1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký en chơi của Tám không !!!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi T-ri, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ngày nào cũng vậy , tao trăn qua trở lại tự hỏi sao tao có chồng mà tụi bay được ăn miễn phí của chồng tao , còn tao thì ko ?
    nói chơi thôi chứ từ lúc vô đây này tao từ sinh viên ngoan ngoãn trở nên ăn chơi hẳn ra ...tại tụi mày nhìn chung thì dễ thương , nhìn gần thì thấy ghê ...nhìn xa thì thấy ớn ..nhìn riêng thì thấy ghét...hehehehhe...túm lại là dân khùng + ế giống tao nên đi chơi tao đỡ tủi thân ...heheheheh....

    Bagai

  2. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Còn ngày đầu tiên gặp Hội mình đó hả, thấy ngồi cũng đông lắm mà em chỉ nói chuyện được với hai người thui: anh Will với chị ca_chua. Đúng là chị ca_chua dễ thương y như lời Chit tả vậy đó, nhưng em khác Chit ở chỗ là càng nhìn ca_chua càng thấy .......thương mới ghê chứ. Còn anh Will mới vui,anh Will hỏi em là "Em trong MUFC hả", cái quán Sành Điệu đông đúc ồn ào quá, nên em nghe ra là" Em quảng cáo cho Pepsi hả", nghe mà hết hồn.
    Ủa, hình như cái này là Nhật kí en chơi mà chứ đâu phải ấn tượng lần đầu gặp gỡ đâu, lộn rùi
    To carrot: Chị nha, làm em quê thiệt đó. Cứ tưởng là tại mình nói chuyện dễ thương nên chị carrot khoái nghe, ai dzè đâu bây giờ nói ra mới lòi mặt............khỉ ra kìa
    To Will: Công nhận cái tên của hội mình y chang với cái hội, đúng là Tám không, không những dzậy mà còn Tám tè le nữa chứ. Mới đọc cái Topic nghe cũng kiu lắm chứ bộ, nào là "For Valentine...", " Có nên đứng....","...du xuân...","....giao lưu..."...hehehehe, đọc được mấy trang đầu còn gần được với topic một chút xíu, càng vô sau càng tè le, vui thiệt
    There's no where unless you're there
  3. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    a, 14-2 cũng có thằng này đi chung dzới tụi bây sao, con nhỏ xăm sau mông đâu, sao không đi chơi với nó?
    kid
  4. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    ủa sao bagai biết con nhỏ đó xăm sau mông

    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe
  5. jennyPhuong

    jennyPhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    tuy moi vao nhu Jenny cung biet qua nhung chuyen en choi cua Hoi Khi roi. di du thu noi het. con ko di choi thi di quan Bar. cong nhan cac ban ham vui thiet.
  6. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Hheheheeh từ dân nữ đến xăm mông đến diễn viên điện ảnh tao cũng đi tuốt luốt heheh không thấy tittle hả ku ??? Mày phải học ở tao sự nhại bén chứ kakakak mặc dù là dzậy heheh nhưng tao thấy con dzợ tao nó có nét gì đó mà tao thường thương hehehehehe
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ người ta ghi lại những kỷ niệm en chơi, không phải chỗ anh đem dzợ ra khoe!!!
    Chit còn nhớ cái hôm anh Kid dzới chị ca_chua chơi tù xì bắn súng trong Thụy Du á. Mắc cười muốn chết!!!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  8. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Bữa nào rãnh rãnh bày trò chơi dzí hội khỉ wá, đơn giản thôi, tù xì ăn bộp tai cho nó hứng hé hé....

    Nothing's Impossible !!!

  9. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    To Wil@: Đề nghị đổi tên bài này thành "Ấn tượng đầu tiên và ..." đi, chứ nhật ký gì mà thấy toàn ấn tượng không ah!
    Câu bài lun: Ấn tượng đầu tiên của tui hẻ? Nói chung "Một khuôn mặt xinh xắn với một nụ cười tười tắn nhìn vô chỉ muốn CẮN". Anh nói thật đó cưng, không phải giỡn đâu

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  10. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Wahh~~ cắn cái con cà chua đó hả kakakaka phải dập cho nò 1 xị tắc kè hay cửu xà rồi mới hun thì best of the phê kekeke mặt nó đỏ nhìn mọng mọng giống trái cà chua chín lắm kakak cắn 1 miếng nhả ra chua lè kakak mồ hôi không hahahah

Chia sẻ trang này