ vậy chời ? Nụ cười nở trên môi cũng có vẻ khép nép hơn ngày trước (ngày trước cười dễ sợ lắm ). Lúc uống cafe thì bỗng dưng William dẫn thêm 1 "con nhạn" vào, làm cả bọn giựt mình, đã thế còn ngồi bàn riêng ngồi đó "tù ti tú tí" nữa , hé hé, hổng biết Will@ có bí quyết gì mà "tò te tú tí" cô đó mà hổng thấy cổ la lối tiếng nào mà còn im lặng , mặt thì cứ đờ đờ ngó liên ngó láo tưởng như đang quan sát xem có ai dòm ngó mình không ??
    Chu choa, 8h chưa cho về, bắt đi ăn ốc nữa, khỉ gì mà ăn như hợi í (thậm chí còn hơn). Người ta hay nói : Nam thực như hổ , nữ thực như miu thì sai hoàn toàn đối với bọn khỉ này. Bọn này phải nói thế lày lày :
    Nam thực như hổ, nữ thực như....khủng long.
    Ăn ốc xong rồi còn đi ăn kem nữa, ăn kem xong (7 cây 3 đứa) về đến nhà còn ăn hủ tiếu nữa... chu choa mẹ ơi, nuôi nổi mới là tài !!!
    Còn bây giờ thì ngủ dưỡng sức để ngày mai còn "tiếp khách" ở Sành Điệu Nguyễn Du nữa.... ôi mệt quá, lại 1 ngày đi làm mệt mỏi mà trong túi chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn + ........ hai chỉ !! hic..hic....

    Nothing's Impossible !!!

  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hahaha... Anh kể còn thiếu 2 dzụ dziệc wan trọng:
    - Will: Ủa hum nay ca_chua không đi xe hả? Vậy ai chở?
    - Vẹt (mặt chếch lên trời 1 góc... 90 độ, hehehe): Tao chở!!!
    Hihihi, không bít anh Will nhà ta nghĩ gì...
    Dzụ thứ 2 là ca_chua bị.... í mà thui, dzụ này không kể được, tế nhị lém. Hehehe...
    Hội Khỉ mắc cười thiệt, đi có 6, 7 người thui mà cũng cười muốn bể bụng lun à. Mà những ai có mặt tối hum wa đều bít "ụ đị ẹ mị" hết, hahaha... trừ anh Will...!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 10-5-2''3
    Hum nay ngồi café chẳng vui gì cả. Chẳng hỉu vì sao. Chắc cái wán này không hợp phong thủy rùi. Hehehe...
    Dạo này có nhìu quyết định sai lầm wé.
    Tự dưng muốn uống café nữa...

    Cassie Love
  6. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Chúng mày kể vừa thôi ko tao thèm chết đây này hu hu híc híc.....Lần sau ko vào topic này nữa đâu........
    Hỏi cao xanh kia...ai là người hiểu lòng kẻ có TÂM đây...???
  7. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    nhieu chien vui qua, ko nho het noi.....chi nho*' la dai ca Bao noi la....thay con bo cua Will cu uo*~n uo*~n......nhin thay ma mec cuoi
    lovely rabbit
  8. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Thông báo thông báo, thứ bảy tuần này sau khi cafe offline xong chị sẽ dẫn tụi em đi ăn cơm chỉ. Ngon mà bình dân nữa. hehehe

    Nothing's Impossible !!!

  9. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ai khao ??
  10. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hahha, cơm chỉ......mới nghe lần đầu nha.........nghi ngờ quá đi.......kiểu này chắc được chỉ mà ko được ăn..............hehhêh
    lovely rabbit

Chia sẻ trang này