1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký en chơi của Tám không !!!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi T-ri, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    ghê quá,cơm chỉ được chỉ kông được ăn hả

    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi, cơm chỉ có cái đặc sắc của cơm chỉ. DĨ nhiên là ăn được chứ ai cấm đâu mà sợ không được ăn !!!

    Nothing's Impossible !!!

  3. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hihi, buổi tối trời mát mẻ mà đi en Ốc.....chu choa.....ngon làm sao................................mặc dù, hôm nọ cũng ngán Ốc lắm....mà càng ăn càng ghiền hay sao á........,Ốc ngựa tối qua ăn dở quá chừng......................
    lovely rabbit
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 17-5-2''3
    Ra khỏi nhà từ lúc 9h rưỡi sáng, tới giờ vẫn chưa muốn về. Tại vì có về cũng lại xách đít đi.
    Tối nay không bít sao đây. Không bít ba má khi nào mới dzìa.
    Sáng nay mọi người đi off cũng đông ghê. Có thành viên mới nữa. (Bự con wé! Hehehe...)
    Lâu lắm rùi mới gặp sư phụ, trả được cuốn truyện cho ổng, mừng húm!!! Sao mà dạo này ổng mập wé, hic hic... nhìn như con khủng long!!! Nhưng mà khủng long cũng bị bệnh gùi. Coi chừng lây SARS cho pà koong thì khổ!!!
    Uống café xong thì wa nhà Gai en lẩu, với bò bía nữa. Hahaha... Nhìn mấy cuốn bò bía mà... tưởng tượng tùm lum! Chị Gai này cuốn kì wé, nhăn nheo, xấu xí wé. Hehehe...
    Vẫn chưa bít tối nay sẽ làm gì. Còn sáng mai nữa. Hic hic...
    Được cassiechit sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 17/05/2003
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu... thấy Cassiechit kể chuyện đi offline mà trong lòng buồn ghê (dzì ko đi off được..). Cúc xanh nói chị Ba rất dzui tính lại còn bảo kê cho Cúc xanh nữa... đã ra tay nghĩa hiệp, thui thì bảo kê 24h luôn đi hen......
    "Im lặng quá tiếng ai đang gọi....
    Không-chỉ tiếng lòng tôi gọi-thế thôi!"
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    WOW, Chị ba@ dạo này nổi tiếng ghê há, đi bảo kê vòng vòng hội khỉ này chắc 1 tháng cũng kiếm được cả khối tiền chứ không chơi ! Hehehe .
    Chị ba bảo kê cho em với nha chị ba@.

    Nothing's Impossible !!!

  7. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ok ok ok, bảo kê , bảo kê bảo kê...cho gia đình ta ngày càng lớn mạnh ....
    đại ca Bảo nè, đại tẩu carot, sư muội Nhàn , chồng mác dịch Quỷ , em gái xinh tươi cucxanh, em gái 24h , ...

    Bagai

  8. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Trừi ui,chị hai không bảo kê cho em nữa hay sao vậy a?Hichic,không bảo kê cho em thì làm sao em qua nổi con trăng này đây ,hichic
    I will waiting 6 years later for you,Jenny
  9. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0

    Trừi ui,chị hai không bảo kê cho em nữa hay sao vậy a?Hichic,không bảo kê cho em thì làm sao em qua nổi con trăng này đây ,hichic
    I will waiting 6 years later for you,Jenny
    em đâu có nghe lời chị Ba ...nhớ ko ? nghe lời chị thì mới được bảo kê em ơi ...em keo quá ...đòi quyền lợi ko à ...khàkhà ...

    Bagai

  10. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    He he he chị Ba nhận bảo kê em rùi hả, cám ơn chị Ba nhiều nghen... he he he dzậy là hết sợ bị ăn hiếp rùi...
    "Im lặng quá tiếng ai đang gọi....
    Không-chỉ tiếng lòng tôi gọi-thế thôi!"

Chia sẻ trang này