1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký en chơi của Tám không !!!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi T-ri, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    4h sớm quá, 6:30 em lên. Ngồi trên lầu hay dưới đất nhớ dzòm để kiu em nha, em bị cận... chẳng thấy ai hết đâu
    Princess
  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    he he hụi khỉ hôm nay off dzui ghê, hiiiiiiiiii ai giỡn thì giỡn... riêng anh Vẹt ôm cuốn kiếp hiệp đọc ^_^
    Off lần này mặc dù xa xôi, nhưng mọi người vẫn nhiệt tình... hì hì
    Để coi, có ai nè...
    Vetgia@ (đến đúng giờ... ko sai 1 ly, 6h có mặt)
    Cachua@
    Pickou@
    William@
    Mouse@
    Carrot@
    Free-life@
    Babynhan@
    Bagai@
    2 người bạn ngộ nghĩnh của anh hai Pic^_^
    và cuối cùng... he he he 24h@
    Hix, bi giờ mệt quá, ngủ đây, dành việc tường thuật buổi off đầy hấp dẫn này cho anh Vẹt... anh Vẹt ới ời... post lên đê... ^_^
    Im lặng quá tiếng ai đang gọi...Không! chỉ tiếng lòng ta gọi... thế thôi!
  3. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    17h00: Vừa về đến nhà, chỉ kịp rửa mặt rồi vơ vội cái áo gió, lại lên xe trực chỉ Bình Triệu. Đi đúng giờ thiêng nên mất trọn vẹn 1h đồng hồ cho cái đoạn đường bình thường chỉ mất có 20''. Dù sao thì cũng đúng giờ. Nhưng, sao lại vắng lặng thế nhỉ, không thấy bóng dáng ai ngoài chủ nhân, hehehe, chuyến này hụi khỉ giàu to, 2'' = 1k kia mà. Lôi mấy cuốn truyện ra giải sầu vậy.
    19h05: Nhận lệnh đi đón VIP, xin được trân trọng giới thiệu --> cachua@, hôm nay trông cachua@ xinh tệ, chơi luôn một quả váy, tóc đuôi ngựa (dài thế thì bảo đuôi ngựa chứ nói đuôi gà người ta phản đối), tay ôm một bó bông và đàng trước là một hoàng tử. Ơ kìa! Sao hoàng tử đi mất rồi! Thôi, có cachua@ là được rùi Hai cô nương bắt đầu việc bếp núc, tớ đây mà cũng được sai đi cắm bông ché, cắm thì cắm ngàn gì ai Mất chừng 10'' vật lộn thì cái bình bông coi như tạm ổn với sự giúp đỡ của cachua@. Bị đuổi ra ngoài lại, càng tốt, sẵn đang đọc dở
    19h35: Phái đoàn gia đình đại ca Bảo tới (gồm có hai vợ chồng với chị ba và cô em xã hội đen), căn nhà nhỏ ồn ào hẳn lên, tốc độ làm đồ ăn cũng được cải thiện trông thấy. Từng đĩa được đưa lên. Lúc này mới thấy được khả năng của cachua@: âm thầm mà hiệu quả. Từng miếng từng miếng một, liên tục, liên tục như đã được gắn Energizer
    20h10: Lão làng pickou@ tới, theo sau là cặp vợ chồng Will@. Cái đệm nhảy vào cuộc. Ôi thôi! Cứ gọi là lác mắt luôn, bao nhiêu điệu bộ của khỉ hôm nay đã trình làng cả.
    20h50: Cuối cùng thì cũng được nhập tiệc, đói thấy hoa cà hoa cải luôn Vừa chuẩn bị thì có thêm hai người khách là bạn của Pickou@, hà, càng đông càng dzui. Rượu bắt đầu rót, ly bắt đầu khua (nổ chút cho nó dzui chứ uống pepsi bằng ly nhựa thì làm gì có), đũa bắt đầu lên xuống thì VIP lại tới giờ phải đi, đành chia tay cachua@ trong sự mừng rỡ. Will@ ta vẫn đèo bòng, đã có vợ mới mà không quên tình cũ, đưa cachua@ ra tận cổng để lại trong lòng ai một nỗi nghi ngờ.
    22h10: Tiệc tàn, cái đệm nhảy lại bị lôi ra tra tấn với những thân hình bồ tượng mà mấy chú cún vốn thèm thuồng (do toàn là xương) Có một màn đánh võ vô cùng ngoạn mục đã thu hút được sự chú ý và cổ vũ của đông đảo bà con với hai nhân vật chính là 24h@ và Will@. 24h@ đã trình làng những ngọn "Vô ảnh cước" thật đẹp mắt vào bao cát Will@ để kết thúc trận giao tranh. Trận đấu kết thúc cũng là lúc mọi người lên đường đi dạo phố, thẳng tiến hướng Vương cung Thánh đường. Xin được ngnừng buổi tường thuật của chúng tôi tại đây vì tới đây thuộc về phạm vi cá nhân chúng tôi không tiện trình bày
    Chưa nghĩ ra :D
  4. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    post hình minh họa lên đi mấy anh mấy chị ơiiiiiiiii
    Don't stop till you reach the top !
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Mùng 4
    Phần 1: Đại ca Bảo (free-life) cùng đại tẩu (carrot), dẫn dắt gia đình XHĐ (Bagai, 24h, Redevil, casiechit) + nguoiradikove lên chùa một chuyến? Khổ nỗi muốn tới được nơi thần thánh đó phải vượt qua một khúc sông nhỏ? may thay, con đò nhỏ xuất hiện như vì cứu tinh? mọi người háo hức hân hoan, dắt ngựa sắt xuống đò? Chị sợ sóng gió (bà chị bảo kê của Hụi khỉ xì gòn buồn rầu lên tiếng). Tui đi dzìa (ngoảnh mặt lại xem coi ai đòi dzìa, há há thì ra Chiến tranh công tử). kakaka Chiến tranh công tử nhìn con đò ngang trong bụng ko yên? cũng đúng thui, cứ nghĩ đến cảnh, thân hình ko mấy gì khiêm tốn cộng với chiến mã @ mới keng... của chiến tranh công tử? lo lắng là chiện đương nhiên, lỡ chẳng may, con đò nhỏ mỏng manh yếu đuối vì sức nặng chịu hong nổi? cả người lẫn ngựa cùng nhau đi thăm Hà Bá thì seo? Riêng Bà chị bảo kê thì hong có sợ gì hít trơn? dù hong bít bơi, nhưng hong có sợ chít đuối? chỉ sợ, nếu té xuống sông, lỡ ướt hư 6610 lèm seo ^_^?
    Phần 2: Ko bít làm sao, chỉ còn phương án cuối cùng là chia làm 2 hướng hành động, thế thôi ^_^. Đường sông: Đại ca, đại tẩu, Redevil, casiechit. Đường bộ: Bagai, 24h, nguoiradikove. Vì li do sức phẻ, nên nguoiradikove đành bỏ cuộc, 24h, Bagai tiếp tục cuộc hành trình (đi ra xa lộ đông đúc, mới bít là mình chịu chơi thiệt *_&), đường vừa bụi bặm vừa kẹt xe nữa chứ (XHĐ nhưng cũng sợ bụi chứ lị)? thui kệ lỡ rùi cố lên. Cuối cùng cũng đoàn tụ dzới gia đình XHĐ sau nhìu lần gọi đt + nhắn tin? là lá la? mừng wá xá ^_^
    Đơn giản, đó chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua...
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Phần 3: Tới chùa, công nhận phong cảnh hữu tình, đường vào miếu xin Xăm giống như đường đi của Vạn lý trường thành, thấy cũng hấp dẫn? ko khí trang nghiêm, nhang khói bay vi vút? sau sự hướng dẫn của Bảo đại ca (mà cái gì đại ca cũng bít á???), pà koong lần lượt thay phiên nhau xin xăm, hy vọng có được lá xăm tốt ^_^. Chỉ riêng Bà chị bảo kê thì thích ngao du sơn thuỷ hơn, nên quyết định vòng vòng tìm cảnh đẹp?
    Phần kết: Ai nấy điều có lá xăm tương đối như ý, nhưng bụng rống rỗng vì đói? Muốn ăn một chầu lẩu dê thật ngon, nên mọi người bấm bụng nhịn đói? Trùi ui, tới nơi, Phước-Lộc-Thọ-Thành chưa khai trương?. Hix hix? đành quay dzìa hướng xì gòn tìm cái gì ăn. Nhưng cái đói nó lộng hành quá xá, chịu hong nổi, tấp đại vào chợ Thủ Đức en Hủ tiếu. Mà bà bán hủ tiếu sao ấy, làm lộn xà ngầu? hehehe dù sao cũng lấp đầy bao tử á. Pà koong tà tà tiến thẳng Xì gòn, trong tâm trạng thoải mái no nê, định tìm quán café nào đó tấp dzô tám ko tiếp^_^. Ý định chưa tới đâu thì 360 độ chuyển qua nhà Chit đánh bài, 24h và Bagai mệt wá, đành cáo lui thoái ẩn giang hồ. Một buổi off tuy hao tốn sức lực nhưng cũng góp phần dzui dzẻ ^_^
    Được 24h sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 27/01/2004
  7. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Mùng 5:
    Lóc cóc? lóc cóc? (đang soạn giáo án trên máy tính). La la la? la la la? la lá là la la? Alo?
    Café ko?
    Đi?
    hìhì?
    Vậy 2h nha.
    Sành Điệu, hay Hình Như Là đại ca?
    Hình Như Là đi.
    Ok!
    Gần 3 giờ mình lò mò tới nơi? đi dzòng quanh quán café? hix? hong thí ai? nghi quá xá? tìm cái bàn lớn ngồi xuống, mạnh dạn kiu nước.
    Chị đi một mình hay đợi bạn? (Tại cái bàn mình đang ngồi tới 2 cái bàn ghép lại, thấy đi một mình, hỏi thăm chút xíu là chiện đương nhiên)
    Đang đợi bạn em, đông lắm, khoảng chục người lận (ngượng miệng dễ sợ)? hồi hộp? cho ly Cam café đi em.
    Đang nhắn tin Will xuất hiện (mừng wá xá), sau đó vì lý do khách quan, nên Đại ca và đại tẩu mới lên?Hít, cuộc off chỉ trọn vẹn bốn người (dzậy mà mình mạnh miệng thiệt heheheh) Tuy bốn người, nhưng cũng góp phần gây sự ồn ào góp dzui cho quán đỡ buồn tẻ ^_^
    Sau tiết mục café, màn kế tiếp là en phá lấu? công nhận một điều? nơi nào ko xa xôi? là Đại ca ko dẫn đi? ăn phá lấu tuốt quận tư (bó tay)? chẹp chẹp? Phá lấu ngon thiệt? thêm 1 phần nữa chị ơi ^_^. Màn hấp dẫn nhất là cảnh đại ca và đại tẩu cá độ dzới nhau á? ai thua, thì trả tiền chầu nì? là lá la? mình ở giữa, ngư ông đắc lợi hehehe? mi mốt đi nữa hen ^_^
    Đơn giản, đó chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua...
  8. FREE-LIFE

    FREE-LIFE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chời đất ! Xin XĂM chứ hong phải xin sâm nhé 24h@, sâm cao ly hay sâm nghìn năm, méc lắm, mấy tỷ 1 củ lận, đâu có ai dư mà cho ! háhá !
    FREE-LIFE www.baotu.net www.muabanxehop.com
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    haaaaaaa... đại ca làm muội méc cỡ wé xé... chỉnh lại liền
    Được 24h sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 27/01/2004

Chia sẻ trang này