1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký en chơi của Tám không !!!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi T-ri, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Hà hà,,...hội khỉ này có khá nhiều kỷ niệm dzí pickou@ tui lắm. Nhiều quá nên chẳng biết nói gì hơn là sau này sẽ típ tục còn nhiều cái dzui hơn dzị nữa....

    Nothing's Impossible !!!
  2. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng nhất đối với carrot là anh Mouse nhà ta,thấy người nhỏ con và mặt mũi nhìn cũng non chọet, ai đâu nghĩ là bằng tuổi mình, carrot xớn xác kêu bằng "em" tỉnh queo, mà Mouse cũng ác chứ, kiu mình bằng "chị" mới ghê.......ai đâu mà bít là 80......hú hồn....Will tuyên bố là bạn Will, má ơi.......hố nặng quá trời......ko bít làm sao, ngồi nhìn Mouse chỉ bít cười...hehe
    Còn bé Trân, vui ác nữa......hôm Sn bé chit, nghe bé Trân kể chiện mà...cười đau bụng......ko fải chiện cười.....mà tại vì giọng nói của nhỏ........nghe sao muh nhỏ nhẹ kinh dị........giọng giống mí thèn "gà mái"..hehe........nhưng càng nghe càng thấy dễ thương.... và cũng còn méc cười.....bé Trân ơi, ko bít chừng nào chị hết méc cười bởi giọng nói của em nữa...hehe......
    Đã zị, anh cu pic còn nhái theo, chu chow me ui....nghe còn tếu lâm bạo....hehe........
    Lúc trước chơi thân với cachua, chứ có bao giờ thấy cái mẹc nó đỏ giống trái cà chua zị đâu..mà hôm qua, .....nhìn méc cười....mới uống có 02 chun à...mà hồng hồng hén.....coi bộ nhìn cũng xinh lắm á......lúc đó cachua đẹp 01 cách kỳ lạ....một nét đẹp hoang dã.....hehe....
    Còn nhỏ bagai, lần đầu gặp nó, mắc mớ gì mà nó cứ lại gần mình, nhìn thẳng vào mặt mình...giống như là kiếp trước mình giựt chồng nó ko bằng........hehe.......mà nhìn thì cũng được đi..ai dè...mẻ ưa trợn mắt lên....nhìn muốn ói.........nhìn mặt nó dữ bà cố......
    Chẻn lẽ mình kể lại hết những ấn tượng ban đầu khi gặp các thành viên hả ta? nhiều vô số kể......mà muốn kế là fải có hứng nữa chứ.....hahhaa......Carrot đến đây là hết hứng rùi, đợi chừng nào uống bò cụng hay nước năng lực.......mới có hứng trở lại....hihi
    lovely rabbit
  3. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Uống mấy cái nước đó làm giề.... nước dê cụng hôm qua anh cho em uống đâu, uống dzô là hứng đầy mình luôn đó em iu
    kid
  4. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    mẹ ơi,đi đâu cũng tám tè le hít,topic này mới tạo có 1 ngày mà đã lên 2 trang rồi,kinh dị thiệt.hờ.....
    Thứ bảy này lên thụy du tiếp nhen,xong rồi đi patin hay bowling,
    carot rủ chị của em họ carrot đi chung hen,chị í cũng dễ xương ghê

    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Trời!!!
    2 bà chị của tui nghe nói về nhà cho "chó ăn chè" hả? Có sao không dzợ? Hì hì... Sư phụ à, lần sau đừng có ép con gái uống nữa nha. Bữa sau để con tiếp sư phụ cho!!!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Há há ......con chit mà tiếp thằng QVT thì chỉ có nước cho nó chở về nhà nó luôn hé hé hé...

    Nothing's Impossible !!!
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Nó nào chở nó nào? Hè hè... cái này phải thử mới bít, anh à.

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  8. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên he, chị em nào xỉn thì để ngộ chở dzìa nhà liền cho
    kid
  9. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    ê, có ý kiến, cái topic này là nhật kí en chơi mà, thống kê cho rõ ràng chút đi (để box khác nhìn vào thấy mình đi chơi nhiều quá mà thèm). Chẳng hạn như ghi là :
    thứ bảy ngày 15/2/2003 : đi uống cafe xong đi patin, will dzới cagốt té dập đít...
    thứ ba ngày 18/2/2003 : đi uống cafe xong đi nhậu thịt chó, cachua dzìa nhà cho cún ăn chè...
    ..........
    kid
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Trước đó,
    Thứ 6, ngày 14-2-2''3 (Valentine): Cafe' N'Nice, xong tới quán Ngon (sư phụ trả tiền)
    ................

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.

Chia sẻ trang này