1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký en chơi của Tám không !!!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi T-ri, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày 14-9-2''3
    Hum nay đâu có định đi OFF, vậy mà cũng bị bà 24h@ kéo đi. Cũng dzui. Toàn gặp những người mà không nghĩ là sẽ đi. Chị cucxanh@ trông nhát vậy mà cũng muốn đi, ngạc nhiên nhất là sư phụ tui, hehehe... Anh Will@ từ hum nhận bằng TN trông khác hẳn. Đẹp trai lên nhìu đó nha!!! Em mà không có hẹn với bà chị thì em cũng đi với mấy anh chị.
    Duyên số...

    You are nobody until somebody loves You
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Á, wên kể chuyện anh Will@ ngậm miệng, ủa lộn, ngậm bánh trên miệng chị 24h@. Hihihi... Will@ "làm" lẹ ghê!!!

    You are nobody until somebody loves You
  3. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Họp mặt gì đâu chán chết mẹ...Mấy em nhìn cũng mướt mà bánh trung thu hết hạn cũng cả bầy heheeh... Nhưng mà nói gì thì nói heheh mình là lời chắc rồi heheh khi không có 2 dĩa trái cây, 3 ly nước với 1 ly kem chùa heheheh khỏe thiệt hehehe bỏ chầu phá lấu của thằng Will cũng còn lời hehehe
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Dzị là lời wé rùi, còn muốn gì nữa sư phụ???

    You are nobody until somebody loves You
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Á á á..... kíu kíu.... Chít, em nhắc tới chị còn nóng nè.... ban tổ chức quy định, cả hai ăn bánh... dzậy mà thèng cha Will@ nuốt hết một mình hong cho chị miếng bánh nào híc híc...
     
  6. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hahhaa,ai bỉu chậm chân,ủa lộn,chậm miệng,
    vẫn còn phê hehhehhee

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chời, ổng chưa ngậm lun cái miệng chị là may á!!!

    You are nobody until somebody loves You
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    hà hà hà... ngậm miệng bà chị này mà được à
     
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, ngày 17-9-2''3
    Hum nay ăn chơi...
    Ngày mai lại ăn chơi...
    ... chơi cho wên ngày tháng, cho wên... Chẳng có cái wé gì đáng để nhớ...

    You are nobody until somebody loves You
  10. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    8/9: Nhận được tin dữ, phải lên đường trước thời hạn nên không nhận wà của ai được, thành thật xin lỗi.
    9/9: Về quê, suốt môt tuần trời cứ mưa, đi đâu về cũng dính đầy bùn, chán!
    17/9: Ra tới Hà Nội, nhận được một đống tin nhắn, nhưng thôi, mệt wé, ngủ cái đã
    18/9: Cooddown@, Nino@, nbt12@ tới đón đi chơi, lang thang được Văn Miếu với lại Hỏa Lò. Trưa đi ăn cùng captain@ rồi lên net, sướng!

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!

Chia sẻ trang này