1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký en chơi của Tám không !!!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi T-ri, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Ngồi la wá chời, hét wá chời, ông nội Quỷ làm cho bể bằng được cái khay lun!
    Mấy thèng ở ngoài đường thì chạy xe kiểu gì kinh dị wá. Hic hic... Nhưng mà dzui ác!

    You are nobody until somebody loves You
  2. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dzui ác...hehehe
    Lần thứ hai đi coi đá banh ở coffe shop. Y hệt lời chị 24 giờ đã cảnh báo trước... tụi nó la dữ quá "Tuột quần nó xuống"..."..." Có những câu nói ra mắc công mất duyên...hehehe
    Đang ở REX nhìn xuống từ lúc kết thúc trận đấu đến bây giờ đã là 10:00 mà trên đường phố tụi nó còn quậy dữ quá...
    Đeo thẻ TNV đi ra ngoài đường oai dễ sợ... quá trời người dòm ...tưởng mình là foreigner...kiếm được một số tiền khá lớn và đã chụp được một số tấm hình...hahaha... hết tiền....
    Sao bé Chit về sớm quá vậy... còn mọi người đi đâu rồi???
    Princess
  3. gaunhoibong

    gaunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hic Hic , tui thấy mấy người đi coi hứng thú ghê ,,còn tui ở nhà sao thấy khổ ải gì đâu á ..nhà tui thường ngày cũng yên ổn lém lém , vậy mà mổi lần SEA là tui muốn phát điên với tiếng còi xe , kèn , trống , rú ga ỉn ỉn ..ầm ầm ....rồi thêm mấy cha " Cún vàng " tò te tò te đi theo ..ầm trời ầm đất có ngủ được cái chi mô .Thấy việt nam thắng tui cũng mừng , nhưng sao trong lòng cứ cầu nguyện theo ý nghĩ ngược lại không hà ..vì thắng là tương đồng với việc tui bị mất ngủ tới 3h sáng . Thấy tụi nó chạy xe ngoài đường là daddy tui cấm tiệt tui đi bất cứ đâu ...nguy hiễm ...and có đi cũng hít cả hồn mà vìa ...
    Công nhận Người Việt Nam có tinh thần SEA sao mà kinh khủng wá ..
    Đó bây giờ tụi nó kéo nguyên ben nguyên đàn vừa trống vừa kèn vừa hú thêm vài tiếng nữa kìa ..tối nay thế là khỏi ngủ ..mắt thâm quầng ..hic hic ..
  4. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, hết nói được nữa luôn gòi hic....hic... chúc mừng đội tuyển bóng đá VN chiến thắng. CỐ gắng lên !!! CỐ gắng nữa lên để chúng ta có thật nhiều ngày vui như những ngày vừa rồi nhé !!! Hehehe

    Nothing's Impossible !!!
     
    www.vietnamlaptops.com
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này đi nữa hông vậy pà koong?

    You are nobody until somebody loves You
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Híc? bi giờ mới có thời gian rãnh để post bài? kể lại chiện đi ?obão? của vài nhân vật ?ohụI khỉ? nhà ta?
    Ngay ngày đi coi đá banh mình lại dạy 5 tiết, híc, đã vậy nhà trường còn bắt mình đi nhận giải nữa chứ? giải hả? bỏ luôn hè hè? kệ nó?
    Đành phải coi đá banh với mấy nhỏ bạn iu quái ở nhà? la hét cũng ko thua kém gì khi ở vườn Hội ngộ?nhận được tin nhắn của Đại ca, kiu lên Sành Điệu.. dạ? em có mẹt? lên đến nơi, đường bị cấm tùm lum ko vào SD được, đang lúng túng, hên quá, gặp Will? Sau một hồi lạng lách, lòng dzòng với Will? cuối cùng cũng gặp được pà koong
    Ngoài những thành viên thường trực: Đại ca Bảo, carrot (em Chít nhà ta nghe đồn là đi en hủ tiếu dzới Kid? nhưng roài cũng hong thấy đâu? hì hì? nghi ngờ lém nha?) có thêm gương mặt mới nhưng hong mới là Will, nguoiradikove, Mouse.
    Lại một lần nữa phát hiện nhiều điều mới lạ? thú vị thiệt? Đại ca, lựa chỗ nào vắng người nhất hét lớn: VIỆT NAM VÔ ĐỊCH? hì hì? carrot còn dzữ dzội hơn, dzịn vai đại ca đứng lên hào hứng cỗ vũ? hì hì? mình cũng vậy, ko ngoại lệ?
    Mouse là người làm mình chú ý? hì hì? ko phải thấy Mouse đẹp dzai hơn thường ngày, mà là? hì hì? Mỗi lần off, với phương châm của mình: lắng nghe mọi người nói là niềm dzui của Mouse? Vậy mà, điều đó giờ đây ko còn ý nghĩa nữa? một Mouse hoàn toàn khác? năng động, hoạt bát, đầy nhiệt tình? với băng rôn khẩu hiệu trên trán, Mouse cổ vũ nhiệt tình, la hét (hong thua gì mình he he) Híc, nảy giờ mình kể về Mouse hơi bị nhìu hì hì? nói đến chiện khác he, nguoiradikove đó, tuần trước bệnh đến nỗi phải nhập viện luôn, chịu chơi lắm, nói đi ?obão? là đi liền, mình mới thắc mắc ?ocó mệt ko?? ?okhông?? hì hì? chắc nhờ đi ?obão? nên hết bệnh? chủ nhật tiếp nha ?oanh Mập?
    Thui mệt roài, bữa khác viết tiếp?. híc? chủ nhật này có đi tiếp hong? Địa điểm cũ hả? Có gì alo hen?. Bi bi hẹn gặp lại.
  7. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    hủ tiếu gì chời, đi có 3 xe mà lạc me nó hết chơn, thèng will một đường, con chit một ngả, chả thấy đứa nào, uh, mà lúc đó ngộ ăn xong chạy lại thì mấy lị đi hết chơn gùi, nói đợi mà thiếu kiên nhẫn wé hè
    kid
  8. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Nè, Chủ nhật (ngày mai) làm ơn tới sớm ngồi dưới nhà đi em ơi, dưới nhà có cái màn hình to lắm, tha hồ mà xem, chứ ngồi trên lầu vừa nóng vừa tối coi khong có sung sướng gì hết trơnhết trọi à. Nhớ đến sớm cỡ 3h nhé. 2h là tui có mẹt ở đó rồi, bà con đến sớm chút để mà họp cái vụ party noel luôn nhe

    Nothing's Impossible !!!
     
    www.vietnamlaptops.com
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... Vậy anh tới sớm là được rùi! Em khỏi lo rùi!
    (Bữa sau đừng có ai đòi đập em nghen!)

    You are nobody until somebody loves You
  10. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Anh hai ơi, 2, 3h sớm quá... 4h em có mặt... ^_^

Chia sẻ trang này